Hiếu Nguyễn có hai phim cùng đoạt giải Vàng và Bạc tại LHP Việt Nam lần thứ XXIV
VHO - Hiếu Nguyễn ghi dấu tại Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ XXIV khi hai phim anh tham gia, "Mưa đỏ" và "Tử chiến trên không", lần lượt đoạt Bông sen Vàng và Bạc.

Liên hoan Phim (LHP) Việt Nam lần thứ XXIV khép lại tối 25.11 tại TP.HCM với Lễ bế mạc và trao giải, vinh danh nhiều tác phẩm thuộc các dòng phim chủ lực của điện ảnh Việt Nam.
Ở hạng mục phim truyện điện ảnh, Mưa đỏ của Điện ảnh Quân đội Nhân dân trở thành điểm nhấn khi đoạt Bông sen Vàng, đồng thời nhận thêm hai giải: Kỹ xảo điện ảnh xuất sắc và Nam diễn viên phụ xuất sắc.
Cũng trong nhóm giải cao, Tử chiến trên không của lực lượng Công an Nhân dân được trao Bông sen Bạc, khép lại mùa giải đáng chú ý của dòng phim về người lính và người chiến sĩ.
Điểm đáng chú ý là cả Mưa đỏ và Tử chiến trên không đều có sự tham gia của diễn viên Hiếu Nguyễn. Chia sẻ sau Lễ bế mạc, anh cho biết vẫn còn “run và lâng lâng vì niềm vui quá lớn”.
“Sau một đêm tôi vẫn khó ngủ. Hai bộ phim của lực lượng vũ trang cùng được vinh danh là điều rất đáng tự hào. Tôi may mắn khi góp một phần nhỏ vào thành công của hai dự án này”, anh nói.
Không chỉ chia sẻ cảm xúc, Hiếu Nguyễn cho biết hai bộ phim mang đến cho anh những suy nghĩ sâu sắc về lý tưởng và trách nhiệm. Với Mưa đỏ, anh cảm nhận rõ nguồn cảm hứng về tinh thần dám nghĩ, dám làm và ý thức bảo vệ Tổ quốc. Còn Tử chiến trên không giúp anh hiểu hơn giá trị của hòa bình và sự hy sinh của thế hệ đi trước.
“Khi cả hai phim đều đoạt giải, tôi thật sự bất ngờ. Đây là khoảnh khắc hiếm trong sự nghiệp của tôi”, anh bày tỏ.

Theo Hiếu Nguyễn, giải thưởng không chỉ là niềm vui nghề nghiệp mà còn là sự ghi nhận đối với nỗ lực của ê kíp và những hình ảnh chiến tranh vệ quốc được phục dựng chân thực trên màn ảnh. “Tôi xúc động khi nhiều khán giả, trong đó có đông đảo học sinh sinh viên, đến chúc mừng sau buổi công chiếu”, nam diễn viên bày tỏ.
Sau thời gian tập trung vai trò MC và rèn luyện diễn xuất, Hiếu Nguyễn trở lại màn ảnh rộng bằng hai dự án lớn của Công an Nhân dân và Quân đội Nhân dân. Việc cùng lúc xuất hiện trong hai phim ra mắt dịp 2.9 giúp anh trở thành gương mặt đáng chú ý của điện ảnh Việt năm nay.
Trong Tử chiến trên không – dựa trên vụ cướp máy bay năm 1978, Hiếu Nguyễn vào vai cơ trưởng bản lĩnh, đối mặt với nhóm không tặc. Hình tượng phi công cùng phong thái điềm tĩnh giúp anh nhận nhiều lời khen.
Ở Mưa đỏ, anh đảm nhiệm vai trung tá Trần Thành, Chỉ huy trưởng lực lượng bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Sau khi phim đóng máy, ấn tượng về nhân vật vẫn còn đọng lại trong anh. “Tình cảm dành cho nhân vật Trần Thành luôn hiện lên bất chợt, khiến tôi xúc động như đang sống trong không khí của bộ phim”, anh chia sẻ.
Để vào vai, Hiếu Nguyễn giảm từ 76 kg xuống 66 kg trong hơn hai tháng, nhằm tạo hình nhân vật trải qua 81 ngày chiến đấu ở Thành cổ. Anh duy trì chạy tối thiểu 30 km mỗi tuần, mỗi buổi 5–8 km, đồng thời cắt gần như toàn bộ tinh bột. “Có lúc thèm pizza nhưng tôi phải tự dằn lại”, anh nói.

Quá trình giảm cân kéo theo sự mệt mỏi, chóng mặt, đặc biệt khi quay trong điều kiện thời tiết lạnh 9°C tại Quảng Trị. Tuy vậy, theo anh, cảm giác này giúp hòa mình vào tinh thần kiên cường của nhân vật.
Không chỉ giảm cân, Hiếu Nguyễn còn thử thách bản thân bằng việc nhịn ăn – nhịn uống 48 giờ để chuẩn bị cho cảnh quay xin rút quân. “Tôi muốn trải nghiệm phần nào sự đói khát mà các chiến sĩ từng trải qua. Khi cơ thể kiệt sức, tôi hiểu sâu hơn về giá trị hy sinh của các thế hệ cha anh”, anh nói.
Từ những trải nghiệm này, Hiếu Nguyễn cho biết anh càng trân trọng hơn sự hy sinh của những người đi trước, đặc biệt trong cuộc chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị: “Họ chiến đấu 81 ngày đêm trong thiếu thốn mọi bề, bằng ý chí và lòng quả cảm phi thường. Nhờ họ mà chúng ta có được hòa bình hôm nay”.
Về kế hoạch tới, Hiếu Nguyễn cho biết sẽ tiếp tục duy trì thể lực để sẵn sàng cho các dự án mới. “Nếu vai diễn yêu cầu, tôi có thể tăng hoặc giảm 15 kg. Điều quan trọng là chuẩn bị tốt mỗi ngày để giữ phong độ và sự chủ động trong nghề”, anh chia sẻ.

RSS