Legend Fest 2025:
Đại nhạc hội sân khấu 360 độ đầu tiên tại Việt Nam – bùng nổ cùng 10.000 khán giả bất chấp mưa lớn
VHO - Tối ngày 16.8 vừa qua, tại Cung Văn hóa - Thể thao Tiên Sơn gần 10.000 khán giả đã cùng nhau hòa mình vào không gian lễ hội tuyệt vời, chiêm ngưỡng dàn nghệ sĩ đình đám trình diễn trên sân khấu 360 độ đầu tiên ở Việt Nam.
Sự kiện không chỉ khuấy động tinh thần giới trẻ mà còn khẳng định tầm nhìn của Regal Group: bất động sản không chỉ là công trình, mà còn là điểm đến văn hóa, nghệ thuật và cộng đồng tinh hoa.

Những con số “biết nói” tại Legend Fest Đà Nẵng
Hơn cả một lễ hội âm nhạc đơn thuần, Legend Fest Day 2 đã thực sự trở thành một “cơn địa chấn” tại Đà Nẵng. Sự kiện không chỉ chạm đến trái tim hàng ngàn khán giả mà còn thiết lập những kỷ lục mới, được minh chứng rõ ràng qua các con số biết nói.
Sân khấu 360 độ đầu tiên tại Việt Nam với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, hiệu ứng chuyển động đồng bộ, mang đến trải nghiệm thị giác và cảm xúc trọn vẹn tại mọi góc nhìn. Hơn 10.000 khán giả có mặt tại Cung Văn hóa – Thể thao Tiên Sơn, phủ kín mọi khán đài. Gần 50 tiết mục được trình diễn, từ các bản hit quốc dân đến sản phẩm mới ra mắt, tạo nên bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu. 11 nghệ sĩ đình đám hiện đang là gương mặt được giới trẻ yêu thích, đã cùng hội tụ và mang đến gần 5 giờ đồng hồ trình diễn liên tục. Và Top 1 sự kiện âm nhạc hot trên Social Trend.

Điều khiến khán giả “choáng ngợp” tại đêm Legend Fest Đà Nẵng chính là sân khấu 360 độ đầu tiên tại Việt Nam, kết hợp công nghệ sàn nâng – xoay đa chiều và hệ thống âm thanh ánh sáng hiện đại. Thiết kế này mang đến cảm giác khán giả ở bất kỳ vị trí nào cũng có thể nhìn thấy thần tượng ở khoảng cách gần nhất. Các nghệ sĩ liên tục di chuyển, xoay chuyển để tương tác trực tiếp, biến toàn bộ không gian trở thành “biển nhạc sống”.
Theo ông Trần Ngọc Thái, đại diện Regal Group: “Chúng tôi đã chuẩn bị một không gian thật sôi động và Legend Fest chính là cầu nối để Regal Group khẳng định thêm tầm nhìn trong phát triển bất động sản – không chỉ để ở, mà còn để sống, nghỉ dưỡng và tận hưởng giá trị văn hoá, giải trí ngay tại địa phương”.
Với thông điệp “Tinh hoa trên nền di sản”, Legend Fest 2025 không chỉ kể lại hành trình kiến tạo nên những giá trị bền vững của văn hóa Việt thông qua âm nhạc của nghệ sĩ mà còn đan xen 2 tiết mục múa “Di sản” cùng “Chuyển hóa & Lan tỏa” khiến hơn 10.000 khán giả phải “rung động” mọi giác quan.

Mang bản sắc địa phương, cảm xúc và công nghệ vào từng phần trình diễn
Legend Fest không chạy theo mô-típ “đại nhạc hội giải trí” thông thường, mà được dàn dựng với tinh thần kể chuyện – một hành trình cảm xúc đi qua nhiều lát cắt của âm nhạc Việt hiện đại. Các nghệ sĩ xuất hiện không chỉ đơn thuần biểu diễn, mà còn góp phần vào bức tranh đầy màu sắc, khi thì mạnh mẽ sôi động, lúc lại da diết trữ tình.
Trong ánh sáng bạc rực rỡ từ trên cao, Phương Mỹ Chi bất ngờ xuất hiện với trang phục ánh kim lấp lánh, tạo hình tựa “chị Hằng” giáng trần. Ngay khi giai điệu “Buôn trăng” vang lên, khán phòng bùng nổ tiếng reo hò. Không khí càng thêm thăng hoa khi cả khán đài đồng thanh cùng cô trong “Bóng Phù Hoa”, “Vũ Trụ Có Anh”. Sự kết hợp giữa giọng ca ngọt ngào và cá tính trẻ trung mang đến một màn khởi động hoàn hảo, mở màn cho chuỗi cảm xúc bùng nổ tiếp theo.

Xuất hiện trong bộ trang phục đường phố bụi bặm, MANBO mang đến ca khúc mới toanh có tên gọi “Chấp nhận” cùng loạt hit quen thuộc như “Anh từng”, “Legend”. Với lối delivery dứt khoát, pha trộn giữa chất rap gai góc và khả năng làm chủ nhịp beat, MANBO biến sân khấu thành một “club khổng lồ”. Bên cạnh đó, phong cách trình diễn phóng khoáng, vừa rap vừa giao lưu, khơi dậy từng đợt sóng hò reo khiến bầu không khí ngày càng “nóng rực”.

Tiếp nối chương trình, Pháp Kiều “giữ lửa” chương trình bằng những màn live chắc nịch với loạt hit của chính mình mang tên “Lối đi riêng”, “DOC” và “Cung tên tình yêu”. Không chỉ chinh phục khán giả bằng khả năng rap cực đỉnh, thần thái sắc sảo mà Pháp Kiều còn gây ấn tượng với khán giả khi xử lý tình huống sân khấu cực kỳ khéo léo. Cụ thể là khi dự định khoe màn vũ đạo lộn nhào nhưng không thành công, “nàng rắn” vẫn kịp điều chỉnh lại tâm trạng và “slay” hết cỡ khiến khiến khán giả không thể rời mắt.

Em xinh” Orange tiếp nối hành trình dẫn dắt cảm xúc khán giả bằng loạt ca khúc quen thuộc như “Khi em lớn”, “Ai hát em nghe”, “Em nên yêu cô ta”. Giọng ca nội lực nhưng vẫn giàu sự tinh tế giúp từng giai điệu như chạm thẳng đến trái tim người nghe.
Giữa hiệu ứng LED xoay quanh, Captain Boy xuất hiện với bản mashup “Chân thành & Ừ thì chia tay”, chạm đến trái tim khán giả bằng những nốt cao day dứt. Chưa kịp nguôi xúc động, fan tiếp tục được “dát vàng lỗ tai” với “Không sao đâu”, “Kim tự tháp”. Sự cộng hưởng giữa fan chant và hiệu ứng thị giác từ sân khấu 360 độ đã biến phần trình diễn của Captain Boy thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của đêm diễn.
Ngay khi xuất hiện, Negav lập tức nhận được những tiếng hò reo vang dội từ hàng ngàn fan “Embes”. Bên cạnh loạt ca khúc quen thuộc như “Mình anh thôi”, “Chàng khờ thủy cung”, “Ngủ một mình”,… Negav “chơi lớn” khi dành tặng món quà đầy bất ngờ cho hàng ngàn khán giả có mặt tại Legend Fest Đà Nẵng khi lần đầu hát ca khúc mới toanh chưa từng trình làng trước đó là “One More Night”.

Bắt đầu với “Một công đôi việc” và “Chưa phải là yêu”, HURRYKNG nhanh chóng lôi cuốn khán giả bằng flow rap đặc trưng. Cao trào nhất là khi anh cất giọng với “Như cách anh đã từng thôi”, high note vang vọng đầy tâm trạng khiến hàng ngàn khán giả bên dưới phải xúc động. Ngay sau đó, để làm “nóng” lại không khí, thành viên GERDNANG đã tái hiện “Airplane Mode” – bản hit mình từng trình diễn tại “anh trai” trong đêm chung kết.
Trong hình ảnh lãng tử với guitar, Dương Domic đem đến liên khúc “Là em chính em - A đến Ă”, rồi ngọt ngào thả hồn với “Yêu em 2 ngày”. Đỉnh điểm là khoảnh khắc cả khán đài cùng hòa giọng trong “Mất kết nối” và “Tràn bộ nhớ”.
Về phía RHYDER, ngoài việc tiếp tục khuấy động đêm nhạc với các bài hát như “Từ chối hiểu”, “Sau cơn mưa”, “Anh biết rồi”… anh còn “nhá hàng” một đoạn hát chay (demo) ca khúc sắp phát hành, ngay lập tức khiến khán giả hò hét yêu cầu phát hành ngay lập tức.

Càng về cuối, sự xuất hiện của Quang Hùng MasterD càng khiến không khí thêm thêm phần “nóng” hừng hực. Mang ngay ca khúc vừa trình làng là “Thả anh ra”, anh lôi cuốn khán giả với giai điệu bắt tai và phong thái cuốn hút. Những bản hit quốc dân như “Tình đầu quá chén”, “Catch Me If You Can”, “Thủy triều” tiếp tục khiến cả khán đài lắc lư trong sự đồng thanh đầy cuồng nhiệt.
Khoảnh khắc HIEUTHUHAI bước ra, cả khán đài gần như “nổ tung” trong tiếng reo hò cuồng nhiệt. Với loạt hit “Trình”, “Nước mắt cá sấu”, “NOLOVENOLIFE”, “Exit Sign”, anh mang đến năng lượng cùng kỹ năng rap mượt mà. Không chỉ biểu diễn, HIEUTHUHAI còn khéo léo dẫn chuyện trước mỗi ca khúc, tạo sự gần gũi và gắn kết mạnh mẽ với khán giả.
Kết show, GERDNANG tụ hội với 2 ca khúc “MAMAMIA” và “Hẹn gặp em dưới ánh trăng”, khiến cả Cung Văn hóa - Thể thao Tiên Sơn hòa thành một biển ánh sáng và tiếng hát. Đêm nhạc khép lại với màn kết hợp đặc biệt của HIEUTHUHAI, Negav, HURRYKNG cùng Pháp Kiều trong bản hit “WALK”, bùng nổ năng lượng và để lại dư âm khó quên.
Legend Fest 2025 – nơi để “cháy” hết mình, để sống trong cảm xúc hiếm có và lưu giữ những kỷ niệm khó quên
Khác với nhiều lễ hội mang tính thương mại, Legend Fest được Regal Group định vị như một không gian nghệ thuật sống, nơi cư dân và cộng đồng tinh hoa cùng sẻ chia giá trị văn hoá. Đây không chỉ là sự kiện giải trí mà còn là cách Regal Group khẳng định triết lý phát triển bền vững: không chỉ xây dự án để bán, mà còn gắn kết, đồng hành và kích hoạt giá trị địa phương.
Legend Fest đã trở thành một điểm nhấn cảm xúc trong hệ sinh thái toàn diện mà Regal Group đang kiến tạo – từ khu đô thị cao cấp, trung tâm thương mại, khách sạn, ẩm thực, phố đi bộ, phố đêm đến chuỗi lễ hội nghệ thuật bốn mùa – hướng đến mục tiêu cuối cùng là xây dựng mô hình “một điểm đến hoàn hảo”, nơi bất động sản song hành cùng trải nghiệm sống.