“Trạm yêu thương”:

Câu chuyện “hoa nở sau giông bão” của chàng trai bại não bẩm sinh

ĐÌNH NAM

VHO - Chương trình “Trạm yêu thương” số phát sóng ngày 13.12 trên kênh VTV1 đã giới thiệu câu chuyện đầy xúc động về Giang Văn Tân – chàng trai bại não bẩm sinh, lớn lên trên xóm phao sông Hồng, vừa giành học bổng toàn phần của Đại học RMIT Việt Nam bằng ý chí bền bỉ và khát vọng không ngừng vươn lên.

Chỉ 10 ngày sau khi cơn bão Yagi cuốn phăng căn nhà tạm của gia đình trên sông Hồng, Giang Văn Tân bước vào buổi phỏng vấn học bổng của Đại học RMIT Việt Nam.

Câu chuyện “hoa nở sau giông bão” của chàng trai bại não bẩm sinh - ảnh 1
Giang Văn Tân - chàng trai trẻ vượt lên nghịch cảnh để giành học bổng của Đại học RMIT Việt Nam

Khi được hỏi “Làm thế nào để vượt qua mỗi khi thất bại?”, chàng trai sinh năm 2002 bình thản trả lời: “Thất bại là một phần tất yếu của cuộc sống. Thất bại không phải để chán nản mà là cơ hội để nhìn lại và điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp hơn”.

Ít ai biết rằng phía sau câu trả lời chín chắn ấy là cả một tuổi thơ gắn với nghèo khó, bệnh tật và những thử thách tưởng chừng không thể vượt qua. Mẹ của Tân, bà Phạm Thị Phúc (50 tuổi), nhớ lại thời điểm mang thai con trong cảnh dầm mình giữa nước lũ, nhặt ve chai mưu sinh. Tân sinh ra với cơ thể yếu ớt, tay chân co quắp do bại não bẩm sinh, mọi sinh hoạt đều cần sự chăm sóc của bố mẹ.

Bố của Tân, ông Giang Văn Tiến (71 tuổi), kể rằng có những ngày chỉ cần đưa con lên xe buýt là người Tân đã tím bầm. Vì vậy, suốt nhiều năm liền, ngày nào ông cũng chở con bằng xe đạp, đi quãng đường 20–30 km tới Bệnh viện Nhi Trung ương hoặc các trung tâm châm cứu.

Cuộc sống mưu sinh của gia đình Tân gắn với bãi bồi sông Hồng, bố trồng khoai, sắn. Mẹ mang rau cỏ ra chợ bán. Khi kinh tế kiệt quệ vì chạy chữa cho con, cả gia đình phải chuyển xuống sống trên sông, không điện, không nước sạch.

Tuổi thơ của Tân gắn với những buổi chiều học bài trước hiên nhà, tranh thủ ánh sáng cuối ngày bởi xóm phao không có điện.

Việc đưa một cậu bé bại não đến trường là hành trình đầy gian nan. Ngày ngày, bà Phúc phải bế con gần nửa cây số ra chỗ gửi xe. Ban đầu Tân ngồi trong cũi sau lưng mẹ, rồi ngồi trước kẹp giữa hai chân, lớn hơn mới có thể tự ngồi phía sau, dù nửa thân dưới gần như liệt, nhiều lần ngã đau.

Câu chuyện “hoa nở sau giông bão” của chàng trai bại não bẩm sinh - ảnh 2
Giang Văn Tân với những chia sẻ truyền cảm hứng tại chương trình "Trạm yêu thương"

“Với bố, bố rất nghiêm khắc. Ông không cho rằng bệnh tật là cái cớ để từ bỏ, mà ngược lại yêu cầu cao hơn để em có thể độc lập. Buổi tối, bố kèm em học toán, học chữ, rồi kiên trì tập vận động, nắn bóp tay chân cho em”, Tân nhớ lại.

Cuối cùng, những nỗ lực ấy mang lại quả ngọt. Suốt những năm phổ thông, Giang Văn Tân luôn đạt thành tích học tập tốt. Cậu tốt nghiệp THPT loại giỏi, giành bằng giỏi trung cấp kế toán tại Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật và Công nghệ Hà Nội, đồng thời đoạt giải ba môn Lịch sử cấp thành phố.

Dù gặp nhiều khó khăn, Tân vẫn quyết định đi làm vài năm để phụ giúp gia đình, khi bố trải qua hai lần tai biến, mẹ đau yếu, cuộc sống ngày càng khó khăn.

Tại Trung tâm Nghị lực sống – doanh nghiệp xã hội hỗ trợ người khuyết tật, Tân học và làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và chương trình của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam. Đầu năm 2024, cậu quyết tâm nộp hồ sơ học bổng “Chắp cánh ước mơ” của RMIT Việt Nam.

Ba ngày sau buổi phỏng vấn, Tân nhận được thư phản hồi. “Em kéo xuống cuối thư để tìm xem có chữ “rất tiếc” hay không. Khi không thấy, tim đập rộn ràng, em mới dám đọc từ đầu”, Tân kể.

Niềm vui vỡ òa trong cuộc gọi cho mẹ: “Con đậu rồi!”. Học bổng toàn phần sẽ trang trải học phí suốt bốn năm, bao gồm một năm tiếng Anh, ba năm chuyên ngành Công nghệ thông tin và sinh hoạt phí hàng tháng.

Theo cô Nguyễn Thị Ngọc, giáo viên chủ nhiệm cấp 3 của Tân: “Khó khăn không làm giảm ý chí của em, mà còn khiến em kiên trì hơn”.