“Trạm yêu thương”:
Câu chuyện thắp sáng nghị lực sống của cô gái trẻ mắc ung thư
VHO - Số phát sóng với chủ đề “Trái tim chiến binh” của chương trình “Trạm yêu thương" mở ra câu chuyện cảm động về hành trình của Chu Ánh Tuyết, cô gái 18 tuổi đến từ Hưng Yên đã 4 năm chiến đấu với căn bệnh u lympho Hodgkin (ung thư hạch). Chương trình phát sóng lúc 10h ngày 29.11 trên kênh VTV1.
Sinh ra trong một gia đình thuần nông giản dị, bố làm lái xe, mẹ bán tạp hóa, Ánh Tuyết vốn là một cô bé năng động, khỏe mạnh và tràn đầy mơ ước. Thế nhưng năm 2021, khi mới 15 tuổi, em nhận kết quả chẩn đoán mắc ung thư hạch và phải điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Căn bệnh hiểm nghèo như một biến cố lớn ập đến, cuốn theo bao dự định chỉ vừa kịp chớm nở.

Năm đầu điều trị là chuỗi ngày không thể quên. Tuyết phải trải qua những đợt hóa chất nặng nề, cơ thể suy kiệt, nhiều lần nôn ói đến mức không thể ngồi dậy. Có đêm tay chân co cứng, mở mắt nhưng không thể nhận biết mọi thứ xung quanh. Gia đình Tuyết đã từng nghĩ mình sắp mất con.
Nhớ lại về khoảnh khắc sinh tử, Tuyết cho biết: “Em tỉnh dậy sau hai ngày, mọi người bảo lúc ấy cứ tưởng em không qua khỏi”. Thế nhưng, điều kỳ diệu là sau mỗi lần tưởng chừng gục ngã, cô bé vẫn cố gắng đứng dậy, tập thở, tập chịu đựng, “tập” tiếp tục sống.
Điều khiến nhiều người xúc động là cách Tuyết chọn đối diện với nỗi đau, giấu nó đi để bố mẹ bớt lo. Đó là suy nghĩ của một cô gái mới 15 tuổi, nhưng lại mang trong mình sự trưởng thành hơn rất nhiều người lớn.
Năm 2023, sau hai phác đồ điều trị, sức khỏe Tuyết ổn định và em được chuyển sang khám định kỳ. Trong thời gian nằm viện, em tham gia cuộc thi Vì một Việt Nam tất thắng dành cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.
Hội họa trở thành nơi trú ngụ của tâm hồn. Những bức tranh tươi sáng em gửi tặng bác sĩ, thầy cô không chỉ là món quà nhỏ mà còn là lời cảm ơn, là cách một bệnh nhân bé nhỏ gieo vào lòng mọi người niềm tin vào cuộc sống.

Nhưng đúng lúc em vừa bước sang tuổi 18 và chuẩn bị thi đại học năm 2024, bệnh bất ngờ tái phát. Kết quả xét nghiệm cho thấy Tuyết buộc phải bước vào những đợt hóa trị, xạ trị mới. Hy vọng đang nhen nhóm trong em và gia đình lại một lần nữa bị dập tắt.
Trên sân khấu Trạm yêu thương, mẹ của Tuyết nghẹn lời kể về hành trình hai mẹ con 21 ngày trong viện, được hơn chục ngày lại quay lại. Những đêm Tuyết nôn không dứt, tay yếu không nhấc nổi cốc nước, mẹ chỉ biết ngồi bên cạnh, xoa tay, lau mặt và cố giấu nước mắt để con không thêm lo lắng.
Dù cơ thể gầy rộc, tóc rụng dần, Tuyết vẫn xin mẹ mang cho một chiếc bàn nhựa nhỏ lên bệnh viện để tranh thủ học khi khỏe. “Học giúp em quên đi sự mệt mỏi của thuốc”, Tuyết chia sẻ. Chính nghị lực ấy đã tạo nên một hình ảnh đầy cảm hứng trong mắt những người điều trị cho em.
Sau 4 năm kiên cường chống chọi bệnh tật, Tuyết đã bước qua giai đoạn đáng sợ nhất. Dù lỡ hẹn với kỳ thi đại học năm 2024, em vẫn tiếp tục nuôi ước mơ học hành.
Hiện Tuyết đang theo học tại Trường Đại học Tài chính và Quản trị kinh doanh, mở ra một chương mới trong hành trình trưởng thành.
Số phát sóng của Trạm yêu thương lần này không chỉ kể lại một hành trình chiến đấu với ung thư, mà còn tôn vinh sức mạnh kỳ diệu của tình yêu thương và ý chí sống. Đó là câu chuyện của một cô gái trẻ không chấp nhận khuất phục, của một gia đình luôn sát cánh bên con và những y bác sĩ tận tâm – những người thắp lên hy vọng cho bệnh nhân mỗi ngày.
Câu chuyện của Ánh Tuyết đã truyền đi thông điệp giữa những thử thách nghiệt ngã nhất, vẫn luôn tồn tại những trái tim kiên cường biết cách tỏa sáng.

RSS