Ca khúc gây tranh cãi của Jack tại “Moonlit Childhood” chưa được cấp phép
VHO - Lùm xùm xoay quanh ca khúc mới của ca sĩ Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) với ca từ bị cho là thô tục, đã leo thang nghiêm trọng khi cơ quan chức năng xác nhận tiết mục này chưa hề được cấp phép biểu diễn.

Ngày 19.10, lãnh đạo Sở VHTT Hà Nội đã xác nhận ca khúc mà Jack trình diễn tại sự kiện Moonlit Childhood tối 16.10 không nằm trong danh mục tác phẩm mà ban tổ chức đã trình lên Sở để thẩm định và xin cấp phép. Sự việc này làm dấy lên nghi vấn về sự thiếu chuyên nghiệp và thái độ xem nhẹ quy định pháp luật trong tổ chức biểu diễn.
Theo đó, chương trình Moonlit Childhood đã được cấp phép hợp lệ, tuy nhiên, tiết mục của Jack là một phần phát sinh, chưa qua khâu duyệt nội dung.
Nhà thiết kế Thạch Linh, đại diện ban tổ chức sự kiện, thừa nhận ca khúc được Jack sáng tác ngẫu hứng chỉ khoảng 5-6 ngày trước đêm diễn. Do thời gian quá gấp rút, Ban tổ chức chỉ kịp gửi kịch bản tổng thể mà chưa bổ sung ca khúc này kèm lời bài hát gửi tới cơ quan quản lý liên quan để kiểm duyệt.
Phía Jack (J97 Promotion) cũng giải thích tương tự, cho rằng đây là ca khúc chưa phát hành, được nam ca sĩ ngẫu hứng trình diễn như một món quà ngoài kịch bản để tri ân khán giả đã chờ đợi.
Đại diện ban tổ chức nhấn mạnh phần trình diễn này mang tính chất giao lưu, tặng fan nên chưa được kiểm soát chặt chẽ như các tiết mục chính thức khác, đồng thời “đổ lỗi” sự việc lần này đơn giản là do khán giả nghe nhầm ca từ.
Tuy nhiên, lời giải thích này đang đối mặt với nhiều hoài nghi. Nếu đây là tiết mục “ngẫu hứng” như tuyên bố, việc có nhạc nền chỉn chu và lời bè được cho là phát ra từ bản nhạc phối sẵn là điều khó hiểu, làm giảm đi tính thuyết phục của lý do “sáng tác ngẫu hứng”.

Trước dư luận gay gắt, Sở VHTT Hà Nội đã ngay lập tức tiến hành rà soát toàn bộ sự việc và sẽ mời ban tổ chức lên làm việc để làm rõ quy trình xin phép cũng như nội dung biểu diễn thực tế của chương trình.
Rõ ràng, việc biểu diễn một ca khúc chưa qua kiểm duyệt, đặc biệt là khi nó chứa đựng những ca từ gây tranh cãi, bị cho là phản cảm, thô tục như: “Mấy đứa không ưa anh ngoài đời làm sao mà dám/Anh hát chơi chơi hơn một kiếp của nó đi làm” hay cụm từ “lào gì cũng t…” được cho là nói lái tục tĩu, không chỉ vi phạm quy định pháp luật về biểu diễn mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường văn hóa.
Câu chuyện càng khiến dư luận phẫn nộ hơn khi trước đó J97 Promotion (ngày 6.10) cũng đã bị Sở VHTT TP.HCM xử phạt 4 triệu đồng vì tổ chức họp báo có nội dung không đúng với nội dung đã được chấp thuận. Sự tái diễn những sai sót về quy trình cấp phép, kiểm duyệt của công ty quản lý Jack làm dấy lên lo ngại về sự thiếu chuyên nghiệp và thái độ né tránh trách nhiệm.
Dư luận đang chờ đợi kết luận chính thức và hình thức xử phạt nghiêm minh đối với đơn vị tổ chức và ca sĩ Jack để chấn chỉnh các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, nhất là đối với nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn đến giới trẻ.