6 nữ nghệ sĩ và một tình bạn đi qua năm tháng
VHO - Một đoạn video ngẫu hứng bên biển đưa NSND Lê Khanh, NSND Ngọc Huyền, NSƯT Ngọc Bích cùng các nghệ sĩ Tú Oanh, Khánh Huyền, Như Trang trở lại gần gũi với công chúng. Sau những gương mặt từng làm nên dấu ấn của sân khấu và màn ảnh là một tình bạn bền bỉ, được gìn giữ bằng sự đồng điệu, lắng nghe và tôn trọng.

Trên nền giai điệu Tự do như cơn gió, 6 người phụ nữ trong những bộ trang phục rực rỡ cùng hát, nhún nhảy và vui đùa trước ống kính. Không sân khấu, ánh đèn hay kịch bản cầu kỳ, đoạn video vẫn cuốn hút bởi sự tự nhiên của những nghệ sĩ đã quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả.
Nghệ sĩ Tú Oanh gọi vui nhóm bạn là “phi đội già”, nhưng trong khung hình lại là sáu tâm hồn trẻ trung. Nhiều khán giả bình luận như: “Những nghệ sĩ tài sắc vẹn toàn”, “Toàn mỹ nhân Hà Nội đẹp tự nhiên”, “Sao các cô lại có nhiều năng lượng thế”, “Ước gì được như nhóm các chị, vui vẻ, yêu đời”...
Những lời khen ấy cũng gợi lại ký ức về những gương mặt đã đi cùng sân khấu, điện ảnh và truyền hình Việt Nam suốt nhiều thập niên.
Từ những chuyến lưu diễn dài ngày
6 nghệ sĩ thuộc nhiều lứa tuổi, có hành trình nghề nghiệp và cá tính khác nhau, nhưng đều từng gắn bó với Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam. NSND Lê Khanh và NSND Ngọc Huyền thuộc lớp nghệ sĩ đầu tiên của Nhà hát; Tú Oanh về đơn vị năm 1991; Như Trang đầu quân sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.
NSƯT Ngọc Bích từng là gương mặt nổi bật của Nhà hát Kịch Việt Nam trước khi chuyển sang Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, còn Khánh Huyền trưởng thành từ lớp diễn viên của chính đơn vị này.
Họ gặp nhau trong phòng tập, sau cánh gà và cùng trải qua những chuyến lưu diễn kéo dài hàng tháng; cùng ăn, ở, di chuyển giữa nhiều điều kiện sinh hoạt khác nhau. Sự gần gũi được bồi đắp từ đời sống đoàn: chia sẻ niềm vui khi vở diễn được đón nhận, đồng hành và nâng đỡ nhau qua những lúc mệt mỏi.

Khi còn trẻ, ai cũng bận rộn với vai diễn, con cái và những lo toan riêng. Chỉ khi nhịp công việc thưa dần, họ mới có nhiều thời gian trở về bên nhau. Những cuộc hẹn cà phê, bữa cơm tại nhà hay các chuyến đi Mộc Châu, Hội An, Đà Nẵng, Hàn Quốc… trở thành cách nối dài một tình thân bắt đầu từ sân khấu.
Khánh Huyền sống tại TP.HCM nhưng mỗi khi ra Hà Nội thăm gia đình hoặc làm phim, nhóm lại tìm cách hội ngộ. Không có lịch trình cứng nhắc; chỉ cần lâu ngày thấy nhớ và thu xếp được thời gian, một cuộc gặp hoặc chuyến đi mới lại hình thành.
Mỗi người một dấu ấn
NSND Lê Khanh và NSND Ngọc Huyền là hai gương mặt tiêu biểu của thế hệ đầu tiên của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam.
Trong hành trình nghệ thuật kéo dài gần nửa thế kỷ, NSND Lê Khanh đã hóa thân vào hàng trăm nhân vật, nổi bật có Lý Chiêu Hoàng trong Rừng trúc, Đan Thiềm trong Vũ Như Tô, Thúy trong Bến bờ xa lắc, Juliet trong Romeo và Juliet…

Chị nhiều lần giành Huy chương Vàng tại các kỳ hội diễn sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc. Lê Khanh biến hóa giữa sân khấu và điện ảnh; vai Lý Lệ Hà trong Gái già lắm chiêu V mang về cho chị giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 22.
NSND Ngọc Huyền được nhớ tới qua Đứa con tôi, Romeo và Juliet, Mùa hạ cuối cùng, Lời thề thứ 9…
NSƯT Ngọc Bích đi từ Nhà hát Kịch Việt Nam đến Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, qua cả chính kịch lẫn hài kịch. Một Ngọc Bích sắc sảo trong chính kịch và duyên dáng ở chuỗi Đời cười cho thấy độ rộng nghề nghiệp của nữ diễn viên.
Nghệ sĩ Khánh Huyền ghi dấu trên màn ảnh nhỏ qua Nụ tầm xuân, Ngọt ngào và man trá, Người thổi tù và hàng tổng…, gần đây trở lại trong Gió ngang khoảng trời xanh.
Nghệ sĩ Tú Oanh có cách diễn mộc mạc, sắc sảo mà giàu tình cảm qua Hương vị tình thân, Hoa sữa về trong gió và nhiều bộ phim gần đây.
Như Trang - thành viên trẻ nhất nhóm - có nhiều năm công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam trước khi chuyển hướng sang kinh doanh và chăm lo gia đình. Dù mỗi người lựa chọn một nhịp sống khác nhau, ký ức nghề nghiệp vẫn là sợi dây gắn kết họ.
Trong những đoạn video đời thường, danh hiệu và vai diễn nổi tiếng dường như lùi lại. Hiện lên trước hết là sáu người bạn có thể trêu đùa, làm dáng rồi cùng bật cười. Sự tương phản giữa hình ảnh nghiêm cẩn trên sân khấu với nét tinh nghịch ngoài đời khiến công chúng thêm yêu mến họ.
Biết lắng nghe, biết tôn trọng khoảng riêng
Điều giữ một tình bạn lâu bền không chỉ là những chuyến đi vui vẻ. Sau nhiều thăng trầm, các thành viên hiểu rằng có lúc một người cần được chia sẻ, nhưng cũng có lúc chỉ muốn im lặng. Họ lắng nghe khi bạn mở lòng, đồng thời không dò hỏi hay can thiệp quá sâu khi người ấy cần khoảng riêng.
Đó là sự quan tâm nhẹ nhàng: chẳng nhất thiết ngày nào cũng gặp, nhưng luôn có mặt khi cần; thấu hiểu tâm trạng mà vẫn tôn trọng khoảng riêng; gần gũi mà chẳng áp đặt. Tình bạn trưởng thành được vun đắp từ sự an tâm, từ cảm giác luôn có những người sẵn sàng ở bên khi mình cần.
Đoạn video còn gợi một ý nghĩa rộng hơn. Công chúng thường nhớ nghệ sĩ qua thời thanh xuân hoặc một vai diễn đẹp. Sáu nữ nghệ sĩ cho thấy tuổi tác chẳng thể lấy đi quyền vui sống, làm đẹp, khám phá và thể hiện mình. Rời guồng quay bận rộn, họ vẫn có thể mở ra những hành trình mới.
Ánh đèn sân khấu tắt sau mỗi đêm diễn, nhưng những gì được tạo nên từ quãng đời làm nghề vẫn tiếp tục ở lại. Với Lê Khanh, Ngọc Huyền, Ngọc Bích, Tú Oanh, Khánh Huyền và Như Trang, đó chẳng đơn thuần là những vai diễn trong ký ức khán giả, mà còn là một tình bạn bền bỉ qua năm tháng.
Họ tiếp tục lan tỏa niềm vui bằng chính cách sống: hồn nhiên mà sâu sắc, gắn bó mà vẫn dành cho nhau khoảng riêng, luôn trân trọng những khoảnh khắc được ở bên nhau.

RSS