Lan tỏa văn hóa đọc từ những mái ấm yêu thương
VHO - Ngày càng nhiều gia đình dành tâm huyết xây dựng tủ sách riêng với các thể loại phong phú, được sắp xếp khoa học, tạo nên không gian ấm cúng và thân thiện trong chính ngôi nhà mình. Không chỉ là góc sinh hoạt văn hóa, tủ sách còn trở thành cầu nối gắn kết các thế hệ, nuôi dưỡng tình cảm và khơi gợi sự sẻ chia. Đây cũng là minh chứng sống động cho vai trò của gia đình, nơi tạo dựng thói quen đọc sách cho trẻ nhỏ, bồi đắp nền tảng vững chắc để văn hóa đọc được duy trì và lan tỏa bền vững trong mỗi bước trưởng thành.
Hướng tới Ngày Gia đình Việt Nam (28.6) và triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TU về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030”, Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi “Gia đình đọc sách - Gắn kết yêu thương” năm 2025.

Cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức nhưng đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng, ẩn chứa thông điệp tôn vinh giá trị gia đình, khơi nguồn yêu thương và lan tỏa thói quen đọc sách trong mỗi mái ấm.
Phát biểu tại lễ tổng kết, ông Nguyễn Xuân Trung, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Bắc Ninh nhấn mạnh: “Cuộc thi là điểm nhấn giàu ý nghĩa, góp phần thúc đẩy hình thành nếp sống văn minh, xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội phát triển bền vững thông qua việc gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa đọc”.
Sau hơn 3 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được gần 500 bài dự thi từ 40 đơn vị trên địa bàn tỉnh. BTC đã trao thưởng cho 50 gia đình có bài dự thi chất lượng nhất, gồm: 2 giải Nhất, 6 giải Nhì, 13 giải Ba và 29 giải Khuyến khích. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện đẹp, nơi sách trở thành sợi dây gắn kết cảm xúc, nơi gia đình cùng sẻ chia tri thức và vun đắp những giá trị bền lâu.
Xuất sắc giành giải Nhất là gia đình chị Vũ Thùy Liên và anh Ngô Văn Hải (xã Tam Đa, huyện Yên Phong). Với họ, sách vừa là niềm đam mê, vừa là “người bạn” nuôi dưỡng tâm hồn, là chất keo gắn kết giữa cha mẹ và con cái. “Đọc sách cùng nhau không chỉ giúp giải trí lành mạnh mà còn là cách để các thành viên thấu hiểu và sẻ chia. Trẻ nhỏ khi được đọc sách cùng cha mẹ sẽ cảm nhận rõ hơn sự yêu thương và dần hình thành thói quen đọc từ sớm”, chị Vũ Thùy Liên tâm sự.
Còn với anh Ngô Văn Hải, đọc sách là hành trình hướng đến những điều thiện lành: “Tham gia cuộc thi, gia đình tôi không đặt nặng chuyện giải thưởng, mà xem đây là dịp cùng ôn lại những khoảnh khắc ý nghĩa bên sách, cùng nhau tìm ra phương pháp nuôi dạy con cái hiệu quả hơn. Dù công việc bận rộn, tôi luôn cố gắng thu xếp thời gian đọc sách với con, vì tôi tin rằng đọc sách là cách nuôi dưỡng tâm hồn tốt nhất”.
Chia sẻ về mục tiêu cuộc thi, bà Nguyễn Thị Luyên, Giám đốc Thư viện tỉnh Bắc Ninh cho biết: “Chúng tôi mong muốn thông qua sự kiện này sẽ thúc đẩy văn hóa đọc trong mỗi gia đình, tạo nên một thói quen tốt ngay từ mái ấm, qua đó góp phần hình thành xã hội học tập. Đặc biệt, đọc sách cùng con sẽ giúp phụ huynh nhận ra sở thích, năng lực của trẻ, đồng thời xây dựng mối quan hệ gia đình gắn kết dựa trên sự lắng nghe và thấu hiểu”.
Theo bà Luyên, nền tảng cho sự phát triển bền vững của xã hội chính là mỗi gia đình. Và để một gia đình phát triển, từng thành viên trong đó cần được tiếp cận tri thức từ sớm, hình thành thói quen học hỏi, tự đọc và tự học, điều mà sách mang lại một cách tự nhiên, sâu sắc và bền vững.
Qua cuộc thi, có thể thấy nhiều bậc phụ huynh đã chú trọng tạo dựng tủ sách riêng, từ đó duy trì thói quen đọc sách lâu dài. Không có một công thức chung để khuyến đọc hiệu quả, nhưng một điều chắc chắn rằng, khi cha mẹ làm gương, yêu sách và thường xuyên đọc sách, con trẻ sẽ noi theo. Gia đình là môi trường lý tưởng để gieo mầm tình yêu sách - một môi trường ấm áp, gắn bó, nơi trẻ được khơi dậy niềm hứng thú học hỏi trong sự đồng hành của người thân.
Thói quen đọc sách không chỉ giúp con trẻ phát triển trí tuệ mà còn hình thành nhân cách, vun đắp cảm xúc lành mạnh. Khi những đứa trẻ lớn lên trong tình yêu với sách, chúng sẽ tiếp tục truyền lại giá trị ấy cho thế hệ sau. Từ những tủ sách nhỏ trong mỗi mái ấm hôm nay, sẽ ươm mầm nên những công dân tri thức, nhân văn, góp phần xây dựng một xã hội học hỏi, sáng tạo và gắn kết bằng yêu thương.