Khi tình yêu là sức mạnh
VHO- Họ là những con người có số phận kém may mắn khi mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, giữa sự sống và cái chết chỉ còn là gang tấc... Nhưng còn sống ngày nào thì ngày đó họ vẫn cố gắng để đem lại hạnh phúc cho người chồng, người vợ của mình, đồng thời đón nhận sự hy sinh, chăm sóc từ những người thân thương nhất.

Phạm Thúy Hằng đã gây xúc động cho khán giả truyền hình cả nước trong chương trình “Điều ước thứ 7” Ảnh: INTERNET
Những câu chuyện cảm động dưới đây thực sự đã chứng minh tình yêu đích thực có thể vượt qua cả bệnh tật và nỗi sợ phải ra đi...
Nhiều người bạn của gia đình chị H không thể tin vào mắt họ khi đọc những dòng tin buồn trên facebook chia sẻ thông tin con dâu chị đã bỏ gia đình để về cõi vĩnh hằng. Bởi lẽ chỉ cách đây có 3 tháng thôi, đám cưới của con trai chị H diễn ra vui vẻ với sự chứng kiến của họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp của cô dâu, chú rể cũng như hai gia đình thông gia. “Cháu bị ung thư giai đoạn cuối. Gia đình hai bên chúng tôi đều biết, nhưng chúng tôi đều ủng hộ để hai cháu tổ chức đám cưới. Chúng tôi muốn cháu là dâu nhà họ Nguyễn. Ngày làm đám cưới con bé đau lắm, nhưng vẫn cố gắng để trở thành một cô dâu xinh đẹp, tươi tắn...”, chị H gắng gượng trả lời trong đôi mắt buồn rưng lệ. Liệu có những ông bố, bà mẹ nào sẵn sàng đứng ra tổ chức mọi thủ tục đám cưới từ lễ chạm ngõ, ăn hỏi cho tới đám cưới ở khách sạn cho con trai mình mà biết rằng cái kết hôn nhân của con trai mình sẽ không có hậu như gia đình chị H hay không. Và cũng thật cảm động khi cặp đôi trẻ ấy đã vượt qua cõi sinh tử để đến với nhau, để được cùng ký vào tờ giấy kết hôn làm vợ, làm chồng như họ. Chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu được niềm hạnh phúc tuy ngắn ngủi ấy, chỉ cần nhìn nụ cười hạnh phúc của chú rể trong đám cưới bên cô dâu sẽ hiểu tình yêu đích thực là có thực hiện hữu trong cuộc đời. Và tình yêu đã giúp cho họ vượt qua mọi rào cản để được làm vợ, làm chồng.
Cộng đồng mạng và khán giả truyền hình cả nước cũng đã từng rơi nước mắt khi chứng kiến cô gái trẻ Phạm Thúy Hằng (sinh năm 1993) mắc bệnh ung thư trong chuyện tình đẹp tại Điều ước thứ 7 vào năm 2016. Sau 2 năm kiên cường chống chọi với căn bệnh ung thư máu, Hằng đã qua đời sau đợt hóa trị thứ 3. Hằng được giới trẻ biết đến nhờ tình yêu đẹp 7 năm cùng Bùi Văn Trường (sinh năm 1991), chàng trai có trái tim ấm áp, luôn nắm chặt tay người yêu trong suốt hành trình đương đầu với căn bệnh ung thư quái ác. Trường yêu và luôn ở bên Hằng từ khi là cô sinh viên trường Đại học Văn hóa xinh đẹp, khỏe mạnh cho đến khi cô gái chỉ còn da bọc xương, mái đầu không sợi tóc... Tình yêu Trường dành cho Hằng không tô vẽ hoa mỹ như tiểu thuyết ngôn tình, nhưng nó đủ lớn và bền bỉ để khiến người ta lặng im ngắm nhìn. Một ngày trước lúc bạn gái qua đời, chàng trai ấy vẫn chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm củ cải trắng, củ cà rốt có cả rễ và lá để nấu nước thuốc...
Khi tình yêu mạnh hơn tất cả, những cặp đôi thiếu may mắn khi một nửa của họ phải ra đi, họ đã sát cánh bên nhau để cùng đối diện với bệnh tật hiểm nghèo, họ thanh thản bước sang thế giới bên kia trong vòng tay của người thân thương nhất. Tình yêu, sự cao thượng, ý chí quả cảm trong cuộc chiến giành giật sự sống của nhiều cặp vợ chồng đã thực sự khiến cho xã hội thấy tin hơn vào tình yêu đích thực là có thực trong đời và cái chết cũng không thực sự đáng sợ như nhiều người nghĩ.
Cháu bị ung thư giai đoạn cuối. Gia đình hai bên chúng tôi đều biết, nhưng chúng tôi đều ủng hộ để hai cháu tổ chức đám cưới. Chúng tôi muốn cháu là dâu nhà họ Nguyễn. Ngày làm đám cưới con bé đau lắm, nhưng vẫn cố gắng để trở thành một cô dâu xinh đẹp, tươi tắn... (Chị H) |
HIỀN LƯƠNG

RSS