Trốn phố về rừng: 4 điểm cắm trại hoang sơ gần Hà Nội đáng trải nghiệm
VHO - Chỉ cách trung tâm thủ đô từ 45 - 120km, những hồ nước trong veo, thác rừng mát lạnh và đỉnh núi săn mây đang trở thành lựa chọn hàng đầu cho những ai muốn tìm một không gian yên bình, gần gũi thiên nhiên để cắm trại, thư giãn trong những ngày hè oi ả.
Hồ Suối Hai, Ba Vì
Thuộc xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì (cũ), hồ Suối Hai cách trung tâm Hà Nội hơn một giờ đi ô tô, là một hồ nước ngọt nhân tạo được hình thành từ hệ thống đập dài hơn 4km, đón nước từ suối Yên Cư và Cầu Rồng chảy từ núi Ba Vì. Không chỉ đóng vai trò thủy lợi, hồ còn thu hút du khách bởi cảnh quan xanh mát, trong lành.

Ven hồ và 14 hòn đảo lớn nhỏ trồng nhiều cây ăn quả, du khách có thể vừa tham quan vừa thưởng thức trái cây tươi tại vườn địa phương. Các hoạt động như cắm trại, chèo thuyền, câu cá, tắm hồ đều khá thuận tiện, phù hợp cho những chuyến dã ngoại cuối tuần. Đây cũng là điểm đến được nhiều người ví như "thiên đường chữa lành" giữa lòng Ba Vì.
Thác Khe Dầu, Lạng Sơn
Cách Hà Nội khoảng 120km, thác Khe Dầu tại xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn là điểm đến lý tưởng để tránh nóng nhờ dòng nước mát lạnh giữa rừng già. Bao quanh thác là những vách đá tự nhiên và thảm thực vật phong phú. Do chưa bị khai thác du lịch đại trà, Khe Dầu giữ được nét nguyên sơ, yên bình, nhiệt độ mùa hè luôn dễ chịu hơn trong thành phố.
Ngoài tắm thác và cắm trại, du khách còn có thể đi bộ xuyên rừng nhẹ nhàng, khám phá thiên nhiên bản địa. Không khí lành lạnh và tiếng nước chảy róc rách suốt ngày đêm tạo nên một không gian thư giãn tuyệt vời.

Bãi đá Ngọa Vân, Quảng Ninh
Bãi đá Ngọa Vân (hay bãi đá Chồng) nằm trên núi Bảo Đài, thuộc địa phận hai phường An Sinh và Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh (khu vực TP. Đông Triều cũ), cách Hà Nội khoảng 120km. Địa điểm này nổi tiếng với hoạt động cắm trại hoang dã và săn bình minh. Du khách thường tự mang lều, đồ ăn và vật dụng để nghỉ qua đêm trên mỏm đá cao. Những sáng trời quang, biển mây và ánh mặt trời nhuộm vàng thung lũng tạo nên khung cảnh được ví như "view triệu đô".

Dù đường lên khá khó khăn với dốc đá và địa hình xói mòn, nhưng bù lại, không khí trong lành, yên tĩnh và khung cảnh bình minh thơ mộng khiến nơi đây trở thành tọa độ hút hồn dân trekking, off-road và cắm trại. Đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích thử thách và muốn chiêm ngưỡng thiên nhiên hùng vĩ.
Hồ Tuy Lai, Hà Nội
Với những ai không muốn đi xa, hồ Tuy Lai tại xã Phúc Sơn, huyện Mỹ Đức (cũ), cách trung tâm chỉ 45 - 50km, là một lựa chọn đáng cân nhắc. Mặt hồ rộng lớn được bao bọc bởi những dãy núi đá vôi nhấp nhô, thường được ví như "vịnh Hạ Long thu nhỏ" giữa ngoại thành.
Vẻ đẹp nguyên sơ, chưa có nhiều dịch vụ hàng quán, chính sự yên tĩnh này lại hấp dẫn những người thích cắm trại, chèo thuyền, đạp xe hoặc đơn giản là tìm một nơi thư giãn cuối tuần. Những thung lũng nhỏ ven hồ là địa điểm tuyệt vời để dựng lều qua đêm và ngắm bầu trời đầy sao, xa rời nhịp sống đô thị ồn ào.
Sáng sớm trên hồ, lớp sương mỏng lững lờ giữa các dãy núi càng tô đậm vẻ đẹp huyền ảo, khiến bất cứ ai ghé thăm cũng đều cảm thấy thư thái.
Từ những hồ nước mát rượi, thác rừng hoang sơ đến đỉnh núi săn mây, mỗi địa điểm đều mang đến một trải nghiệm khác biệt. Tùy theo sở thích và khả năng di chuyển, du khách có thể lựa chọn cho mình một hành trình phù hợp để “đổi gió” trong những ngày hè oi ả.

RSS