“Tiếng gọi mùa yêu” lan tỏa sắc màu, mời gọi du khách đến Mộc Châu

NGUYỄN OANH; ảnh: Sở VHTTDL Sơn La

VHO - Tối 1.9, chương trình nghệ thuật “Mộc Châu - Tiếng gọi mùa yêu” diễn ra tại Mộc Châu, tỉnh Sơn La, mang đến không gian nghệ thuật giàu bản sắc, đồng thời gửi lời mời du khách đến khám phá thiên nhiên, văn hóa và con người cao nguyên trong dịp Quốc khánh 2.9.

“Tiếng gọi mùa yêu” lan tỏa sắc màu, mời gọi du khách đến Mộc Châu - ảnh 1

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động của Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu năm 2026, đồng thời hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2026 và chào mừng 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

“Tiếng gọi mùa yêu” lan tỏa sắc màu, mời gọi du khách đến Mộc Châu - ảnh 2

Dự chương trình có ông Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, địa phương cùng đông đảo người dân và du khách.

“Tiếng gọi mùa yêu” lan tỏa sắc màu, mời gọi du khách đến Mộc Châu - ảnh 3

“Mộc Châu - Tiếng gọi mùa yêu” gồm 3 chương: “Mộc Châu thức giấc”, “Tiếng gọi mùa yêu” và “Mộc Châu gọi bạn”. Qua ngôn ngữ ca, múa, nhạc hiện đại kết hợp chất liệu văn hóa dân gian, chương trình tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên, đời sống và bản sắc văn hóa của các cộng đồng dân tộc trên cao nguyên Mộc Châu.

“Tiếng gọi mùa yêu” lan tỏa sắc màu, mời gọi du khách đến Mộc Châu - ảnh 4

Mở đầu chương trình là màn hát múa “Mộc Châu vui Tết Độc lập”, tái hiện không khí rộn ràng trong ngày hội lớn. Những giai điệu vui tươi, khỏe khoắn hòa cùng sắc màu trang phục truyền thống tạo nên lời chào giàu cảm xúc gửi tới người dân và du khách.

“Tiếng gọi mùa yêu” lan tỏa sắc màu, mời gọi du khách đến Mộc Châu - ảnh 5

Qua các tiết mục “Bản hòa ca thiên nhiên”, “Tiếng rừng”, “Kỳ vĩ miền di sản”, “Mộc Châu thức giấc”, hình ảnh cao nguyên hiện lên với núi non hùng vĩ, thung lũng xanh, những mùa hoa rực rỡ và nhịp sống bình yên của các bản làng.

“Tiếng gọi mùa yêu” lan tỏa sắc màu, mời gọi du khách đến Mộc Châu - ảnh 6

Không gian văn hóa các dân tộc trở thành điểm nhấn trong chương “Tiếng gọi mùa yêu”. Người Mông gọi bạn bằng tiếng khèn và điệu nhảy tha kềnh; người Dao mang đến tiếng trống, tiếng chuông; người Thái kết nối cộng đồng trong những vòng xòe; người Mường gợi ký ức bản làng qua tiếng chiêng ngân vang.

“Tiếng gọi mùa yêu” lan tỏa sắc màu, mời gọi du khách đến Mộc Châu - ảnh 7

Từ những thanh âm của núi rừng, tiếng khèn, tiếng cồng, điệu xòe đến những ca khúc về tình yêu quê hương, đất nước, chương trình khắc họa một Mộc Châu vừa giàu truyền thống, vừa trẻ trung và đầy sức sống.

“Tiếng gọi mùa yêu” lan tỏa sắc màu, mời gọi du khách đến Mộc Châu - ảnh 8

Không chỉ giới thiệu cảnh sắc thiên nhiên, chương trình còn tôn vinh những cộng đồng đang gìn giữ, thực hành và trao truyền các giá trị văn hóa qua nhiều thế hệ. Qua đó, Mộc Châu hiện lên như một không gian văn hóa sống động, nơi thiên nhiên, con người và bản sắc gắn kết hài hòa.

“Tiếng gọi mùa yêu” lan tỏa sắc màu, mời gọi du khách đến Mộc Châu - ảnh 9

Là một trong những khu du lịch quốc gia của Việt Nam, Mộc Châu có nhiều lợi thế về khí hậu, cảnh quan và sự đa dạng văn hóa. Những đồi chè xanh, các mùa hoa, bản làng cùng những nét sinh hoạt truyền thống tạo nên sức hấp dẫn riêng cho cao nguyên.

“Tiếng gọi mùa yêu” lan tỏa sắc màu, mời gọi du khách đến Mộc Châu - ảnh 10

Thông qua “Mộc Châu - Tiếng gọi mùa yêu”, hình ảnh Mộc Châu - Sơn La tiếp tục được quảng bá như một điểm đến xanh, thân thiện, giàu bản sắc. Chương trình không chỉ lan tỏa sắc màu văn hóa mà còn gửi lời mời du khách đến khám phá cảnh sắc, trải nghiệm đời sống cộng đồng và cảm nhận sự mến khách của con người nơi đây.

Trong không khí những ngày đón chào Quốc khánh 2.9, “Tiếng gọi mùa yêu” trở thành một trong những điểm nhấn của Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu năm 2026, góp phần tăng sức hấp dẫn cho điểm đến và lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của cao nguyên Mộc Châu.