Theo gió lên Khe Sanh, thêm yêu miền biên viễn Tổ quốc
VHO - Du xuân Khe Sanh (Quảng Trị) là hành trình đưa tôi đến với miền đất cao nguyên lộng gió, nơi thiên nhiên hùng vĩ hòa quyện cùng chiều sâu lịch sử.

Trong những ngày đầu năm, Khe Sanh khoác lên mình sắc xuân trong trẻo: những đồi cà phê xanh mướt, hoa dại ven đường bung nở, sương sớm bảng lảng trên các triền đồi.


Không chỉ là điểm đến để thư giãn và check-in, Khe Sanh còn “níu” tôi lắng lại giữa không gian trầm mặc của các di tích lịch sử, nghe câu chuyện về một vùng đất từng đi qua chiến tranh để hôm nay hồi sinh mạnh mẽ.


Từ góc nhìn của người làm tour, với tôi đây là điểm đến giàu trải nghiệm. Với con mắt của người làm báo, Khe Sanh mùa xuân là bức tranh chân thực về sức sống mới trên miền biên viễn, bình yên và đầy cảm hứng cho những chuyến du xuân đầu năm.


Còn với những người đam mê chụp ảnh và say mê trải nghiệm, Khe Sanh thực sự là một “khoảnh khắc vàng” của mùa xuân. Mỗi con dốc uốn lượn trong sương sớm, mỗi đồi cà phê bạt ngàn đón nắng, mỗi mái nhà nhỏ nép mình giữa cao nguyên đều có thể trở thành một khung hình đầy cảm xúc.

Ở Khe Sanh, người ta không chỉ chụp ảnh, mà còn “sống” trong từng khuôn hình: hít hà mùi đất đỏ bazan sau mưa, lắng nghe gió kể chuyện trên những đồi cao, và cảm nhận nhịp sống chậm rãi, an yên của miền biên viễn.


Du xuân nơi đây không ồn ào, không vội vã, mà là hành trình để trái tim được mở ra, để đôi chân lại muốn đi xa hơn, và để niềm đam mê xê dịch được đánh thức theo cách rất riêng, rất Quảng Trị.


RSS