Những điểm đến không thể bỏ qua ở Thủ đô Sách Thế giới Rabat
VHO - Từ những hiệu sách ẩn mình đến các thư viện lịch sử, Rabat mang đến nhiều trải nghiệm phong phú cho những người yêu sách.
Rabat, vốn được xem là một trong những đô thị sôi động nhưng còn bị đánh giá thấp của Maroc, đã chính thức được UNESCO trao danh hiệu Thủ đô Sách Thế giới năm 2026, kế nhiệm Rio de Janeiro.
Bắt đầu từ ngày 23.4.2026, Rabat sẽ bước vào chuỗi hoạt động kéo dài một năm nhằm tôn vinh văn học và thúc đẩy văn hóa đọc. Chương trình tập trung vào xóa mù chữ ở các cộng đồng khó khăn, khuyến khích phụ nữ và trẻ em tiếp cận sách, đồng thời hỗ trợ ngành xuất bản địa phương.
Một mục tiêu quan trọng khác là đưa việc đọc trở nên gần gũi hơn với đời sống, thông qua các không gian công cộng như công viên hay quán cà phê.
Rabat được lựa chọn không chỉ nhờ nền văn học phát triển mà còn bởi vai trò như một điểm giao thoa văn hóa, nơi tổ chức một trong những hội chợ sách lớn nhất châu Phi – Hội chợ Sách và Xuất bản Quốc tế (SIEL).

Không khí hội sách lớn nhất Maroc
Diễn ra từ 30.4 đến 10.5, SIEL là sự kiện nổi bật với hàng nghìn khách tham quan và hơn 700 nhà triển lãm đến từ khoảng 50 quốc gia. Năm nay, hội chợ càng thu hút khi Pháp là khách mời danh dự, với sự góp mặt của nhà văn đoạt giải Nobel Annie Ernaux.
Chương trình bao gồm các tọa đàm, hội thảo, đọc thơ, podcast và hoạt động dành cho văn học thiếu nhi Ả Rập, đồng thời tôn vinh nhà thám hiểm Ibn Battuta và cộng đồng người Maroc ở hải ngoại.

Dạo bước giữa những hiệu sách trong khu phố cổ
Nếu muốn tìm một cuốn sách để đồng hành trong hành trình khám phá, khu phố cổ Medina và Rue des Consuls là điểm dừng chân lý tưởng. Tại đây, những hiệu sách truyền thống, cửa hàng thư pháp Ả Rập và quầy đồ cổ tạo nên một không gian đậm chất văn hóa.
Nổi bật là cửa hàng của Mohammed Aziz – một “thư viện sống” với hàng nghìn cuốn sách cũ. Người bán sách kỳ cựu này đã đọc hơn 4.000 cuốn bằng nhiều ngôn ngữ, sẵn sàng gợi ý cho bất kỳ ai ghé thăm. Không gian nhỏ nhưng chứa đựng vô vàn câu chuyện, nơi du khách dễ dàng tìm thấy những cuốn sách quý hiếm hoặc gặp gỡ những người cùng đam mê.

Nghệ thuật kể chuyện tại bảo tàng hiện đại
Không chỉ có sách, Rabat còn mang đến những trải nghiệm văn hóa đa chiều tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Mohammed VI. Đây là nơi tái hiện lịch sử Morocco thế kỷ XX thông qua nghệ thuật, từ chủ nghĩa hiện thực thời thuộc địa đến nghệ thuật đương đại.
Các triển lãm tại đây khai thác những chủ đề như bản sắc, hiện đại hóa và biến đổi xã hội, đồng thời cung cấp không gian học tập yên tĩnh cùng cửa hàng sách chuyên ngành dành cho người nghiên cứu.
Đắm mình trong kho tri thức tại thư viện quốc gia
Thư viện Quốc gia Vương quốc Maroc lưu giữ hơn 1.000 năm di sản với hơn 200.000 đầu sách và khoảng 80.000 tài liệu quý hiếm, bao gồm bản thảo, bản đồ và ảnh tư liệu.
Không chỉ là kho lưu trữ truyền thống, thư viện còn đẩy mạnh số hóa với hơn một nửa nội dung đã được chuyển sang định dạng kỹ thuật số trong chiến lược “Số hóa 2030”. Không gian hiện đại với khán phòng, khu đọc và dịch vụ dành cho người khiếm thị giúp nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng cho cả nghiên cứu lẫn trải nghiệm văn hóa.
Đọc sách giữa không gian cà phê và thiên nhiên
Với những ai tìm kiếm sự thư giãn, khu vườn Andalusia tại Kasbah des Oudayas mang đến một không gian yên bình hiếm có. Tại Cafe des Oudayas, du khách có thể vừa đọc sách vừa ngắm nhìn sông Bou Regreg trong không gian mang đậm nét kiến trúc truyền thống.
Một ấm trà bạc hà, ly nước cam tươi cùng những món bánh ngọt như cornes de gazelle sẽ khiến trải nghiệm đọc sách trở nên trọn vẹn hơn – nơi văn hóa đọc hòa quyện với nhịp sống chậm rãi của thành phố Bắc Phi này.
Theo Euro News

RSS