Người dân rộn ràng xuống phố mừng Quốc khánh 2.9
VHO - Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, người dân đổ về trung tâm Thủ đô, hòa mình vào không khí rộn ràng. Nổi bật giữa dòng người là những tà áo dài cùng sắc cờ đỏ sao vàng, tạo nên hình ảnh Hà Nội rực rỡ.
Ngay từ sáng sớm, nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội đã trở nên nhộn nhịp. Sắc đỏ của quốc kỳ xuất hiện trên các tuyến đường, tại nhiều không gian công cộng, tạo nên diện mạo đặc trưng của Thủ đô trong ngày 2.9.
Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ tranh thủ ghi lại khoảnh khắc trong ngày lễ. Hình ảnh lá cờ tung bay giữa phố phường, cùng người dân trong trang phục mang màu sắc dân tộc tạo nên không khí vừa trang trọng vừa gần gũi.


Không chỉ dân Hà Nội, nhiều người từ các tỉnh, thành lân cận cũng lựa chọn Thủ đô là điểm đến trong kỳ nghỉ lễ. Các tuyến phố trung tâm đông đúc hơn thường ngày, đặc biệt tại khu vực gắn với địa điểm lịch sử, văn hóa.
Với nhiều người, việc có mặt tại Hà Nội dịp Quốc khánh 2.9 không chỉ là một chuyến đi chơi. Đây còn là dịp để trực tiếp cảm nhận không khí của ngày lễ chung và lưu giữ kỷ niệm cùng gia đình, bạn bè.
Trong dòng người đổ về Hà Nội, phóng viên Văn Hóa tình cờ gặp nghệ sĩ hóa trang Vương Đạm Thủy. Bà là vợ của cố NSƯT Tiến Hợi - nam nghệ sĩ hơn 40 lần đóng vai Bác Hồ trên sân khấu và điện ảnh.
Không khí của Thủ đô trong dịp lễ khiến nghệ sĩ Vương Đạm Thuỷ nhớ về những năm tháng tuổi trẻ, đặc biệt là thời điểm nữ nghệ sĩ nhập ngũ năm 1984.
“Trong không khí cả nước tưng bừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2.9, tôi cảm giác như được trở lại năm tháng tuổi trẻ. Cảm giác bây giờ là hứng khởi, trẻ trung và đầy tự hào. Đất nước mình hôm nay thật tuyệt vời”, nữ nghệ sĩ chia sẻ.


Đến Hà Nội trong dịp lễ, chị Bùi Thị Hoa (Bắc Ninh) cho biết đã duy trì thói quen này nhiều năm.
“Không khí dịp Quốc khánh 2.9 rất sôi nổi. Năm nào tôi cũng đến Hà Nội vì đây là ngày lễ của toàn đất nước. Mỗi lần đến, tôi đều cảm thấy hồi hộp và vinh dự khi được hòa mình vào không khí chung của cả nước”, chị Hoa chia sẻ.
Vì thế, Ngày Quốc khánh 2.9 không chỉ là dấu mốc gắn với một thế hệ, mà còn là cảm xúc được tiếp nối qua thời gian. Trên từng con phố Hà Nội, dòng người xuống đường tạo nên không khí rộn ràng, để mỗi người đều có cảm giác mình đang hòa chung vào nhịp đập của cả thành phố trong ngày lễ lớn.


Không khí dịp kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tạo nên sự chuyển động rõ nét trên đường phố Hà Nội.
Với mỗi người, ngày Quốc khánh có thể gắn với câu chuyện riêng: Ký ức của năm tháng tuổi trẻ, niềm háo hức của một chuyến đi hay đơn giản là mong muốn được xuống phố và cảm nhận không khí chung.
Nhưng giữa những khác biệt ấy, Hà Nội dịp 2.9 vẫn có điểm chung: Sắc cờ Tổ quốc hiện diện khắp nơi và dòng người cùng hướng về ngày lễ lớn của đất nước.

RSS