Italia tăng cường các biện pháp quản lý hành vi du khách nơi công cộng
VHO - Trước tình trạng quá tải du khách, Italia đang triển khai rất nhiều các biện pháp hạn chế hành vi không chuẩn mực nơi công cộng.

Carlo Zanella, Chủ tịch Câu lạc bộ Alto Adige Alpine cho biết xu hướng mạng xã hội đã thu hút hàng trăm nghìn du khách đến dãy núi ở miền bắc Italia để chụp bức ảnh hoàn hảo.
Để đối phó với làn sóng du khách đổ về, những người nông dân địa phương đã dựng cửa quay, nơi du khách phải trả 5 euro (gần 6 đô la) để vào một số địa điểm "có thể đăng lên Instagram", bao gồm dãy núi Seceda và Drei Zinnen (Ba Đỉnh).
Những bức ảnh cho thấy hàng dài người xếp hàng, ước tính 4.000 người mỗi ngày, đến đây chụp ảnh và đăng tải trên mạng xã hội vào những tuần gần đây. Nhưng thay vì ngăn cản mọi người đến, những hình ảnh này lại như "thỏi nam châm" hút rất nhiều khách.
Luật pháp Italia quy định quyền tự do vào các công viên tự nhiên, chẳng hạn như dãy Alps và Dolomites. Chủ đất đã lắp đặt cửa quay cho biết họ vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi chính thức nào từ chính quyền.
Georg Rabanser, cựu vận động viên trượt ván quốc gia Ý, người sở hữu đất trên một đồng cỏ ở Seceda, chia sẻ với tạp chí La Usc bằng tiếng Ladin rằng ông và những người khác bắt đầu tính phí du khách khi đi qua đất của họ.
“Rất nhiều người đến đây mỗi ngày, ai cũng đi qua đất của chúng tôi và để lại rác. Chúng tôi chỉ kêu cứu. Chúng tôi mong đợi một cuộc gọi từ chính quyền tỉnh. Nhưng không có gì cả. Chúng tôi thậm chí còn chưa nhận được thư cảnh cáo. Vì vậy, chúng tôi đang tiến hành”, ông nói.
Zanella ủng hộ các chủ đất thu phí vào cửa. Chính phủ nên chi trả cho việc duy trì hệ thống lối vào, vì tình trạng du lịch quá mức như ở Venice - nơi du khách phải trả phí vào cửa 10 euro (khoảng 12 đô la) vào những ngày cuối tuần đông đúc.
“Tôi sẽ tăng giá từ 5 lên 100 euro. Và đóng tài khoản của những người có ảnh hưởng trong ngành du lịch”, ông nói thêm.

Cơ quan du lịch địa phương đã kiến nghị chính quyền đóng cửa các cửa quay, khẳng định vấn đề này đang bị thổi phồng quá mức.
Hội đồng Du lịch Santa Cristina, đơn vị giám sát một phần khu vực có các cửa quay, cho biết họ đã thuê bốn kiểm lâm viên để đảm bảo du khách đi đúng đường mòn, không băng qua đồng cỏ và không điều khiển máy bay không người lái.
“Mọi thứ đã được cải thiện đáng kể. Và ngay cả vấn đề rác thải cũng không nghiêm trọng như trước. TÌnh trạng đã giảm đáng kể”, Lukas Demetz, Chủ tịch Hội đồng Du lịch Santa Cristina, cho biết.
Tuy nhiên, trên khắp Thung lũng Aosta, các bãi đậu xe đã mọc lên để ngăn người dân lái xe lên sườn núi.
Những người đi bộ đường dài phải đi xe buýt có tính phí đến Monte Rosa. Tại đầm lầy Pian del Re ở Piedmont, chỉ 150 xe ô tô được phép đỗ ở bãi đậu xe gần nhất để ngăn cản du khách.
Một số khu vực, bao gồm cả Hồ Braies, hiện thu phí 40 euro mỗi xe để vào khu vực này nhằm ngăn chặn người dân đến chụp ảnh.
Arno Kompatscher, Thống đốc tỉnh Nam Tyrol, bao gồm một phần dãy núi Dolomites, đã kêu gọi chính phủ quốc gia đặt ra các hạn chế để bảo vệ hệ sinh thái núi cao mong manh và ngăn cản cư dân địa phương cho khách du lịch thuê nhà gỗ.
Luật mới hạn chế hành vi xấu
Không chỉ người dân sinh sống ở vùng núi là những người Italia duy nhất siết chặt quản lý du khách có hành vi không đúng mực. Trên khắp Italia, các sắc lệnh mới của chính phủ nước này đã ban hành và trở thành điểm nhấn của mùa hè năm 2025.
Italia cũng đưa ra mức phạt 500 euro đối với những người đi lại mà không mặc áo hoặc chỉ mặc đồ bơi ở những khu vực bên ngoài bãi biển.
Đảo Elba của Tuscany và thành phố Diano Marina thuộc vùng Liguria đã ban hành các quy định mùa hè cấm du khách và người dân cởi trần và chỉ mặc đồ bơi đi lại — cả nam và nữ — ở bất kỳ nơi nào ngoài bãi biển.
Và nếu trang phục của du khách được cho là "khiếm nhã" trong mắt bất kỳ ai, chính quyền địa phương có thể áp dụng các khoản tiền phạt nhỏ hơn, bắt đầu từ 25 euro.
Ở Livorno, du khách bị cấm đi chân trần. Trên các bãi biển Sardinia, mọi người sẽ gặp rắc rối nếu đào hố để che ô, hút thuốc hoặc nằm trên cát mà không có thảm.
Hay tại bãi biển La Pelosa nổi tiếng, chỉ có 1.500 người được phép tắm cùng một lúc để tránh tình trạng quá tải.
Trong khi đó, ở San Felice Circeo, thị trấn tiệc tùng nằm ở phía nam Rome, nơi được biết đến với cơ hội thưởng thức rượu khai vị trên bãi biển, là một phần của văn hoá địa phương. Tuy nhiên, giờ đây, rượu mang đi sẽ bị cấm cả trong thị trấn lẫn trên bãi biển.
Nhạc lớn chỉ được phép bật vào một số giờ nhất định trên khắp đất nước, và ở vùng Puglia phía nam, người đi thuyền có nguy cơ bị phạt nếu bật nhạc trong phạm vi 500m tính từ bờ biển.