Chiêm ngưỡng công viên quốc gia đầu tiên ở Mông Cổ
VHO - Tại phía nam thủ đô Ulaanbaatar (Mông Cổ), một ngọn núi từ lâu đã được cho là điểm đến tuyệt vời nhất.

Theo hãng CNN, khi bước vào Công viên Bogd Khan Uul, nơi được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới năm 1996, sự hiện diện về đám đông và tình trạng ô nhiễm của thủ đô không bao giờ tìm thấy.
Sông Terelj uốn lượn qua những rặng thông và bạch dương rậm rạp. Những đàn bướm trắng bay lượn theo đàn.
Nhờ vị thế lâu đời, nhiều loài thực vật và động vật bản địa đã phát triển mạnh mẽ, được bảo vệ khỏi nạn săn bắn và canh tác. Trong số đó có loài hươu xạ quý hiếm - nổi tiếng với hàm răng giống ngà - và thỏ rừng Bắc Cực. Du khách cũng nên chú ý đến đại bàng, kền kền, cầy marmot và lợn rừng.
Công viên Quốc gia Bogd Khan Uul
"Bogd Khan là ngọn núi linh thiêng và mang tính biểu tượng đối với tất cả người Mông Cổ”, Saruul-Erdene Myagmar, một người gốc Ulaanbaatar, chuyên gia về Mông Cổ tại Thư viện Quốc hội ở Washington, DC, cho biết.
Để so sánh, Australia có công viên quốc gia đầu tiên vào năm 1879, Canada vào năm 1885, Pháp vào năm 1963 và Ai Cập vào năm 1983.
Khu bảo tồn rừng Tobago Main Ridge, được thành lập vào năm 1776, được cho là khu bảo tồn lâu đời nhất thế giới.
Không giống như các công viên nổi tiếng khác, Bogd Khan Uul vẫn còn khá ít người biết đến trên thế giới. Điều này phần lớn liên quan đến vị trí của Mông Cổ — quốc gia lạnh giá, nằm giữa Trung Quốc và Nga này chưa có nhiều du khách quốc tế ghé thăm.
Hầu hết thông tin về công viên và lịch sử của vùng đất này chỉ có sẵn bằng tiếng Mông Cổ.
Tuy nhiên, điều đó đang thay đổi. Mông Cổ đang đầu tư mạnh vào du lịch, với hy vọng ngành này có thể phát triển và đóng góp 10% vào nền kinh tế vào năm 2030. Khoảng 808.000 du khách nước ngoài đã đến thăm Mông Cổ vào năm 2024, con số cao nhất trong lịch sử.
Đối với những người Mông Cổ như Myagmar, tầm quan trọng của ngọn núi không chỉ nằm ở việc có thực sự là công viên quốc gia lâu đời nhất thế giới hay không.
Di sản tâm linh của công viên vẫn còn đó. Ngày nay, Bogd Khan Uul rải rác những ụ đá thiêng được làm bằng đá, gỗ vụn và những mảnh vải vụn đầy màu sắc.
Đi bộ đường dài
Nhiều du khách lưu trú tại trung tâm thành phố, kết hợp với các chuyến tham quan công viên quốc gia tại Đồi Zaisan.
Đài tưởng niệm Brutalist ấn tượng bởi những bức tranh tường đầy màu sắc bên trong và được dành riêng để tưởng nhớ những người lính Liên Xô và Mông Cổ đã hy sinh trong Thế chiến II.
Nằm trên đỉnh đồi, đây là một cách tuyệt vời để định hướng và ngắm nhìn toàn cảnh thành phố. Tuy nhiên, điều này phần lớn phụ thuộc vào điều kiện thời tiết.
Từ Đài tưởng niệm Zaisan, du khách chỉ cần đi bộ một đoạn ngắn là đến lối vào phía bắc của Bogd Khan Uul. Những con đường mòn từ dễ đến khó, tất cả đều được đánh dấu rõ ràng.
Du khách lên đến đỉnh núi không nên bỏ lỡ tàn tích của Tu viện Manzushir nổi tiếng. Từng là một thành trì Phật giáo và là nơi sinh sống của nhiều nhà sư, tàn tích và các di tích tôn giáo hiện vẫn được người dân chăm sóc chu đáo, đặc biệt là khi chính phủ hiện tại đang khuyến khích lòng tự hào của người dân bản sắc Mông Cổ.
Hầu hết du khách nước ngoài chọn đi bộ đường dài trong ngày ở Bogd Khan Uul, nhưng những người muốn ở lại qua đêm sẽ làm việc vớicác công ty địa phương vận hành đểt thuê các trại ger, loại lều tròn truyền thống của Mông Cổ.
Những trại này mộc mạc và tiện nghi cơ bản sẽ mang đến cơ hội hiếm có để trải nghiệm sự yên bình và tĩnh lặng đặc biệt trong khi ngắm sao và ngắm tuyết rơi.