Chàng trai dân tộc Mông và tình yêu quê hương Mù Cang Chải

VHO - Trong ánh sắc vàng của nắng và của những mảnh ruộng bậc thang miền Tây Bắc. Mảnh đất Mù Cang Chải hiện lên thật hùng vĩ và không kém phần nên thơ. Đó cũng là nơi sinh sống của rất nhiều các thế hệ người Dân tộc Mông. Giàng A Chay - một hướng dẫn viên du lịch bản địa khá tất bật trong những ngày cao điểm “mùa lúa chín”.

Chàng trai dân tộc Mông và tình yêu quê hương Mù Cang Chải - Anh 1

Dù phải đi lại thường xuyên hay trèo đèo lội suối, nụ cười chưa bao giờ tắt trên khuôn mặt thông minh, lém lỉnh của chàng trai người Mông. Giới thiệu với du khách gần xa về vẻ đẹp của quê hương và những nét đặc trưng của dân tộc Mông là niềm vui và cũng là công việc mà Giàng A Chay đã lựa chọn. Chay tâm sự: “Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình dân tộc Mông có bố mẹ và chị gái, chị em đã đi lấy chồng còn em hiện tại sống cùng cha mẹ và cũng là trụ cột của gia đình. Gia đình A Chay chủ yếu làm nông, cuộc sống miền sơn cước còn nhiều khó khăn khiến em phải nghỉ học từ sớm. Công việc hướng dẫn viên du lịch mang lại nguồn thu nhập chính cho em nhưng hơn tất cả, khi được gặp gỡ trò truyện cùng khách du lịch em lại có thêm cho mình những bài học mới, những trải nghiệm mới…”

Chàng trai dân tộc Mông và tình yêu quê hương Mù Cang Chải - Anh 2

Ước mơ của Giàng A Chay ngay lúc này chính là “lan tỏa vẻ đẹp hùng vĩ của quê hương Mù Cang Chải và nét đẹp về con người dân tộc Mông cần cù, chịu khó tới với mọi miền đất nước. Từ đó quê hương em sẽ ngày càng phát triển về kinh tế, văn hóa cũng như bà con nơi đây sẽ có thu nhập tốt hơn.”  A Chay biết rằng để làm được điều đó bản thân mình sẽ phải không ngừng học hỏi, trau dồi thêm nhiều kiến thức, học thêm ngoại ngữ… Qua đó hoàn thiện những kỹ năng cần thiết của nghề hướng dẫn viên du lịch.

Chàng trai dân tộc Mông và tình yêu quê hương Mù Cang Chải - Anh 3

Công việc của một hướng dẫn viên du lịch bản địa mang lại nhiều niềm vui nhưng cũng không ít điều khiến em còn cảm thấy nuối tiếc. Có những lúc em thấy buồn vì chưa thể đưa du khách đi khám phá được hết vẻ đẹp của nó hay đôi lúc em gặp những vị khách khó tính, dù bản thân đã rất nỗ lực cố gắng nhưng vẫn không thể làm hài lòng họ. Sau những chuyến đi đó A Chay thường ngồi lại suy ngẫm kỹ càng về nguyên nhân chủ quan và khách quan để từ đó hoàn thiện bản thân mình cho những chuyến đi tiếp theo.

Chúc cho Giàng A Chay ngày càng thành công hơn nữa với công việc hướng dẫn viên em đã chọn.

CHI NGÂN

Ý kiến bạn đọc