Chàng trai bỏ phố lên rừng phát triển du lịch bền vững
VHO- Với sở thích xê dịch, đam mê ghi lại những khoảnh khắc yên bình nơi vùng quê bằng chiếc máy ảnh và mong muốn được sống hòa mình với thiên nhiên, Nguyễn Tiến Dũng đã quyết định rời TP Quảng Ngãi để lên huyện miền núi Sơn Tây sinh sống, làm du lịch. Sau gần ba năm đi vào hoạt động, Khu du lịch sinh thái Dak Drinh Lodge được nhiều du khách trong và ngoài tỉnh biết đến.

Anh Dũng (bên phải) đang chụp hình kỉ niệm cùng với du khách tham quan KDL sinh thái Dak Drinh Lodge
Đang có công việc ổn định với mức thu nhập cao, nhưng anh Nguyễn Tiến Dũng ở tổ 1, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi quyết định chọn cho mình hướng khởi nghiệp mới. Đó là phát triển du lịch sinh thái tại huyện Sơn Tây. Anh Dũng cho biết, từ một chuyến đi rừng cắm trại 3 ngày đêm bên hồ Đắk Đrinh ở xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, anh đã “phải lòng” với vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của đại ngàn Trường Sơn Đông, quyết định bỏ phố lên rừng làm du lịch.
Ngay từ những ngày đầu đến với vùng đất hoang sơ này, anh Dũng ưu tiên trồng cây để phủ xanh toàn bộ KDL. Hiện nay, ngoài cây cau, tại KDL còn có các loại cây ăn quả và nhiều cây lấy gỗ như sao đen, dầu rái, long não, lim xanh, lát hoa, chò... “KDL là nơi dừng chân cho những du khách muốn hoà mình vào thiên nhiên và không quá cầu kỳ về tiện nghi sinh hoạt. Nơi đây phù hợp với những ai thích sự yên tĩnh, không khí trong lành và những hoạt động ngoài trời”, anh Dũng chia sẻ.
Vẻ đẹp của hồ Đắk Đrinh ở miền núi Sơn Tây
Nói về ý tưởng làm du lịch trên núi, anh Dũng bộc bạch: “Tôi đã đi nhiều nơi ở Việt Nam và thế giới, làm việc ở nhiều môi trường khác nhau, cũng từng tham gia các hoạt động cộng đồng của các tổ chức phi Chính phủ. Tôi nắm bắt được xu hướng du lịch trải nghiệm cộng đồng, mê xê dịch, nhưng đến với miền núi huyện Sơn Tây là một cái duyên”.
Khi dịch Covid-19 xảy ra, việc tụ tập đông người bị hạn chế, anh xách lều đi tìm những vùng đất mới để cắm trại. Được sự giới thiệu của một người bạn, anh tìm đến hồ Đắk Đrinh ngay cạnh xóm Ra Lung, anh đã cắm trại suốt 3 ngày đêm, trò chuyện và tham gia sinh hoạt cùng người dân xóm Ra Lung. Anh Dũng “say mê” vẻ đẹp của hồ Đắk Đrinh, những cung đường uốn lượn của dãy Trường Sơn Đông và làn gió trong lành của những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn.
“Sau chuyến đi này, tôi đã quyết định mua lại mảnh đất có ngôi nhà bỏ hoang của người dân và chuyển lên đây luôn. Tôi nảy ra ý định chia sẻ không gian sống với mọi người và tạo nguồn thu nhập cho bản thân, sau đó là giúp người dân trong xóm nâng cao thu nhập bằng cách mở homestay. Thế là ý tưởng Dak Drinh Lodge ra đời”, anh Dũng kể.
Các em thiếu nhi trải nghiệm, khám phá thiên nhiên
Năm 2021, KDL mở cửa để đón những vị khách đầu tiên. Tuy nhiên, việc kéo khách lên rừng không dễ dàng. “Khó khăn đầu tiên là đường giao thông, dù xóm Ra Lung chỉ cách trung tâm huyện Sơn Tây có 8km nhưng việc đi lại, vận chuyển gặp khó khăn, chi phí đội lên rất nhiều. Vào mùa mưa, đường bị sạt lở, xuống cấp, đất đá trên đường bị mưa xói mòn, còn xóm Ra Lung bị cô lập. Việc phát triển du lịch cần có sự thuận tiện giao thông, tuy nhiên đường vào xóm Ra Lung rất nhỏ, chỉ có thể di chuyển bằng xe máy”, anh Dũng nói.
Huyện Sơn Tây vốn chưa phát triển về du lịch, thậm chí nhiều người dân ở huyện cũng không tin là có người lên đây để mở khu du lịch, nên kéo du khách lên rất khó khăn, kể cả về quảng bá xóm Ra Lung và du lịch sinh thái. Tuy nhiên, với sự kiên trì và đam mê, anh đã vượt qua để thực hiện ước mơ khởi nghiệp. Ngày càng được nhiều du khách biết đến, hiện tại, mỗi tuần KDL đón 2 đoàn khách, trong đó có nhiều đoàn khách nước ngoài.
Du khách bơi thuyền giữa lòng hồ Đăkđrinh
Anh Dũng hướng du khách đến với KDL có trách nhiệm với môi trường tự nhiên, môi trường văn hoá, với cộng đồng thông qua những việc nhỏ như hạn chế rác thải, không gây tiếng ồn, tôn trọng phong tục của đồng bào Ca Dong... Đồng thời, hướng đến mục tiêu huy động du khách chung tay thực hiện việc dạy học cho trẻ em, góp sức xây dựng những công trình công cộng ở vùng đất còn nghèo khó này...
Anh Hồng Tiến, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ, tôi yêu thích cảnh sắc yên bình nơi đây, với những ai thích cuộc sống nhẹ nhàng, chỉ cần ngắm nhìn những dãy núi trập trùng, nắng chiều buông trên mặt hồ, những nếp nhà sàn bình yên toả khói lam chiều, hay lắng nghe tiếng suối róc rách hòa tiếng chim ríu rít, thả hồn vào thiên nhiên trong lành nơi hoang sơ này sẽ là những trải nghiệm khó quên. 
Khu du lịch sinh thái Dak Drinh Lodge thu hút khách nước ngoài
Xóm Ra Lung là xóm nhỏ với 100% người Ca Dong, vốn di cư từ dưới lòng hồ Đắk Đrinh lên, chỉ có 15 nóc nhà với hơn 50 người. Thu nhập của họ từ làm thuê và trồng keo, mì nên rất bấp bênh. Khi làm du lịch, anh Dũng mong muốn tạo ra mô hình thí điểm để người dân tận mắt thấy và đến một lúc nào đó, lượng khách ổn định thì sẽ kết hợp với chính quyền địa phương và các ban, ngành xây dựng một làng du lịch cộng đồng, tạo ra nguồn thu nhập từ các dịch vụ du lịch.
Hơn ai hết, anh Dũng mong muốn giữ gìn, bảo tồn và phát huy văn hóa người Ca Dong, đó là phong tục tập quán lâu đời như dựng cây nêu vào dịp lễ, tết. Các nghi thức cúng bái như lễ cúng máng nước, lễ lúa mới,… vẫn còn được duy trì thường xuyên. Chia sẻ dự định, anh Dũng cho hay: “Trong năm tới, tôi sẽ mở một lớp học nhỏ để du khách có thể chơi và dạy văn hoá cho bọn trẻ trong xóm, mở một thư viện nho nhỏ cho trẻ em trong xóm đến đọc, dần dần nuôi dưỡng sự ham học. Về lâu dài, nếu điều kiện cho phép có thể phục dựng những đội văn nghệ, cồng chiêng phục vụ du khách như một số nơi ở Mai Châu, Tây Nguyên đang làm”.
KDL sinh thái Dak Drinh Lodge có quy mô 1,3ha, với 2 bungalow dành không gian riêng tư cho du khách; 2 khu nhà tập thể với sức chứa trên 10 người, 2 khu cắm trại ngoài trời cùng các hoạt động trải nghiệm bên hồ... Để đến xóm Ra Lung, du khách có thể từ TP Quảng Ngãi di chuyển lên huyện Sơn Tây hơn 80km, sau đó đi xe máy vào xóm Ra Lung, nơi đây nằm giữa thung lũng của đại ngàn Trường Sơn Đông hùng vĩ, phía Bắc giáp xã Trà Vân (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) và phía Nam giáp thị trấn Măng Đen (huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum).
NHƯ ĐỒNG

RSS