Chạm vào là “cười”: Bí ẩn cây ổi trăm tuổi ở Lam Kinh
VHO - Nằm lặng lẽ bên lăng mộ vua Lê Thái Tổ tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh (Thanh Hoá), một cây ổi gần 100 năm tuổi bất ngờ trở thành “hiện tượng” khi có thể rung lá như “cười” mỗi khi được chạm vào, thu hút hàng nghìn du khách tò mò tìm đến trải nghiệm.

Giữa không gian linh thiêng của vùng đất phát tích khởi nghĩa Lam Sơn, nơi gắn liền với tên tuổi của Anh hùng dân tộc Lê Lợi, cây ổi dáng huyền, cao khoảng 3m, tán uốn lượn như thế rồng chầu nằm bên phải khu lăng mộ vua từ lâu đã trở thành một câu chuyện kỳ bí.
Điều đặc biệt khiến du khách không khỏi ngỡ ngàng là phản ứng lạ của cây. Chỉ cần chạm nhẹ vào phần chạc ba hoặc “gãi” vào gốc, những tán lá lập tức rung lên bần bật như một phản xạ tự nhiên, trong khi thân và cành vẫn đứng yên, không hề lay động. Hiện tượng này được người dân ví von như cây đang “cười”.
“Tôi nghe nói nhiều nhưng khi tận tay chạm vào mới thấy lạ thật. Lá rung lên rất rõ, cảm giác như cây có phản ứng với mình”, ông Trần Thanh Tâm, du khách đến từ TP.HCM chia sẻ.
Ông cho biết thêm, khi nhắm mắt và đặt tay lên cành, ông có cảm giác nhẹ nhõm, thư thái khó lý giải.

Cùng trải nghiệm, du khách Hoàng Hùng cũng không giấu được sự thích thú: “Ban đầu tôi nghĩ là do gió hoặc rung truyền, nhưng thử nhiều lần, chỉ cần chạm đúng vị trí là lá rung ngay. Khá kỳ lạ”.
Cây ổi được phát hiện có hiện tượng “biết cười” từ năm 2001. Từ đó đến nay, câu chuyện lan truyền, khiến nơi đây trở thành điểm dừng chân không thể bỏ qua của du khách khi đến Lam Kinh.
Đáng chú ý, dù đã được chiết cành mang đi trồng ở nơi khác, nhưng những cây con lại không hề có hiện tượng tương tự. Điều này càng làm tăng thêm sự bí ẩn quanh cây ổi đặc biệt.
Người dân địa phương gọi đây là “Mộc tinh”, cho rằng cây sống lâu năm, hấp thụ linh khí đất trời nên có “cảm giác” như con người. Vị trí đặt lăng mộ Lê Thái Tổ được xem là nơi hội tụ linh khí, càng khiến những câu chuyện huyền bí thêm phần ly kỳ.
Theo tư liệu, cây ổi này do ông Trần Hưng Dẫn (Nam Định) cung tiến vào năm 1933 sau khi cầu tự linh ứng tại lăng vua. Để tỏ lòng thành, ông đã dâng nhiều hiện vật và cây quý, trong đó có cây ổi hiện nay.

Không chỉ có câu chuyện kỳ bí, Lam Kinh còn là quần thể di tích mang giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc, được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt từ năm 2012.
Nơi đây vẫn bảo tồn nhiều công trình như chính điện, sân Rồng, Thái miếu, hồ Như Áng… phản ánh một thời kỳ vàng son của dân tộc.
Dịp đầu xuân năm 2026, từ mùng 1 đến mùng 4 Tết, khu di tích đã đón khoảng 27.000 lượt du khách đến tham quan, dâng hương.

RSS