Quảng Ngãi:
Bùi Hui “chạm mây”, đánh thức khát vọng tương lai
VHO - Tối 8.8, tại Thảo nguyên Bùi Hui, xã Đặng Thùy Trâm (Quảng Ngãi), Lễ hội Thảo nguyên năm 2026 với chủ đề “Chạm mây – Chạm ký ức – Chạm tương lai” mở ra không gian giao hòa giữa thiên nhiên, văn hóa và nghệ thuật, giới thiệu những giá trị đặc sắc của vùng đất miền núi đến người dân và du khách.

Bà Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch UBND xã Đặng Thùy Trâm cho biết, Lễ hội Thảo nguyên năm 2026 không chỉ là sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch mà còn là nhịp cầu kết nối truyền thống lịch sử với khát vọng phát triển của địa phương.
Lễ hội năm nay càng có ý nghĩa khi được tổ chức đúng dịp kỷ niệm một năm thành lập xã Đặng Thùy Trâm. Theo lãnh đạo xã, trong năm đầu tiên sau sắp xếp đơn vị hành chính, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đã nỗ lực ổn định tổ chức, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và chăm lo đời sống người dân.

Đặc biệt, xã Đặng Thùy Trâm tự hào mang tên Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Hình ảnh người nữ bác sĩ đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho Tổ quốc cùng những giá trị được lưu giữ trong "Nhật ký Đặng Thùy Trâm" trở thành nguồn cảm hứng về lòng yêu nước, tinh thần nhân ái, ý chí cống hiến và niềm tin vào tương lai.
Theo bà Nguyễn Thị Vân, “Chạm mây” là hành trình khám phá vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên Bùi Hui; “Chạm ký ức” là trở về với những bản làng Hrê, tiếng chiêng, bếp lửa và những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ, là sự tri ân đối với vùng đất mang tên Đặng Thùy Trâm; “Chạm tương lai” thể hiện khát vọng đưa Bùi Hui trở thành điểm đến du lịch sinh thái, văn hóa và trải nghiệm, nơi thiên nhiên được gìn giữ, văn hóa được tôn vinh và người dân được hưởng lợi từ phát triển du lịch.

Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động được tổ chức nhằm tạo nên không gian trải nghiệm đa dạng cho người dân và du khách. Những cánh diều rực rỡ bay trên bầu trời thảo nguyên, các cung đường trekking kết nối con người với thiên nhiên, không gian “Bếp lửa giữa mây”, “Chợ mây Bùi Hui” cùng chương trình nghệ thuật là những điểm nhấn góp phần kể câu chuyện về vùng đất đang chuyển mình nhưng vẫn gìn giữ bản sắc.

“Chúng tôi mong rằng, sau đêm nay, khi nhắc đến Bùi Hui, mỗi người sẽ không chỉ nhớ đến vùng đất có mây, có gió, có thảo nguyên, mà còn nhớ về một cộng đồng giàu nghĩa tình, hiếu khách và một điểm đến đang từng ngày chuyển mình bằng chính những giá trị riêng có của mình”, bà Nguyễn Thị Vân chia sẻ.
Với thông điệp “Chạm mây – Chạm ký ức – Chạm tương lai”, Lễ hội Thảo nguyên 2026 không chỉ mang đến những trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật và du lịch mà còn gửi gắm khát vọng phát triển một điểm đến xanh, giàu bản sắc, lấy cộng đồng làm trung tâm và giá trị văn hóa, thiên nhiên làm nền tảng.

Trong đêm khai mạc, chương trình nghệ thuật được dàn dựng với ba chương “Còn gì đẹp hơn”, “Thảo nguyên ngày mới” và “Thanh xuân rực rỡ”, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, nhóm nhạc và các nghệ nhân địa phương. Các tiết mục nghệ thuật tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người xã Đặng Thùy Trâm, đồng thời khắc họa khát vọng phát triển của vùng đất này.

RSS