Bangkok - Chonburi có gì hấp dẫn du khách mùa SEA Games 33?
VHO - SEA Games 33 trở lại Thái Lan sau 18 năm không chỉ làm bùng lên bầu không khí thể thao mà còn đưa du khách bước vào hành trình khám phá hai sắc thái rất khác của xứ chùa vàng: sự sôi động bất tận của Bangkok và vẻ dịu êm đầy cuốn hút của Chonburi.

Ngay từ những ngày đầu tháng 12, Bangkok đã trở nên tấp nập hơn thường lệ. Dòng người đổ về thủ đô để xem các môn thi đấu khởi động sớm, kết hợp dạo phố, mua sắm và tận hưởng những trải nghiệm lý thú tại thành phố này.
Người ta rủ nhau đến ICONSIAM - trung tâm thương mại bên bờ Chao Phraya luôn rực rỡ như một màn trình diễn ánh sáng. Tại đây, khu chợ nổi SookSiam khiến du khách cảm giác như bước vào một phiên bản thu nhỏ của Thái Lan với hương vị đồ nướng, tiếng nước khua dưới những chiếc ghe và các gian hàng đầy màu sắc.
Khi mặt trời khuất sau những tòa nhà cao tầng, Bangkok lại khoác lên mình “chiếc áo” của màn đêm rực rỡ tại Chinatown. Yaowarat sáng lên thứ ánh sáng rất riêng - neon pha lẫn sắc đỏ truyền thống, soi rõ từng quầy dimsum nóng hổi, từng chiếc xe bán kem dừa và những dãy hàng xoài nếp luôn tỏa mùi thơm ngọt.
Du khách len lỏi giữa dòng người, đôi khi dừng lại bên một hàng mì vịt tiềm hay thử món chè Thái mát lạnh để cảm nhận không gian nhộn nhịp thú vị của nơi này.
Giữa lịch trình dày đặc của SEA Games, nhiều người chọn massage truyền thống như một cách làm mới cơ thể. Những động tác kéo giãn, bấm huyệt theo y học cổ truyền khiến cơ thể như nhẹ hơn, giúp du khách lấy lại năng lượng để tiếp tục hành trình.
Từ Bangkok, chỉ cần hơn một giờ di chuyển, vùng biển của Chonburi đã hiện ra ở phía cuối con đường. Sự chuyển cảnh từ nhịp đô thị sang không khí dịu êm của biển cả mang đến cảm giác vô cùng dễ chịu.

Bang Saen, bãi biển nổi tiếng nhất tỉnh, đón du khách bằng tiếng sóng vỗ nhẹ và bờ cát vàng trải dài. Người thì thử sức với mô tô nước hoặc dù lượn, người lại chọn ngồi dưới những chiếc dù đầy màu sắc, gọi một đĩa hải sản nướng nóng hổi, tận hưởng làn gió biển thổi mát cả buổi chiều.
Nếu Bang Saen là nơi để thả lỏng, thì vườn thú mở Khao Kheow lại đem đến trải nghiệm gợi sự tò mò. Đây là một trong những vườn thú lớn nhất Thái Lan, nơi động vật được nuôi dưỡng trong môi trường gần với tự nhiên nhất. Du khách có thể đi bộ dưới những hàng cây xanh mướt, ngắm nhìn đàn hươu thong dong hay lắng nghe tiếng chim hót vang giữa không gian thoáng đãng.
Hoạt động tham quan đêm bằng xe điện cũng được nhiều người yêu thích, khi thế giới của những loài thú về đêm mở ra trong ánh sáng dìu dịu, mang đến cảm giác vừa lạ lẫm vừa thú vị.
Ẩm thực ở Chonburi cũng góp phần làm tròn trải nghiệm. Không ít người dành buổi tối tại nhà hàng Mum Aroi sát biển để được thưởng thức hải sản tươi sống và món cá muối nướng than vừa thơm vừa đậm vị.
Thế nhưng, để hòa vào nhịp sống địa phương một cách gần gũi hơn, Flying Vegetable mới là điểm dừng chân đáng nhớ. Quán ăn mang dáng vẻ của một ngôi nhà Thái điển hình, với hiên thoáng và không gian bên trong ấm cúng.
Nơi đây nổi tiếng với những món xào rau, đặc biệt là món rau muống xào lửa lớn xanh mướt, thơm mùi tỏi và phảng phất hương khói từ chảo nóng. Thực đơn đa dạng, từ món mặn đến món chay và cả thuần chay, hương vị vừa miệng và mức giá dễ chịu khiến không khí quán lúc nào cũng nhộn nhịp…

RSS