Xúc động đón nhận 76 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào trở về đất mẹ
VHO - Sau hàng chục năm nằm lại nơi rừng núi xa xôi, 76 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào vừa được Đội Quy tập thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tìm kiếm, cất bốc và đưa trở về Tổ quốc.
Ngày 18.5, tại thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn), UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ đón 76 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào, do Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tìm kiếm, cất bốc và đưa về sau nhiều năm lưu lạc nơi đất khách.
Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm và xúc động với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các tỉnh Viêng Chăn, Xiêng Khoảng, Xây Xổm Bun (nước CHDCND Lào).

Phía Việt Nam có ông Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An, cùng đoàn công tác đặc biệt tỉnh, lãnh đạo huyện Kỳ Sơn và hàng nghìn cán bộ, giáo viên, học sinh, người dân các dân tộc trên địa bàn.
76 bộ hài cốt, là 76 cuộc đời, những người con ưu tú của đất Việt từng gác lại tuổi xuân, tình riêng, vượt rừng băng suối, góp máu xương nơi đất bạn Lào, để gìn giữ hòa bình và vun đắp cho mối tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt – Lào.
Họ đã ngã xuống trong âm thầm, lặng lẽ. Và giờ đây, sau hàng chục năm nằm lại nơi rừng sâu núi thẳm, các anh đã được trở về với đất mẹ thân yêu.
Đợt quy tập lần này là kết quả của hành trình dài đầy gian khổ và tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.
Dưới cái nắng rát, giữa núi rừng hiểm trở, họ đã lần theo những ký ức còn sót lại, từng mẩu thông tin quý giá từ nhân dân địa phương và thân nhân liệt sĩ, để đưa các anh về với cội nguồn.

Sau nghi lễ đón, trong tiếng nhạc trầm hùng, hàng nghìn người đã nghiêng mình dâng hoa, thắp nén tâm hương tưởng niệm.
Có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, hòa trong khói hương như lời tiễn đưa: “Các anh đã về, trong vòng tay của Tổ quốc.”
Theo kế hoạch của UBND tỉnh Nghệ An, ngày 19.5, toàn bộ 76 hài cốt sẽ được bàn giao cho Sở Nội vụ để tiến hành lấy mẫu sinh phẩm phục vụ công tác xác định danh tính, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ.
Lễ truy điệu và an táng sẽ được tổ chức trang trọng vào ngày 20.5 tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc, nơi các anh sẽ được an nghỉ vĩnh hằng bên đồng đội, trong lòng đất mẹ yêu thương.