Vươn khơi đầu năm, gia đình là bến đợi

PHAN HIẾU

VHO - Mỗi độ Tết đến, Xuân về, khi nhiều gia đình sum họp bên mâm cơm đoàn viên, vẫn có những người cha, người chồng lặng lẽ rời bến, vươn khơi mưu sinh.

 Với ngư dân miền biển, đón Giao thừa giữa sóng nước đã trở thành điều quen thuộc. Bởi họ xem con tàu như mái ấm, biển cả như ngôi nhà của mình, còn những lời chúc đầu năm thì theo từng đợt sóng gửi về đất liền, chan chứa nỗi nhớ gia đình nhưng cũng đầy ắp niềm tin và hy vọng.

 Vươn khơi đầu năm, gia đình là bến đợi - ảnh 1
Tết là mùa khai thác cá ngừ đại dương, nên ngư dân tranh thủ vươn khơi đánh bắt

 Đón Tết nơi đầu sóng

Trên boong tàu BĐ-98957 TS, lá cờ Tổ quốc tung bay giữa đại dương. Ngư lưới cụ được sắp xếp gọn gàng, sẵn sàng cho chuyến vươn khơi dài ngày. Ông Nguyễn Văn Long (phường Hoài Nhơn Đông) cùng 9 thuyền viên rời cảng cá Quy Nhơn, quyết định đón Tết Bính Ngọ giữa trùng khơi. Ngoài nhiên liệu và lương thực phục vụ khai thác, các ngư dân còn chuẩn bị bánh chưng, bánh tét, mứt, trà, nhang đèn… để có một cái Tết đủ đầy nơi đầu sóng ngọn gió.

Ông Long chia sẻ, dù xa đất liền nhưng anh em trên tàu xem nhau như người trong một nhà. “Chúng tôi chuẩn bị đầy đủ đồ ăn, thức uống để đón Giao thừa trên biển. Ra khơi là xác định vui buồn có nhau. Đêm Giao thừa, anh em tạm nghỉ, quây quần ăn một cái Tết ấm áp”, ông Long tâm sự. Sáng mùng 1, tàu thực hiện nghi thức cúng “Bà Thủy”, cầu mong năm mới thuận buồm xuôi gió, đánh bắt bội thu.

Không chỉ giữ nếp sinh hoạt truyền thống, ngư dân còn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong khai thác thủy sản. Trước mỗi chuyến ra khơi, nhất là dịp Tết, bà con đều nắm rõ ranh giới khai thác, bật thiết bị giám sát hành trình và tuân thủ nghiêm các quy định chống khai thác IUU.

Tại cảng cá Đề Gi, tàu BĐ- 93086 TS của ông Nguyễn Tấn Thịnh (xã Cát Tiến) cùng 6 thuyền viên cũng rời bến đi câu cá ngừ đại dương. Với ngư dân, ra khơi ngày Tết mang theo nhiều hy vọng, nhưng điều mong mỏi nhất vẫn là sự bình an. “Trước khi xuất bến, Bộ đội Biên phòng kiểm tra hồ sơ đầy đủ và chúc bà con may mắn. Trên tàu, chúng tôi chuẩn bị đầy đủ đồ ăn, nước uống để anh em đón Giao thừa. Chỉ mong ơn trên phù hộ để mùng 4, mùng 5 trúng hải sản, sớm quay về ăn Tết muộn cùng gia đình”, ông Thịnh nói.

Giữa mênh mông sóng nước, không pháo hoa, không trống hội, Tết đến nhẹ nhàng mà ấm áp. Trên tàu BĐ-98971 TS, thuyền viên Nguyễn Văn Chéo cùng 10 bạn thuyền quây quần bên mâm cơm đầu năm mới. Chia nhau từng miếng bánh, tranh thủ lúc tàu gần đảo bắt được sóng điện thoại để gọi về nhà, những lời chúc đầu năm ngắn ngủi cũng đủ xoa dịu nỗi nhớ nhà.

Theo ông Chéo, mỗi chuyến biển kéo dài khoảng 20 ngày. “Thời tiết thuận lợi thì mình mạnh dạn vươn khơi. Mong anh em đi đến nơi, về đến chốn bình an, đó là niềm vui lớn nhất. Trên tàu luôn treo cờ Tổ quốc, ra khơi làm ăn cho vững vàng, cầu mong năm mới đủ đầy hơn”, ông bộc bạch.

Với những người đàn ông miền biển, con tàu là mái nhà thứ hai, còn gia đình nơi đất liền luôn là điểm tựa tinh thần. Đón Giao thừa giữa biển khơi, họ gửi theo từng con sóng lời chúc bình an về mái ấm thân thương.

 Vươn khơi đầu năm, gia đình là bến đợi - ảnh 2
Bà con chuẩn bị nhu yếu phẩm để rời bến đón Tết giữa biển khơi

Mang theo hy vọng về một năm mới sung túc

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ, không khí tại các cảng cá nhộn nhịp hơn thường lệ. Ngư dân tất bật chuẩn bị nhu yếu phẩm, ngư lưới cụ cho chuyến biển đầu năm. Trên cầu cảng, tiếng máy nổ vang rền; từng cây đá lạnh được xay nhỏ đưa xuống hầm bảo quản, lương thực và thực phẩm cũng nhanh chóng chuyển xuống khoang tàu để kịp giờ xuất bến.

Ngư dân Trần Ngọc Ngôn (45 tuổi, phường Hoài Nhơn Đông), thuyền viên tàu BĐ-99118 TS cho biết, việc đón Tết giữa trùng khơi đã trở thành thông lệ của nhiều gia đình làm nghề biển. “Nghề này là vậy, cá vào mùa thì phải đi thôi. Mỗi chuyến tàu mang theo hy vọng về một năm mới sung túc, là nguồn động viên để anh em yên tâm bám biển dài ngày”, ông chia sẻ. Sau lưng họ là gia đình, phía trước là trùng khơi cùng khát vọng mưu sinh thuận lợi.

Đồng hành cùng ngư dân trong những chuyến biển đầu năm, lực lượng Bộ đội Biên phòng vẫn duy trì chế độ trực Tết tại các cảng cá. Với cán bộ, chiến sĩ, đó vừa là nhiệm vụ lại vừa là sự sẻ chia, tiếp thêm niềm tin để bà con an tâm vươn khơi. Đại úy Lê Long, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Đề Gi cho biết: Đơn vị luôn mong ngư dân có chuyến biển thuận lợi, tôm cá đầy khoang; đồng thời sẵn sàng hỗ trợ khi xảy ra sự cố, cứu hộ cứu nạn hoặc thiên tai.

Trong suốt dịp Tết, các lực lượng chức năng duy trì trực 24/24 giờ tại các cảng cá Đề Gi, Tam Quan, Quy Nhơn. Từ kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn xuất bến đến nhắc nhở ngư dân tuân thủ quy định về vùng biển khai thác, an toàn hàng hải và phòng, chống khai thác bất hợp pháp, mọi khâu đều được thực hiện chặt chẽ.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý các Cảng cá tỉnh cho biết: Đơn vị tăng cường hướng dẫn ngư dân ghi nhật ký khai thác, sử dụng nhật ký điện tử và tuân thủ đúng vùng biển quy định. Khi tàu cập bờ, Ban quản lý cũng hỗ trợ tiêu thụ hải sản nhanh chóng, thuận lợi. Tết cũng là thời điểm vào mùa cá ngừ đại dương, vì vậy nhiều gia đình tranh thủ vươn khơi để đảm bảo sinh kế, đồng thời góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo.

Với ngư dân miền biển, chuyến ra khơi đầu năm trước hết là chuyện làm ăn, nhưng phía sau đó là nỗi mong mỏi rất đời thường: Mong sóng yên biển lặng, tôm cá đầy khoang và bình an để sớm quay về. Ở đất liền, người thân lặng lẽ chờ tin, chỉ cần con tàu cập bến an toàn đã là điều đáng trân quý nhất của một cái Tết.