Tựu trường sớm, giáo viên khắc phục lũ đón năm học mới

PHẠM NGÂN

VHO - Lũ quét dữ dội tràn qua miền núi Nghệ An khiến hàng chục trường học bị tàn phá, tường đổ, bàn ghế ngổn ngang, lớp học phủ đầy bùn đất. Lũ vừa rút, hàng trăm giáo viên lập tức trở lại trường, không để dạy học, mà để dọn dẹp, dựng lại mái trường cho học trò thân yêu.

Hành động thiết thực 

Tại xã Thành Bình Thọ, một trong những địa phương thiệt hại nặng nề nhất, cô giáo Phan Thị Nho (Trường Mầm non Thành Sơn) kể lại với giọng nghẹn ngào: “Lũ về bất ngờ trong đêm, tôi và chồng chỉ kịp vơ vội một ít đồ rồi chạy đến trường cùng lực lượng địa phương để di dời thiết bị.

Chúng tôi thức gần trắng đêm, nước lên đến đâu thì chuyển lên đến đó. Nhưng vì trường chỉ có dãy nhà cấp 4, kê đồ lên cũng không đủ cao, nên rất nhiều thứ bị cuốn trôi.”

Tựu trường sớm, giáo viên khắc phục lũ đón năm học mới - ảnh 1
Ngành giáo dục Nghệ An phát động ủng hộ khắc phục hậu quả bão số 3

Trận lũ dữ vào đêm 22.7 đã nhấn chìm toàn bộ khuôn viên Trường Mầm non và Tiểu học Thành Sơn trong biển nước. Hàng rào đổ sập, lớp học bị ngập sâu, thiết bị dạy học, tivi, máy tính, tài liệu học sinh đều bị hư hại nặng.

“Chúng tôi chỉ cứu được 8/9 chiếc tivi, một số máy tính. Còn lại chỉ giữ được khoảng 30%”, cô Nguyễn Thị Hòa, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thành Sơn xót xa chia sẻ.

Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, Công an tỉnh và đặc biệt là sự chung tay của đội ngũ giáo viên, đến nay, công tác dọn vệ sinh, sắp xếp bước đầu đã hoàn tất. Nhưng để trường lớp trở lại như cũ, cần thêm rất nhiều thời gian, nguồn lực và cả sự kiên trì.

Tựu trường sớm, giáo viên khắc phục lũ đón năm học mới - ảnh 2
Hơn 30 giáo viên của Trường mầm non Hưng Thịnh (xã Hưng Nguyên) đã vượt hơn 100km để đến với Trường Mầm non Chi Khê để khắc phục bão lũ

Tại xã Chi Khê, lũ đã dâng cao đến tận mái trường. Sau khi nước rút, Trường Mầm non Chi Khê ngập trong bùn dày hơn 1 mét.

Mọi thiết bị điện tử, đồ dùng nấu ăn, cơ sở vật chất bán trú gần như bị hư hỏng hoàn toàn. Ước tính tổng thiệt hại của trường gần 1 tỷ đồng, một con số quá lớn với một ngôi trường vùng cao.

Hiệu trưởng Phan Thị Tuyết nghẹn lời: “Khó khăn chồng chất. Hơn 300 học sinh đang chờ đợi ngày trở lại trường, trong khi khu nhà bếp lũ cuốn gần như mất trắng, nhà vệ sinh bị bùn lấp, không thể sử dụng. Chúng tôi chỉ mong sao có thể khắc phục kịp để đầu tháng 9 các em được đi học đúng lịch.”

Giữa lúc gian nan, Trường Mầm non Chi Khê đã đón nhận một món quà nghĩa tình, hơn 30 giáo viên từ Trường Mầm non Hưng Thịnh vượt hơn 100km đường rừng núi để đến hỗ trợ.

Tựu trường sớm, giáo viên khắc phục lũ đón năm học mới - ảnh 3
Ngôi Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý sau lũ dữ

Họ không chỉ đến với chổi, xô, bao tải mà còn mang theo cả nước mắt và tấm lòng. “Lên đây, thấy các cô giáo vùng cao dầm mình trong bùn, lau từng cái bàn, nhặt từng bộ xếp hình còn sót lại… chúng tôi thực sự xúc động và cảm phục”, cô Nguyễn Lan Anh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hưng Thịnh chia sẻ.

Không dừng lại ở đó, các trường mầm non khác trong huyện như Hưng Tây, Nguyễn Huệ, Hưng Mỹ... cũng kết nối, tổ chức quyên góp, trích một phần lương để hỗ trợ đồng nghiệp vùng lũ. Những ngày qua, phong trào “trường giúp trường”, “ngành hỗ trợ ngành” đã lan rộng khắp Nghệ An.

Ngay sau khi ngành giáo dục tỉnh phát động chương trình hỗ trợ, nhiều trường học ở đồng bằng đã lập tức hành động. Gạo, nước mắm, cá khô, quần áo, đồ dùng học sinh được đóng gói, xếp lên xe rồi vượt núi đến với vùng lũ.

Vượt qua khó khăn, đón năm học mới

Tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh, nơi có học sinh đến từ các xã xa xôi như Tương Dương, Kỳ Sơn, Con Cuông…, thầy cô đã tổ chức các đoàn công tác lên tận nơi thăm hỏi, trao quà cho gia đình học sinh bị thiệt hại.

“Quà không lớn, nhưng là tấm lòng. Chúng tôi mong các em cảm nhận được rằng, thầy cô luôn ở bên cạnh, đồng hành vượt qua khó khăn”, cô Nguyễn Thị Kiều Hoa, Hiệu trưởng nhà trường nói.

Không quản ngại mưa rừng, đường trơn trượt, giáo viên Trường THPT Nguyễn Duy Trinh, Trường THPT Quế Phong, Trường THPT Diễn Châu 2, Trường THPT Nghi Lộc 2… cũng nối nhau lên đường, mang theo đầy ắp những phần quà thiết yếu.

“Chúng tôi khởi hành mang mỗi món quà là sự góp sức của cả tập thể nhà trường. Trong hành trình ấy, chúng tôi chỉ mong mình kịp đến, kịp san sẻ phần nào khó khăn với học sinh, giáo viên vùng lũ. Những ngôi trường có thể bị hư hỏng, nhưng tinh thần học tập thì không thể gục ngã”, cô Hoàng Kim Liên, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Duy Trinh chia sẻ.

Tựu trường sớm, giáo viên khắc phục lũ đón năm học mới - ảnh 4
Trường Tiểu học Tam Thái (huyện Tương Dương cũ) bị ngập chìm trong lũ. Ảnh: CSCC

Nhiều gia đình giáo viên cũng bị thiệt hại nặng sau lũ. Có người mất trắng ruộng nương, có người nhà ngập sâu nhiều ngày, chưa kịp gượng dậy. Nhưng khi trường học cần, họ vẫn là những người đầu tiên có mặt.

Hình ảnh những cô giáo bì bõm trong bùn, vừa gạt nước mắt vừa lau lại lớp học; những thầy giáo cõng bàn ghế trên vai; những chiến sĩ quân đội và các em học sinh cùng chung tay quét dọn… sẽ còn in đậm trong ký ức của người dân vùng lũ.

Đó không chỉ là nỗ lực dọn bùn, cứu thiết bị, mà còn là hành trình vực dậy tinh thần, hồi sinh những ước mơ nơi bản làng xa xôi.

Khi thiên tai qua đi, những mất mát có thể đong đếm bằng con số, nhưng lòng yêu nghề, tình đồng nghiệp thì không thể đo bằng thước nào.

Nghệ An, những ngày sau lũ, đã chứng kiến một mùa “tựu trường sớm”, không có tiếng trống khai giảng, không có cờ hoa, nhưng lại rộn rã tình người, sáng lên trách nhiệm và niềm tin. Đó chính là những viên gạch đầu tiên, vững vàng nhất, để dựng lại mái trường và dựng lại những giấc mơ cho học trò sau bão qua.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc