Nước lên ngập bản, tình người dâng cao
VHO - Miền Tây xứ Nghệ đang trải qua những ngày đau thương chưa từng có trong ký ức người dân. Mưa lớn kéo dài, lũ dữ bất ngờ đổ về khiến hàng loạt bản làng bị cô lập, nhà cửa ngập sâu, tài sản, vật nuôi trôi theo dòng nước...

Và cũng chính giữa hoang tàn và mất mát ấy, tình người, tinh thần đoàn kết lại thắp sáng, ấm áp và dâng cao hơn bao giờ hết.
Nghĩa tình “thắp sáng” vùng lũ
Từ những chuyến trực thăng cứu trợ bay xuyên rừng núi, đưa hàng tấn nhu yếu phẩm đến các vùng bị chia cắt, đến những đôi tay nắm lấy nhau vượt lũ, những hành động nghĩa tình đang nối dài niềm hy vọng cho đồng bào vùng tâm lũ. Cùng lúc đó, nhiều bếp ăn thiện nguyện cũng đồng loạt đỏ lửa, lan tỏa hơi ấm giữa cơn hoạn nạn.
Ngay khi nước rút, hơn 60 thành viên Chi hội Điện tử - Điện lạnh tỉnh Nghệ An đã chia làm hai nhóm, cấp tốc lên đường về các xã bị ảnh hưởng nặng nề như Con Cuông và Tương Dương. Nhóm đã sửa chữa thành công gần 500 thiết bị gia dụng miễn phí cho bà con từ nồi cơm điện, máy giặt, tủ lạnh… bị hư hỏng do ngâm nước, dính bùn đất.
“Chúng tôi không có gì ngoài kỹ năng sửa chữa điện lạnh, nên chỉ mong góp chút sức giúp bà con sớm ổn định cuộc sống. Nhiều thiết bị đã hư hỏng nặng, anh em phải lau chùi rồi thay nhau sửa chữa. Cũng may nhiều thiết bị vẫn còn sử dụng được”, anh Nguyễn Trọng Anh, Chủ tịch Chi hội chia sẻ. Được biết, nhiều thành viên trong nhóm đang làm việc ở các xã Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Đô Lương đã lập tức lên đường ngay khi nhận lời kêu gọi.
Các điểm sửa chữa được bố trí tại trường học, nơi có đủ diện tích, điện nước để phục vụ. Các anh làm việc xuyên ngày, nhiều người đến tận 20h tối vẫn cặm cụi lau rửa, hàn gắn từng chiếc máy cũ, ăn ngủ tại chỗ để hôm sau tiếp tục hỗ trợ.
Hoạt động sửa chữa miễn phí đồ gia dụng sau bão, lũ đã trở thành một việc làm ý nghĩa của chi hội. Năm ngoái, sau bão Yagi, hội từng đến Thái Nguyên, rồi Lào Cai, Yên Bái để giúp đỡ người dân vùng thiên tai. Ở đâu có khổ, ở đó có những người thợ mang trái tim thiện nguyện.
Tại xã Con Cuông, ông Vi Văn Thắng, một người dân vừa được nhóm thợ điện lạnh hỗ trợ sửa chữa chiếc máy bơm nước cho biết: “Nhà bị ngập trong hai ngày, đồ đạc trong nhà gần như bị hư hỏng hết. Những người thợ từ xa đến sửa miễn phí rất tận tình. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn các anh, các cháu. Những người không hề quen mặt mà lại giúp đỡ nhiệt tình như ruột thịt”.

Những bếp ăn không ngủ
Không chỉ là thiết bị điện lạnh, ở những ngôi nhà vẫn còn ngập nước, điều cần thiết nhất là một bữa ăn nóng hổi. Những ngày này, khối phố 5, xã Con Cuông sáng đèn từ mờ sáng đến tối muộn bởi căn bếp thiện nguyện của gia đình chị Phan Thị Hương luôn đỏ lửa.
Chị Hương cùng hàng chục tình nguyện viên là giáo viên, công chức, đoàn viên… ngày ngày tất bật nấu hàng trăm suất cơm miễn phí. Tiếng dao thớt xen lẫn tiếng cười nói, mùi cơm canh át đi cảm giác u ám của mưa lũ. “Ngày 27.7, bếp nấu gần 800 suất. Nguyên liệu được chuyển từ thành phố lên vì ở đây rau củ gần như không còn gì”, chị Hương cho biết.
Tại thôn Tân Lập, chị Đặng Thị Lan đã đứng ra kêu gọi và huy động khoảng 20 chị em trong thôn chung tay tổ chức bếp ăn dã chiến, vừa nấu ăn vừa phối hợp vận chuyển cơm và nước uống bằng các phương tiện sẵn có như xe máy, xe kéo, thuyền… vượt nước lũ đến với người dân bị cô lập. Riêng thôn Tân Lập đã kịp thời hỗ trợ khoảng 1.000 suất cơm nóng cùng hàng nghìn chai nước uống đến các điểm ngập sâu.

Không chỉ có người địa phương, rất nhiều nhà hảo tâm từ xa cũng tìm đến, góp sức, góp của. Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy từ TP Vinh không chỉ gửi tiền mà còn trực tiếp đến bếp để cùng nấu nướng. Những suất ăn ấy được đưa đến các điểm ngập sâu, nơi người dân vẫn chưa thể nấu nổi bữa cơm cho gia đình mình. Trong ánh mắt còn đượm buồn sau những ngày bị lũ cuốn phăng nhà cửa, ruộng vườn, nhiều người dân vùng lũ nơi đây không giấu nỗi sự xúc động khi nhắc đến những tấm lòng chia sẽ đã, đang dang tay cứu giúp họ trong lúc khốn cùng.
Bà Lô Thị Viên (bản Hòa Sơn, xã Tương Dương) nghẹn ngào: “Lũ về quá nhanh, nhà cửa không kịp chạy, nước lên chỉ biết thoát thân. Tưởng chừng không biết lấy gì ăn để cầm cự, may mà có bộ đội và các đoàn thiện nguyện đến. Nhận được cơm hộp nóng mà nước mắt cứ chảy dài. Món quà giữa lúc này còn quý hơn vàng”.
Theo Bí thư Đoàn xã Con Cuông Dương Thị Giang, “toàn xã hiện có bảy tổ chức, nhóm thiện nguyện tham gia nấu ăn, mỗi ngày cung cấp hơn 3.000 suất cho người dân vùng lũ. Trong lúc lực lượng vũ trang vẫn dốc sức cứu hộ, sơ tán dân khỏi các vùng nguy hiểm, thì những bếp ăn thiện nguyện trở thành hậu phương đáng tin cậy không chỉ tiếp tế lương thực mà còn tiếp thêm niềm tin và sự vững tâm cho người dân giữa lũ dữ. Đây là những nghĩa cử rất cao đẹp của người dân và những người hỗ trợ”.
Trận lũ lịch sử lần này đã khiến nhiều xã như Mường Xén, Hữu Kiệm, Nhôn Mai, Tương Dương, Tam Quang, Châu Tiến… chìm trong biển nước. Nhưng giữa ngổn ngang thiệt hại, những nghĩa cử đẹp vẫn không ngừng nhân lên, từ người thợ máy lau chùi từng chiếc công tắc, đến người nội trợ vun đầy từng suất cơm.
Tất cả đều chung một tấm lòng: “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Giữa hoang tàn của thiên tai, miền Tây xứ Nghệ vẫn bừng sáng bởi nghĩa tình đồng bào. Đó là sức mạnh để bà con kiên cường đứng dậy, gượng lên sau lũ.