Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?

NHI KHANH

VHO - Câu hỏi “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?” tưởng như mang tính triết lý, nhưng thực ra phản ánh một mối bận tâm rất hiện đại.

Con người ngày càng muốn định lượng mọi thứ, kể cả một giai đoạn vốn khó đo bằng tiền hay bằng thành tựu. Trong bối cảnh xã hội đề cao hiệu suất và cạnh tranh, tuổi trẻ thường bị nhìn qua lăng kính giá trị kinh tế, có bao nhiêu cơ hội, kiếm được bao nhiêu tiền, đạt đến vị trí nào?

Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu? - ảnh 1
Ảnh minh họa

Tuổi trẻ – nguồn vốn không phải ai cũng nhận ra

Nếu coi cuộc đời như một hành trình đầu tư, thì tuổi trẻ là “vốn liếng” ban đầu hiếm có, thể chất ở trạng thái tốt nhất, khả năng tiếp thu nhanh, cơ hội “thử sai” với chi phí thấp, tinh thần dám làm mà ít sợ hãi. Nhưng nghịch lý là khi đang sở hữu thứ quý nhất, người ta lại ít nhận ra giá trị của nó.

Ở tuổi 20–30, ta có thể thức khuya làm một dự án, học một kỹ năng mới trong vài tuần, thay đổi công việc mà không phải trả giá quá cao. Tất cả những điều đó, sau này muốn làm cũng khó.

Thế nhưng nhiều người lại dùng giai đoạn vàng này cho những thứ… chẳng tạo ra khác biệt, kéo mạng xã hội đến khuya, chạy đua theo kỳ vọng mơ hồ. Vì vậy, tuổi trẻ không tự “đáng giá”, chính cách ta sử dụng nó mới tạo nên giá trị.

Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?

Tuổi trẻ là quãng thời gian ta có thể tự quyết mình sẽ trở thành ai, thay vì chỉ sống theo khuôn mẫu do hoàn cảnh dựng sẵn. Khi còn trẻ, ta cũng dễ dàng dồn năng lượng cho những điều quan trọng, biết tách mình khỏi những thứ ồn ào và hấp dẫn nhất thời để đầu tư vào nền tảng dài hạn.

Quan trọng hơn cả, tuổi trẻ cho ta sự dũng cảm để bắt đầu dù mọi thứ vẫn còn dang dở, bởi càng về sau, mỗi lần “khởi động” lại đều đòi hỏi nhiều sức lực và đánh đổi hơn.

Một người trẻ đủ kiên trì để đọc sách, học thêm một ngoại ngữ, duy trì vận động, nuôi dưỡng các mối quan hệ hay đơn giản chỉ giữ một nếp sống tốt, tất cả những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy đều góp phần tăng “giá trị tương lai” của chính họ.

Ngược lại, sự trì hoãn kéo dài hết năm này sang năm khác khiến cuộc sống thu hẹp dần như một chiếc áo chật, lấy đi sự linh hoạt và cơ hội thử nghiệm vốn là ưu thế lớn nhất của tuổi trẻ.

Nếu tính bằng tiền, không ai có thể định giá được tuổi trẻ. Nếu tính bằng cơ hội, có lẽ nó là tài sản lớn nhất mà một đời người từng nắm giữ.

Nhưng với mỗi người, câu trả lời luôn nằm ở một câu hỏi khác: hôm nay, mình đang dùng tuổi trẻ của mình để làm gì? Quan trọng hơn, “nó” có đưa mình tới gần hơn phiên bản mà mình mong muốn không?

Tuổi trẻ rồi sẽ qua, nhưng điều còn lại là những lựa chọn ta đã dám đưa ra: dám thử, dám làm và dám chịu trách nhiệm cho con đường mình chọn.