Trao tặng sổ tiết kiệm tri ân thân nhân liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma

PHẠM NGÂN

VHO - Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ trao tặng sổ tiết kiệm cho các gia đình thân nhân liệt sỹ đã hy sinh anh dũng tại đảo Gạc Ma. Đây không chỉ là món quà vật chất mà còn là lời tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn đối với những hy sinh cao cả vì chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Kỷ niệm 37 năm ngày 64 chiến sĩ hải quân tại đảo Gạc Ma, thuộc Trường Sa của Việt Nam hy sinh để bảo vệ Tổ quốc (14.3.1988-14.3.2025), ngày 14.3, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An tổ chức trao tặng 5 sổ tiết kiệm cho các gia đình thân nhân liệt sĩ trên địa bàn các huyện Diễn Châu, Nghi Lộc, Nam Đàn và Đô Lương.

Dịp này, đoàn đã trao tặng 5 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng đến các gia đình thân nhân liệt sĩ.

Trao tặng sổ tiết kiệm tri ân thân nhân liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma - ảnh 1
Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Nghệ An trao 5 sổ tiết kiệm cho gia đình thân nhân liệt sĩ hy sinh ở đảo Gạc Ma. Ảnh: Thu Hương

Những phần quà đầy ý nghĩa được gửi đến bà Trần Thị Ninh, vợ liệt sĩ Phan Huy Sơn (xóm 3, xã Diễn Nguyên, Diễn Châu); bà Hồ Thị Khuyên, mẹ liệt sĩ Nguyễn Tất Nam (xã Thượng Sơn, Đô Lương); ông Phạm Văn Luật, anh trai liệt sĩ Phạm Văn Dương (xã Nam Kim, Nam Đàn); ông Đậu Xuân Thuốt, bố liệt sĩ Đậu Xuân Tư (xã Nghi Yên); và bà Lưu Thị Mỹ (Linh), mẹ liệt sĩ Hồ Văn Nuôi (xã Nghi Tiến, Nghi Lộc).

Tổng số tiền 50 triệu đồng do gia đình ông Hồ Văn Đôm, phường Hưng Lộc, TP Vinh ủng hộ.

Trước đó, vào năm 2016, thông qua Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An, Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội cũng đã trao tặng các sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng đến các gia đình thân nhân liệt sĩ hy sinh ở đảo Gạc Ma.

Những món quà này không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp các gia đình liệt sĩ vơi bớt phần nào nỗi đau mất mát, tiếp tục phát huy truyền thống kiên trung, bất khuất, tiếp nối ý chí kiên cường của các anh hùng liệt sĩ trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đồng thời, đây cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ, dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp xứng đáng với sự hy sinh cao cả của những người đã ngã xuống vì hòa bình, độc lập dân tộc.