Trả lại gần nửa tỉ đồng cho người chuyển khoản nhầm

PHẠM TƯỚC

VHO - Hành động trả lại tiền không chỉ giúp người chuyển nhầm lấy lại tài sản mà còn lan tỏa một câu chuyện đẹp về lòng ngay thẳng, sự tử tế trong cuộc sống.

Ngày 10.3, trước sự chứng kiến của Công an xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), anh Trần Văn Quang (SN 1996, trú tại xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh) đã chuyển trả lại toàn bộ số tiền cho anh Mai Chí Thành (SN 2004, trú tại xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình).

Trước đó, vào lúc 14h00 ngày 7.3, khi phát hiện số tiền lớn bất ngờ là 450 triệu đồng từ một người lạ gửi trong tài khoản của mình, anh Quang đã liên hệ với Công an xã Kỳ Thượng.

Nhận được trình báo, lực lượng công an nhanh chóng phối hợp với ngân hàng và đã xác định được người chuyển nhầm là anh Mai Chí Thành trú tại xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

Trả lại gần nửa tỉ đồng cho người chuyển khoản nhầm - ảnh 1
Anh Quang (trái) cùng đại diện Công an xã Kỳ Thượng trao trả số tiền cho anh Thành chuyển nhầm. Ảnh: CACC

Nhận lại số tiền lớn sau sai sót đáng tiếc, anh Thành không giấu được sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Quang cùng lực lượng công an.

Trước đó, ngày 9.3, tại trụ sở Công an xã Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) cũng đã diễn ra một cuộc trao trả tiền.

Chị Phạm Thị Yến (SN 1974, trú tại phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) đã nhận lại số tiền 100 triệu đồng mà mình vô tình chuyển nhầm vào tài khoản của một người xa lạ.

Chị Yến thực hiện một giao dịch chuyển tiền, tuy nhiên, chỉ một sơ suất nhỏ, số tiền lớn ấy lại không đến đúng người nhận mà thay vào đó, được gửi vào tài khoản của chị Hoàng Thị Kim Dung (SN 1995, trú tại tổ dân phố Đồng Phú, thị trấn Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).

Trả lại gần nửa tỉ đồng cho người chuyển khoản nhầm - ảnh 2
Chị Hoàng Thị Kim Dung (trái) trả lại số tiền chuyển khoản nhầm cho chị Phạm Thị Yến. Ảnh: CAHT

Khi phát hiện sai sót, chị Yến hoảng hốt, lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Đó là số tiền quan trọng với chị, việc mất số tiền trở thành một nỗi bất an lớn. Trong lúc rối bời, chị đã nhanh chóng liên hệ với ngân hàng và trình báo sự việc lên Công an xã Kỳ Đồng với hy vọng mong manh có thể lấy lại được số tiền đã mất.

Về phía chị Hoàng Thị Kim Dung, khi bất ngờ thấy tài khoản của mình nhận được số tiền lớn từ một người xa lạ, chị không hề có ý định giữ lại mà ngay lập tức chủ động báo với cơ quan chức năng để tìm người gửi thực sự.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an xã Kỳ Đồng đã nhanh chóng vào cuộc, xác minh thông tin và liên hệ với cả hai bên.
Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chức năng, ngân hàng và đặc biệt là sự trung thực, ngay thẳng của chị Dung, chỉ trong thời gian ngắn, số tiền 100 triệu đồng đã được hoàn trả lại cho người gửi nhầm.

Khi nhận lại được số tiền của mình, chị Yến không giấu nổi sự xúc động, liên tục gửi lời cảm ơn đến chị Dung và lực lượng công an. Đối với chị, đây không chỉ là một số tiền lớn được trả lại mà còn là niềm tin vào sự tử tế, lòng trung thực vẫn luôn hiện diện trong cuộc sống này.