Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tri ân người bán trái cây ở Phú Quốc vì nghĩa cử đẹp
VHO - Ngày 15.11, bà Park Eun Jung – Trưởng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (Korea Tourism Organization – KTO) tại Việt Nam đã đến nhà anh Trần Hoàng Phương, người bán trái cây ở Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, để tri ân và gửi lời cảm ơn về hành động giúp đỡ du khách Hàn Quốc tìm người thân thất lạc.

Tham gia đoàn công tác của KTO còn có bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc. Tại buổi gặp gỡ, bà Park Eun Jung cho biết câu chuyện anh Phương giúp hai du khách Hàn Quốc tìm lại mẹ đi lạc trong chuyến du lịch hôm 2.11 đã thu hút sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng Hàn Quốc.
“Hành động giúp người kịp thời của anh Phương vô cùng ý nghĩa. Không chỉ báo đài tại Việt Nam đưa tin, mà hàng loạt phương tiện truyền thông Hàn Quốc cũng tiếp tục lan tỏa câu chuyện này.
Nhiều người dân Hàn Quốc bày tỏ sự xúc động và biết ơn trước tấm lòng nhân hậu của người Việt Nam, đặc biệt là anh Phương, khi không ngần ngại hỗ trợ một vị khách xa lạ trong lúc khó khăn”, bà Park Eun Jung chia sẻ.
Đại diện KTO đã trao tặng anh Phương phần quà và Giấy khen thay cho lời cảm ơn chân thành từ đất nước Hàn Quốc. Bà Park Eun Jung khẳng định Việt Nam hiện là một trong những điểm đến yêu thích nhất của du khách Hàn Quốc, và chiều ngược lại, Hàn Quốc cũng là lựa chọn hàng đầu của du khách Việt Nam.
“Chúng tôi vô cùng cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp của anh Phương. Câu chuyện này góp phần khắc họa sinh động mối quan hệ gắn bó giữa người dân hai nước, không chỉ trong du lịch mà cả trong cuộc sống thường ngày. KTO sẽ tiếp tục nỗ lực để người dân Việt Nam khi đến thăm Hàn Quốc cũng cảm nhận được sự thân thiện và niềm vui như vậy”, bà nói thêm.

Như Văn Hóa đã thông tin, ngày 2.11, anh Trần Hoàng Phương (38 tuổi), bán trái cây trên đường Trần Hưng Đạo, khu phố 7, phường Dương Đông, đặc khu Phú Quốc đang bán hàng thì hai du khách Hàn Quốc tìm đến nhờ giúp đỡ. Mẹ của họ – cụ bà khoảng 70 tuổi – bị lạc và do không còn minh mẫn, các con vô cùng lo lắng.
Ngay lập tức anh Phương trích xuất camera quanh khu vực, dùng xe máy chở một người con của cụ bà đi tìm kiếm, đồng thời đăng tải thông tin lên các hội nhóm ở Phú Quốc để nhờ cộng đồng hỗ trợ. Sau nhiều giờ nỗ lực, anh cùng người con đã tìm thấy cụ bà đang chống gậy đi trên đường. Xúc động trước sự nhiệt tình, người đàn ông Hàn Quốc nhiều lần muốn gửi tặng 500 USD nhưng anh Phương kiên quyết từ chối.
Ngày 11.11, bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch UBND cùng đại diện lãnh đảo Đảng ủy, HĐND đặc khu Phú Quốc đã trao Giấy khen cho anh Phương vì thành tích đột xuất trong việc hỗ trợ du khách nước ngoài tìm người thân thất lạc. Nghĩa cử của anh được cộng đồng đánh giá cao và trở thành câu chuyện truyền cảm hứng về lòng tốt của người dân địa phương.

RSS