Tình người giữa biển cả
VHO - Giữa muôn trùng khơi, tình người luôn là sợi dây gắn kết bền chặt nhất, giúp ngư dân vượt qua hiểm nguy nơi đầu sóng ngọn gió. Mới đây, câu chuyện 2 tàu cá của ngư dân tỉnh Gia Lai cứu 32 ngư dân thành phố Đà Nẵng đang ôm phao trôi dạt trên biển, gần quần đảo Trường Sa, không chỉ là câu chuyện cứu sống con người, mà còn cho thấy tình đoàn kết, nghĩa tình của ngư dân Việt Nam trên biển.

Sau nhiều ngày chìm trong lo lắng, bất an, ngôi nhà của anh Bùi Gặp - một trong 3 ngư dân phường Hoài Nhơn Đông đi bạn trên tàu cá Đà Nẵng số hiệu QNa-90859-TS bị chìm ở vùng biển quần đảo Trường Sa, nay đã đầy ắp niềm vui.
Ba người đi bạn trên tàu, cũng là anh em ruột thịt, bà con với nhau. Cùng gặp nạn trong một chuyến biển, cùng trở về sau lằn ranh sinh tử đã vượt qua những bất ổn về tâm lý. Sau những gì đã trải qua, họ càng yêu cuộc sống và trân quý hơn tình người trong lúc hoạn nạn.
Ngẫm lại cuộc chiến sinh tồn giữa biển khơi, ngư dân Bùi Gặp vẫn chưa quên khoảnh khắc nhìn thấy con tàu đến cứu mình. “Khi phát hiện ra tàu mới thấy rằng mình còn sống, chứ trước đó hy vọng sống không có. Buổi sáng ai cũng yếu và sức lực cạn kiệt hết rồi, nhưng khi phát hiện tàu anh Hửu chạy tới mới vỡ oà, mừng và khóc, mừng được sống lại”, anh Bùi Gặp rưng rưng nước mắt kể lại.
Không chỉ chống chọi với đói khát, mệt mỏi và tuyệt vọng, trong những ngày lênh đênh giữa biển, các ngư dân còn cố gắng níu giữ nhau để cùng sống. Ngư dân Trương Văn Dân, em họ ngư dân Bùi Gặp cũng gặp nạn trên chuyến tàu này, kể lại sau 5 ngày đêm trôi dạt, mọi người đều kiệt sức, tâm lý nhiều lúc muốn buông xuôi.

Trong lúc nguy cấp, một ngư dân ở bên cạnh anh có dấu hiệu buông tay. Anh Dân đã dùng chút sức lực còn lại để giữ chặt người bạn, chờ tàu đến cứu. “Mình kiệt sức, thấy tàu lớn tới rất mừng vì đã có sự sống, ráng hết sức dìu ông bạn, cố gắng hết sức để cứu bạn lên” – anh Dân cởi mở nói.
Sau những ngày lênh đênh giữa biển khơi, con tàu mà những ngư dân kiệt sức ấy chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện. Đó là tàu của ông Nguyễn Văn Hửu, thuyền trưởng tàu cá BĐ-98960-TS.
Ông Hửu nhớ lại, chiều ngày 27.8, khoảng 16h thì thấy có 1 bình ga trôi dạt đến tàu cá khiến ông nghi có chuyện gì đó. Đến khoảng 18h14 Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tàu cá của Quảng Nam bị mất liên lạc, ông càng tăng thêm nỗi nghi ngờ từ chiều nên quyết định đi tìm. 7 giờ sáng hôm sau ông xuất phát và đến khoảng 9h30 thì nhận được các phao tín hiệu của các anh em cầm trên tay.

Ngay sau khi phát hiện tín hiệu, tàu BĐ-98960-TS tổ chức cứu vớt. Vị trí các ngư dân gặp nạn cách đảo Bạ Kê, quần đảo Trường Sa khoảng 51 hải lý về phía Đông.
Tàu của ông Hửu đã cứu được 30 ngư dân. Cùng thời điểm, một tàu cá khác cũng tham gia tìm kiếm ở khu vực lân cận và cứu thêm 2 ngư dân. Tổng cộng 32 ngư dân được hai tàu cá cứu vớt đều trong tình trạng mệt mỏi, kiệt sức sau nhiều ngày trôi dạt trên biển.
Các ngư dân sau đó được bàn giao cho tàu Cảnh sát biển Vùng 3 để đưa đi chăm sóc, hỗ trợ. Với ông Hửu và những người đi bạn, việc cứu người giữa biển không phải là chuyện gì quá đặc biệt. Đó là điều mà những người làm nghề biển vẫn luôn dành cho nhau khi gặp hoạn nạn.
“Trên biển thì không thể hoàn hảo, ai gặp sự cố và bị nạn thì cũng đều chung tay hết, không riêng gì bản thân tôi, ai cũng vậy hết”, ông Hửu chia sẻ.
Ở trên bờ, trong những ngày con gặp nạn, bà Đinh Thị Sáu, ở Tổ dân phố Mỹ Thọ, mẹ của ngư dân Bùi Gặp, cùng gia đình cũng chỉ biết mong chờ và cầu mong một phép màu.
Bà Đinh Thị Sáu xúc động nói: “Con trai và cháu trong gia đình về được nhà thì mừng không thể tả xiết, mình ở nhà cứ cầu trời. Bởi nghề biển giã thì chắc con mình cũng không bỏ được, ổn định sức khoẻ vài tháng chắc cũng sẽ đi biển lại”.
Một chuyến biển gặp nạn đã để lại phía sau những ngày tháng không thể nào quên. Có những người đã cạn kiệt sức lực nhưng vẫn cố giữ lấy người bên cạnh. Có những ngư dân đang đi biển, khi biết đồng nghiệp gặp nạn đã không ngần ngại quay tàu đi tìm.
Và ở đất liền, những người mẹ, người vợ vẫn ngày đêm ngóng chờ người thân trở về. Trong lúc nguy khó, mạch nguồn tình người từ truyền thống đoàn kết, “thương người như thể thương thân” của dân tộc Việt Nam lại một lần nữa được nối dài giữa biển khơi.

RSS