Tiểu thương gặp khó vì dịch tả lợn châu Phi

PHAN HIẾU

VHO - Khoảng một tháng nay, dịch tả lợn châu Phi đã bùng phát, ngoài gây thiệt hại nặng nề cho người nông dân, thì còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của các tiểu thương.

Tiểu thương gặp khó vì dịch tả lợn châu Phi - ảnh 1
Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai kiểm soát rất chặt chẽ chất lượng thịt từ lò mổ đến các ki-ốt

Sau sự việc ngành chức năng tỉnh Gia Lai phát hiện một ô tô vận chuyển trên xe chở hơn 1 tấn thịt lợn có mùi hôi thối, trên da nổi xuất huyết nghi nhiễm bệnh… đi tiêu thụ tại Chợ Đầm, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai; thì những ngày qua, không khí buôn bán ế ẩm, ảm đạm tại Chợ Đầm - một trong những chợ đầu mối lớn tại phường Quy Nhơn gần như đang trì trệ.

Bà Lê Thị Liễu, một tiểu thương có hơn 20 năm kinh nghiệm kinh doanh thịt lợn tại chợ, không giấu được sự lo lắng. Gian hàng của bà Liễu hôm nay chỉ lác đác vài miếng thịt, khác hẳn với vẻ tấp nập thường thấy. Theo bà Liễu, mặc dù cơ quan chức năng đã kiểm soát rất chặt chẽ chất lượng thịt từ lò mổ đến các ki-ốt, nhưng người mua vẫn e ngại.

Bà Liễu cũng bày tỏ, người dân hoang mang sợ không mua nhiều, người bán thì mua về bán không được.

Tại Chợ Đầm, các tiểu thương buôn bán thịt đều ngồi bán trong lô và trọng sạp chỉ có thịt lợn ngon, giá lợn thì bình thường chứ không giảm, lượng mua thì không có người mua. Trước đây, bán một ngày hơn 100kg, bây giờ bán ra 20kg cũng không hết hàng.

Tiểu thương gặp khó vì dịch tả lợn châu Phi - ảnh 2
Các tiểu thương chia sẻ khó khăn về sức mua thịt lợn trong thời gian qua

Tình trạng ế ẩm này không chỉ xảy ra với riêng bà Liễu mà còn là thực trạng chung của 32 tiểu thương bán thịt lợn tại Chợ Đầm.

Bà Hà Thị Yến Linh, bán thịt tại ki-ốt số 1 ngao ngán cho biết: Trước khi có dịch, một ngày tôi tiêu thụ khoảng 7 tạ thịt lợn, bao gồm cả bán tại chợ và bỏ sỉ cho các nhà hàng, quán ăn, trường học. Nay các nơi đồng loạt tạm dừng lấy hàng, khiến ki-ốt của tôi và nhiều người làm gặp rất nhiều khó khăn.

“Buôn bán thậm tệ lắm, thảm tới mức độ thay vì một ngày bán 10 con lợn, bây giờ ngày bán một con cũng không có người mua, không ai dám ăn”, bà Linh lắc cái đầu và thông tin thêm, như tôi thuê vài người làm, mà giờ bán ngày có một con thì làm sao thuê nữa, rồi những người đó sẽ thất nghiệp.

Thực tế cho thấy dịch tả lợn châu Phi đã tác động lớn đến tâm lý của người tiêu dùng.

Bà Nguyễn Thị Hương Sơn, trú tổ dân phố 3,  phường Quy Nhơn cho biết: Giờ ăn thứ khác, chứ thịt lợn bị dịch toàn bộ có riêng gì một tỉnh minh đâu, chỗ nào cũng thế giờ sợ không dám ăn. Bữa ăn, giờ đổi sang cá, tôm, đậu... đổi món. Mấy đứa nhỏ cháu tôi thích ăn thịt lắm, giờ dịch ai cũng coi trên internet, tivi nên cũng sợ.

Tiểu thương gặp khó vì dịch tả lợn châu Phi - ảnh 3
Ngành chức năng tỉnh Gia Lai vừa qua phát hiện một ô tô vận chuyển trên xe chở hơn 1 tấn thịt lợn có mùi hôi thối… đi tiêu thụ tại Chợ Đầm

Tính đến ngày 12.8, Gia Lai ghi nhận 19 ổ dịch tả lợn châu Phi, tăng 5 ổ dịch so với tuần trước đó.

Ông Huỳnh Ngọc Diệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai cho biết: Đơn vị đã và đang phối hợp chặt chẽ với các địa phương để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch một cách quyết liệt.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các điểm giết mổ và buôn bán nhằm đảm bảo nguồn thịt lợn an toàn cho người dân.

Qua nắm bắt số lượng lợn giết mổ tại các cơ sở giết mổ tập trung trên địa bàn có giảm so với những tháng trước.

Bởi vậy, Chi cục trưởng Huỳnh Ngọc Diệp gửi thông điệp, ngành cũng luôn luôn tuyên truyền và khuyến cáo bà con là bệnh dịch tả lợn châu Phi không lây qua người nên bà con yên tâm tiêu dùng, hãy lựa chọn thịt ở những cửa hàng, những điểm uy tín, những nơi có sự kiểm soát của cơ quan thú y thì thịt luôn an toàn.