Thiêng liêng lễ thượng cờ ngày Quốc khánh tại Lũng Cú
VHO - Sáng 2.9, trong không khí trang nghiêm tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang, lá cờ đỏ sao vàng rộng 54m² được kéo lên giữa núi Rồng, mở đầu ngày Quốc khánh thiêng liêng nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc.

Sáng 2.9, cấp ủy, chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng Lũng Cú trang trọng tổ chức Lễ thượng cờ nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2026).

Tham dự buổi lễ có bà Đỗ Thị Thu Thảo, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng đoàn công tác; đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang; lãnh đạo xã Lũng Cú; cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú, lực lượng vũ trang, các trường học cùng đông đảo nhân dân và du khách.
Đúng 8 giờ, tiếng Quốc ca vang lên giữa không gian núi Rồng. Lá cờ đỏ sao vàng rộng 54m² từ từ được kéo lên đỉnh Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, tung bay trong gió biên cương.

Trong khoảnh khắc trang nghiêm ấy, cán bộ, chiến sĩ, lãnh đạo địa phương, người dân và du khách cùng hướng về Quốc kỳ, thể hiện niềm tự hào, lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Lễ thượng cờ trong ngày Quốc khánh không chỉ là dịp ôn lại truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, mà còn góp phần bồi đắp niềm tự hào, tự tôn dân tộc, giáo dục ý thức gìn giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng biên, nghi lễ càng mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện quyết tâm chung sức bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Ngay sau lễ thượng cờ, đại diện lãnh đạo xã Lũng Cú và Đồn Biên phòng Lũng Cú đã trao tặng lá cờ Tổ quốc cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Hoạt động góp phần lan tỏa ý nghĩa thiêng liêng của Quốc kỳ cũng như tình cảm gắn bó với vùng đất nơi địa đầu cực Bắc.

Giữa núi non biên cương, lá cờ đỏ sao vàng tiếp tục tung bay trên đỉnh núi Rồng, trở thành hình ảnh thiêng liêng về chủ quyền quốc gia và niềm tự hào dân tộc trong ngày Tết Độc lập.

RSS