Thấu hiểu từng vách núi quê hương, chiến sĩ dân quân chung tay tìm hài cốt liệt sĩ
VHO - Thấu hiểu từng vách núi quê hương, lực lượng dân quân xã Thanh Thủy (Tuyên Quang) hàng ngày đang cùng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang) miệt mài xới từng tấc đất tìm hài cốt liệt sĩ giữa điệp trùng mây núi.

Hành trình thực hiện nhiệm vụ của Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là một chuỗi những hoạt động gian lao. Không chỉ có các cán bộ, chiến sĩ của Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang) mà còn có sự chung sức, dốc trọn sức trẻ và nhiệt huyết của lực lượng dân quân xã Thanh Thủy.
Để hoàn thành khối lượng công việc lớn, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang) được chia thành nhiều tổ, nhiều mũi, kết hợp lực lượng thường trực và lực lượng dân quân kiên trì đào bới các hang, hốc, vách đá.



Đại úy Nguyễn Thanh Nam, Trợ lý Ban chỉ huy quân sự xã Thanh Thủy (tỉnh Tuyên Quang) cho biết, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”, theo đề nghị của Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của tỉnh Tuyên Quang, Ban chỉ huy quân sự xã Thanh Thủy tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương từ tháng 7.2026 cử 30 chiến sĩ dân quân cùng với một trợ lý của Ban chỉ huy quân sự xã tham gia hành trình tìm kiếm, quy tập liệt sĩ trên địa bàn xã.
30 chiến sĩ dân quân là những người con thuộc hai thôn Nậm Ngặt và Giang Nam, nơi người dân từng sơ tán rồi quay lại sinh sống sau chiến tranh.



Việc huy động dân quân là người đang sinh sống, làm việc tại địa phương mang lại lợi thế lớn, bởi họ am hiểu sâu sắc từng lối mòn, vách đá và địa hình vùng biên giới.
Trước khi bước vào đợt tìm kiếm, toàn bộ lực lượng dân quân đều trải qua tập huấn kỹ lưỡng về quy trình tìm kiếm và quy tắc bảo đảm an toàn trên thực địa.
Lực lượng dân quân phối hợp chia thành nhiều mũi, kiên trì phát quang cây rừng, đào xới từng hang hốc trên các điểm cao 685, 772 và các vị trí do nhân dân cung cấp thông tin.


Công việc tìm hài cốt liệt sĩ trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn, địa hình hiểm trở và nhiều nguy hiểm không làm giảm đi sự nhiệt huyết của những người trẻ đang khoác trên mình màu áo xanh da trời.
Hầu như ngày nào, các tổ công tác của Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và dân quân cũng phát hiện thêm di vật hoặc một phần di cốt của các anh hùng liệt sĩ.
Mỗi mảnh kỷ vật lộ ra dưới lớp đất đá đều mang lại niềm xúc động sâu sắc, trở thành động lực thúc đẩy lực lượng dân quân chạy đua với thời gian, góp phần sớm đưa các liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.


Trong số những chiến sĩ dân quân tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên điểm cao 685 có Lý Văn Quyền, 19 tuổi, ở thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy.
Hoàn thành chương trình lớp 12 và đang làm việc cho một công ty tư nhân, Quyền tạm gác lại công việc cá nhân để có mặt tại điểm cao 685.
Được tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cùng những cán bộ, chiến sĩ nhiều kinh nghiệm của Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang), được các anh trực tiếp hướng dẫn, chỉ dẫn và cùng làm việc trên điểm cao 685, chàng trai trẻ Lý Văn Quyền bày tỏ niềm tự hào khi được đóng góp một phần sức lực cho công việc đầy ý nghĩa này.


Đứng trên những mỏm đá chông chênh, bàn tay của chàng trai tuổi 19 mải miết bới tìm trong từng hốc đá, nối dài trách nhiệm và lòng tri ân của thế hệ hôm nay với những người đã ngã xuống bảo vệ từng tấc đất quê hương.
Thượng tá Nguyễn Hữu Tiệp, Đội phó Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang) cho biết, bên cạnh nòng cốt là các cán bộ, chiến sĩ của Đội, lực lượng dân quân tự vệ đã tham gia tích cực và hỗ trợ hiệu quả cho công việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên các điểm cao tại xã Thanh Thủy.

RSS