Hành trình tìm hài cốt liệt sĩ tại “lò vôi thế kỷ”

HUY AN

VHO - Đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ trong Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang), từng giờ từng phút trôi qua đều là cuộc chạy đua gấp gáp với thời gian nhằm sớm đưa hài cốt liệt sĩ trở về với người thân, về với quê hương.

Hành trình tìm hài cốt liệt sĩ tại “lò vôi thế kỷ” - ảnh 1
Từng giờ từng phút trôi qua đều là cuộc chạy đua gấp gáp với thời gian nhằm sớm đưa hài cốt liệt sĩ trở về với người thân, về với quê hương

Hành trình thực hiện nhiệm vụ của Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là một chuỗi những hoạt động gian lao, dốc trọn sức trẻ và nhiệt huyết.

Để hoàn thành khối lượng công việc đồ sộ, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang) được chia thành nhiều tổ, nhiều mũi, kết hợp lực lượng thường trực và lực lượng dân quân kiên trì đào bới các hang, hốc, vách đá.

Hành trình tìm hài cốt liệt sĩ tại “lò vôi thế kỷ” - ảnh 2
Từ 4h sáng, bữa sáng được chuẩn bị đơn giản để kịp giờ lên đường làm nhiệm vụ
Hành trình tìm hài cốt liệt sĩ tại “lò vôi thế kỷ” - ảnh 3
Hành trình tìm hài cốt liệt sĩ tại “lò vôi thế kỷ” - ảnh 4
Nước là thứ được chuẩn bị cẩn thận nhất, bởi trên điểm cao 685 thời tiết nắng nóng vô cùng khắc nghiệt

Một ngày làm việc của đội bắt đầu từ 4 giờ sáng, khi một cán bộ, chiến sĩ thức dậy trước đồng đội để sơ chế thực phẩm, chuẩn bị bữa ăn sáng cho toàn đơn vị. Đúng 5 giờ sáng, toàn đơn vị báo thức, ăn sáng lúc 5 giờ 30 phút, sau đó họp triển khai nội dung công việc và lập tức lên đường.

Từ điểm đóng quân, toàn đơn vị tỏa đi các điểm cao qua quãng đường dài hàng chục cây số đường mòn hiểm trở. 

Hành trình tìm hài cốt liệt sĩ tại “lò vôi thế kỷ” - ảnh 5
Từ điểm đóng quân, toàn đơn vị tỏa đi các điểm cao qua quãng đường dài hàng chục cây số đường mòn hiểm trở
Hành trình tìm hài cốt liệt sĩ tại “lò vôi thế kỷ” - ảnh 6
Để lên điểm cao, các cán bộ, chiến sĩ leo vách đá cheo leo hiểm trở
Hành trình tìm hài cốt liệt sĩ tại “lò vôi thế kỷ” - ảnh 7
Ngoài cán bộ, chiến sĩ của Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn có sự hỗ trợ của lực lượng dân quân tự vệ xã Thanh Thủy
Hành trình tìm hài cốt liệt sĩ tại “lò vôi thế kỷ” - ảnh 8

Có mặt tại điểm cao 685 - nơi được gọi là "lò vôi thế kỷ" (thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang) mới thấy mỗi ngày làm việc của các cán bộ, chiến sĩ của Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ  là một hành trình đầy gian nan giữa địa hình núi cao hiểm trở.

Cán bộ, chiến sĩ phải băng qua những sườn dốc, vách đá, len qua cây rừng để tiếp cận từng vị trí xác định. Những con dốc dựng đứng, đá trơn trượt và địa hình bị che phủ khiến từng bước chân đều đòi hỏi sự cẩn trọng tuyệt đối, có những đoạn bộ đội phải bám vào dây, bám vào cây rừng và mép đá tai mèo để từng người một vượt qua.

Hành trình tìm hài cốt liệt sĩ tại “lò vôi thế kỷ” - ảnh 9
Thực địa nơi Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại điểm cao 685 là những sườn núi cheo leo
Hành trình tìm hài cốt liệt sĩ tại “lò vôi thế kỷ” - ảnh 10
Hành trình tìm hài cốt liệt sĩ tại “lò vôi thế kỷ” - ảnh 11
Nơi tìm kiếm luôn rình rập hiểm nguy từ đá lở và các vật liệu nổ còn sót lại
Hành trình tìm hài cốt liệt sĩ tại “lò vôi thế kỷ” - ảnh 12
Vật liệu nổ được tìm thấy trong quá trình đào xới, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ
Hành trình tìm hài cốt liệt sĩ tại “lò vôi thế kỷ” - ảnh 13

Đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ trong Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang), từng giờ từng phút trôi qua đều là cuộc chạy đua gấp gáp với thời gian nhằm sớm đưa hài cốt liệt sĩ trở về với người thân, về với quê hương.

Tại điểm cao 685, Thượng tá Nguyễn Hữu Tiệp, Đội phó Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang) cho biết, dù công tác tìm kiếm đối mặt với muôn vàn gian khổ, với thời tiết khắc nghiệt và những vách đá trơn trượt sau mưa, các cán bộ, chiến sĩ phải đào bới khối lượng đất đá cực kỳ lớn bằng dụng cụ thô sơ như xà beng, cuốc, xẻng cùng sự hỗ trợ của máy khoan đá, nhưng toàn đội vẫn luôn giữ vững tinh thần quyết tâm và thực hiện mệnh lệnh từ trái tâm.

Hành trình tìm hài cốt liệt sĩ tại “lò vôi thế kỷ” - ảnh 14
Các cán bộ, chiến sĩ bới từng xẻng đất tìm rất kỹ trong gốc cây, hốc đá
Hành trình tìm hài cốt liệt sĩ tại “lò vôi thế kỷ” - ảnh 15
Hành trình tìm hài cốt liệt sĩ tại “lò vôi thế kỷ” - ảnh 16

Được tin tưởng giao nhiệm vụ, những người lính thời bình - thế hệ con cháu - luôn khắc ghi đạo lý "uống nước nhớ nguồn", tâm niệm phải làm sao đền đáp xứng đáng sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ.

Các cán bộ, chiến sĩ hiểu rằng để có lá cờ đỏ thắm tung bay thì máu của các anh hùng liệt sĩ đã đổ, tuổi thanh xuân của các anh đã dành trọn vẹn nơi đây.

Hành trình tìm hài cốt liệt sĩ tại “lò vôi thế kỷ” - ảnh 17
Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại điểm cao 685
Hành trình tìm hài cốt liệt sĩ tại “lò vôi thế kỷ” - ảnh 18
Hành trình tìm hài cốt liệt sĩ tại “lò vôi thế kỷ” - ảnh 19
Hành trình tìm hài cốt liệt sĩ tại “lò vôi thế kỷ” - ảnh 20

Chính vì vậy, tập thể Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ luôn hằng ngày, hằng giờ đua với thời gian để tìm các anh về, với mong mỏi rút ngắn khoảng cách chờ đợi của quê hương, đồng đội, đất nước và sớm trả lại tên cho các liệt sĩ.

“Mỗi lần thấy được một phần hài cốt liệt sĩ, một tia hy vọng mới lại thắp lên, tiếp thêm động lực để các chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn, quên hết mệt nhọc. Từ đó, lan tỏa không khí thi đua sôi nổi giữa các tổ, các đội nhằm tìm kiếm được nhiều nhất, chính xác nhất và sớm đưa các anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương”, Thượng tá Nguyễn Hữu Tiệp nói.