Thanh Hóa tổ chức trọng thể lễ truy điệu, an táng 21 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào
VHO - Sáng 27.5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm (huyện Bá Thước), Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ truy điệu và an táng 21 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, được tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2024–2025, trở về yên nghỉ trong lòng đất mẹ.
Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ vì độc lập dân tộc và tình hữu nghị quốc tế cao cả.

Trong lời tưởng niệm tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá Nguyễn Doãn Anh cùng các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các liệt sĩ, bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới những người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống trên đất bạn Lào vì lý tưởng cách mạng và tinh thần quốc tế cao đẹp.
21 hài cốt liệt sĩ được an táng lần này là kết quả của quá trình tìm kiếm, cất bốc trong mùa khô 2024–2025 bởi Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tại địa bàn tỉnh Hủa Phăn (Lào). Dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng hành trình đưa các anh trở về vẫn tiếp tục không ngơi nghỉ.
Phát biểu tại lễ truy điệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng nhấn mạnh: “Trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và thực hiện nghĩa vụ quốc tế, đã có hàng vạn người con Việt – Lào anh dũng hy sinh. Máu đào của các liệt sĩ không chỉ làm nên mùa xuân độc lập, mà còn vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.
Ông Đầu Thanh Tùng khẳng định, trong nhiều năm qua, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo quốc gia 515 và Quân khu 4, với sự giúp đỡ tận tình của chính quyền và Nhân dân tỉnh Hủa Phăn, Thanh Hóa đã tổ chức tìm kiếm, quy tập và hồi hương hàng nghìn hài cốt liệt sĩ hy sinh trên đất bạn về với quê hương.

“Trước anh linh các liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nguyện tiếp nối truyền thống cách mạng, đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đồng thời tiếp tục gìn giữ, phát huy mối quan hệ thủy chung, son sắt giữa hai nước Việt – Lào, giữa hai tỉnh kết nghĩa Thanh Hóa – Hủa Phăn”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá khẳng định.
Ngay sau lễ truy điệu, 21 hài cốt liệt sĩ đã được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm – nơi yên nghỉ vĩnh hằng của hàng ngàn liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã chiến đấu và hy sinh trên đất bạn Lào.
Tiếng chuông ngân vang, từng nắm đất, từng vòng hoa được đồng đội, người thân và Nhân dân thành kính đặt lên phần mộ như một lời tiễn biệt, là sự tiếp nối của tình cảm thiêng liêng giữa hậu thế với những người ngã xuống vì hòa bình, độc lập.

Lễ truy điệu không chỉ là sự kiện tri ân, mà còn là dịp nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau về giá trị của hòa bình, về sự hy sinh không thể đo đếm của những người lính đã quên mình vì nghĩa vụ quốc tế và tình đoàn kết Việt – Lào bền chặt.