Thả về rừng cá thể cu li quý hiếm đi lạc vào nhà dân trong đêm mưa bão
VHO - Trong đêm mưa bão số 5, một cá thể cu li nhỏ quý hiếm đã đi lạc vào nhà dân ở xã Tiên Đồng (Nghệ An). Sau khi được người dân bàn giao, lực lượng chức năng đã xác định loài và thả trở lại rừng tự nhiên.
Ngày 28.8, Trung tá Nguyễn Văn Thành, Trưởng Công an xã Tiên Đồng (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng xã thả một cá thể cu li nhỏ quý hiếm trở về rừng tự nhiên sau khi được người dân bàn giao.
Trước đó, tối 25.8, bão số 5 (tên quốc tế Kajiki) đổ bộ vào đất liền khiến khu vực xã Tiên Đồng có mưa lớn, gió giật mạnh.

Trong đêm mưa bão, anh Phan Trọng Lâm (trú tại xóm Kỳ Thịnh, xã Tiên Đồng) bất ngờ phát hiện một con vật nhỏ, nặng chừng 300g, lông màu hung, đôi mắt to tròn sáng rực đi lạc vào nhà.
Ban đầu, gia đình khá lo lắng vì không biết đây là loài vật gì, song quan sát kỹ, anh Lâm nhận thấy đây có thể là động vật hoang dã quý hiếm nên đã giữ gìn cẩn thận.

Đến sáng hôm sau, anh chủ động mang cá thể này đến bàn giao cho Công an xã Tiên Đồng.
Tiếp nhận thông tin, Công an xã đã lập tức liên hệ cơ quan chuyên môn để xác định loài. Kết quả cho thấy, cá thể trên là cu li nhỏ (Nycticebus pygmaeus), nằm trong nhóm IB – danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.
Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã tiến hành các thủ tục cần thiết và thả cá thể cu li về lại môi trường rừng tự nhiên.
Theo giới chuyên môn, cu li nhỏ là loài linh trưởng quý hiếm, có chiều dài cơ thể từ 15–25 cm, bộ lông màu hung nâu.
Chúng sống chủ yếu về đêm, sở hữu đôi mắt to tròn giúp quan sát tốt trong bóng tối. Ban ngày, cu li thường cuộn tròn cơ thể để ngủ, khi gặp ánh sáng mạnh hoặc bị tác động, chúng có tập tính lấy hai tay che mặt, che mắt.
Chính vì đặc điểm này, trong dân gian, loài cu li còn được gọi bằng nhiều cái tên thú vị như “cù lần”, “khỉ gió”, “mắc cỡ” hay “xấu hổ”.

Cu li nhỏ phân bố chủ yếu ở các cánh rừng lá rộng cận nhiệt đới và nhiệt đới tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Trung Quốc. Đây là loài đóng vai trò quan trọng trong cân bằng sinh thái, nhưng số lượng ngày càng giảm sút do mất môi trường sống và tình trạng săn bắt trái phép.
Việc người dân xã Tiên Đồng phát hiện và kịp thời bàn giao cu li nhỏ cho cơ quan chức năng không chỉ góp phần bảo tồn loài động vật quý hiếm, mà còn thể hiện ý thức trách nhiệm trong việc chung tay gìn giữ đa dạng sinh học.
Trung tá Nguyễn Văn Thành bày tỏ: “Chúng tôi rất hoan nghênh tinh thần tự giác của anh Lâm. Đây là hành động đáng trân trọng, góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ động vật hoang dã trong cộng đồng”.