Tập luyện trước ngày tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2: “Đứng được 2 tiếng 50 phút thì em bị sốc nhiệt”

QUỲNH HOA

VHO - Một số đơn vị, khối đã có mặt tại Trung tâm huấn luyện Quân sự quốc gia 4 Miếu Môn (Hà Nội) để tập luyện và làm quen với thời tiết nắng nóng của Hà Nội trước ngày diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ hai (ngày 5.8) chuẩn bị cho nhiệm vụ A80.

Trần Nhất Long (18 tuổi), Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Bộ: “Tụi em đã làm quen với thời tiết của miền Bắc, nhưng nhiệt độ ở Hà Nội nóng quá...”

Trần Nhất Long (18 tuổi) là chiến sĩ nghĩa vụ tại E25 – D1 Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Bộ tại Đồng Nai, đang được huấn luyện tại tỉnh Đà Nẵng (khu vực Quảng Nam trước khi sáp nhập).

Tập luyện trước ngày tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2: “Đứng được 2 tiếng 50 phút thì em bị sốc nhiệt” - ảnh 1
Chiến sĩ nghĩa vụ Trần Nhất Long (18 tuổi)

Long cho biết, nghe thông tin tuyển quân thực hiện nhiệm vụ tập luyện cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80) em đã đăng ký và trúng tuyển, được giao luyện tập ở Khối đứng.

Từ miền Nam, khối của Long được di chuyển lên tập luyện tại tỉnh Lào Cai (khu vực tỉnh Yên Bái trước khi sáp nhập) từ tháng 5. Thời tiết ở Lào Cai cũng nóng nhưng có tuần nắng, tuần mưa nên không khí mát hơn. Mỗi ngày, Long và đồng đội tập từ 6h30 – 10h30 sáng; buổi chiều mát thì tập từ 2h30, nếu nắng nóng tập từ 3h. Sau nhiều tháng rèn luyện, đến nay Long đứng được khoảng 4 tiếng.

Trong buổi tập luyện sáng ngày 4.8 (ngày có nhiệt độ cao đỉnh điểm) tại Trung tâm huấn luyện Quân sự quốc gia 4 Miếu Môn (Hà Nội) chuẩn bị cho buổi tổng hợp luyện vào ngày 5.8, sau khi đứng được 2 tiếng 50 phút thì em bất ngờ bị lảo đảo và ngã xuống rồi không biết gì nữa. Lúc tỉnh dậy đã thấy mình được y bác sĩ Quân y chăm sóc.

“Các y bác sĩ kể lại em bị sốc nhiệt, say nắng trong khoảng 5 – 10 phút. Sau khi được lau người, chườm mát thì em hồi tỉnh và không phải sử dụng các loại thuốc gì. Nghỉ ngơi 10 phút, em lại quay trở lại làm nhiệm vụ. Không chỉ mình em mà khoảng 10 – 15 người, chủ yếu quê ở miền Nam hoặc miền Trung cũng bị choáng, lịm đi vì chưa quen với thời tiết nắng nóng của Hà Nội”, Trần Nhất Long chia sẻ.

Theo lời kể của Long, 1 – 2 tuần đầu mới ra Bắc, gặp khó khăn về thời tiết, luyện tập vất vả nên đôi lúc em và một số đồng đội cũng lo lắng. Nhưng lòng yêu nước, trách nhiệm và lòng tự hào nên tất cả đã vượt qua chính mình, vượt qua gian khổ, tiếp tục tập luyện. Để đứng được 4 tiếng, Long và đồng phải rèn luyện ý chí và thể lực, ngoài giờ tập diễu binh, còn phải rèn thể lực hơn 1 tiếng gồm chạy và hít đất vào buổi chiều.

“Em mong muốn sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80 trở về, em sẽ tiếp tục phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ lực lượng công an chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân, cống hiến cho đất nước”, Trần Nhất Long tâm sự.

Bác sĩ – Thiếu tá Phạm Tấn Lực, Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K02- Bộ Công an) đóng tại TP.HCM: “Vợ con ở quê cũng quen với cảnh chúng em công tác xa nhà rồi”

Tập luyện trước ngày tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2: “Đứng được 2 tiếng 50 phút thì em bị sốc nhiệt” - ảnh 2
Bác sĩ - Thiếu tá Phạm Tấn Lực tại Trung tâm huấn luyện Quân sự quốc gia 4 Miếu Môn (Hà Nội)

Mặc dù quen với thời tiết ở miền Bắc trong thời gian 7 năm học tại Đại học Y Thái Bình, nhưng những ngày đầu quay trở lại để thực hiện nhiệm vụ A80 với bác sĩ Phạm Tấn Lực cũng rất khó khăn.

Trong khối của Lực có khoảng 20 người từ miền Nam ra, xa nhà, xa vợ con nhưng mỗi người đều cố gắng vượt qua hoàn thành nhiệm vụ. Sau kết thúc nhiệm vụ A50 (Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP.HCM), nghỉ vài ngày cùng gia đình, các đồng chí lại tiếp tục lên đường ra Bắc làm nhiệm vụ A80. Bản thân Lực, có mặt tại miền Bắc từ tháng 5, đến nay chưa về thăm nhà.

“Vợ con ở quê cũng quen với cảnh chúng em công tác xa nhà rồi. Chúng em xác định đây vừa là trách nhiệm cao cả và vừa vinh dự lớn vì được tham gia 2 sự kiện chính trị đặc biệt của đất nước. Do vậy, khó khăn mấy các đồng chí, đồng đội cũng cố gắng vượt qua”, Thiếu tá Phạm Tấn Lực bày tỏ.

Anh cho biết, trong Khối phục vụ của mình, mặc dù rèn luyện khổ cực nhưng vì tập luyện thường xuyên, thể lực tốt và được tuyển chọn qua nhiều lần khám sức khỏe nên số đồng chí bị xỉu hoặc sốc nhiệt ít hơn một số đơn vị khác, khoảng 1 – 2 người.

Hằng ngày, các đồng chí tập luyện từ 6h sáng, tập buổi chiều và thỉnh thoảng tập thêm buổi tối. Ngoài việc luyện tập, rèn luyện sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt của các chiến sĩ cũng được cán bộ, chỉ huy chăm lo chu đáo.

Mỗi ngày ngoài 3 bữa chính, sáng – trưa – tối, các chiến sĩ được cung cấp thêm sữa và vitamin để bổ sung dinh dưỡng. Chính vì vậy, có hôm thời tiết lên tới 50 độ C nhưng sức khỏe của chiến sĩ vẫn ổn định, đảm bảo.