Tặng quà thân nhân gia đình liệt sĩ bị ảnh hưởng bởi bão lũ

VIỆT TÚ

VHO - Cảm thông với những thiệt hại của nhân dân, nhất là thân nhân các gia đình liệt sĩ của tỉnh Yên Bái, Đoàn công tác Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ (HTGĐLS) Việt Nam do Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội làm Trưởng đoàn đã về tỉnh Yên Bái để trao tiền hỗ trợ.

 Cùng đi với đoàn có bà Tạ Thị Hoa và ông Phạm Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND TP Yên Bái; ông Đồng Quang Hưng, Chủ tịch Hội HTGĐLS tỉnh Yên Bái và lãnh đạo các xã mà đoàn đến thăm, tặng quà thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Tặng quà thân nhân gia đình liệt sĩ bị ảnh hưởng bởi bão lũ - ảnh 1
Trung tướng Hoàng Khánh Hưng cùng các thành viên trong đoàn thăm hỏi tặng quà mẹ liệt sĩ Hoàng Thị Tý (92 tuổi)

Đoàn đã đến thăm, hỗ trợ kinh phí 10 triệu đồng/gia đình cho 5 thân nhân gia đình liệt sĩ trên địa bàn thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên. Đây là số tiền do một cá nhân tại quận Tây Hồ (Hà Nội) ủng hộ thông qua Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam.

 Gặp gỡ thân nhân các gia đình liệt sĩ, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội HTGĐLS Việt Nam đã chia sẻ với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái, đặc biệt là với thân nhân gia đình liệt sĩ  về những thiệt hai do bão lũ gây ra. Trung tướng Hoàng Khánh Hưng mong muốn thân nhân các gia đình liệt sĩ bị ảnh hưởng bởi thiên tai phát huy truyền thống gia đình nỗ lực hơn nữa để khắc phục hậu quả của bão lũ, sớm ổn định cuộc sống.

Mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Vinh (92 tuổi), sống cùng con gái tật nguyền trong căn nhà tạm vác bằng tấm nhựa ở Tổ 6, phường Nguyễn Thái Học, TP Yên bái xúc động đón nhận số tiền hỗ trợ và bày tỏ cảm ơn vì sự quan tâm hỗ trợ của Hội HTGĐLS Việt Nam và nhà hảo tâm dành cho gia đình. “Tôi nay tuổi đã cao, chỉ mơ ước sớm xây sửa lại căn nhà cho bền chắc để sau này nếu tôi có “về với tổ tiên” thì con gái tật nguyền còn có chỗ để ở, không phải lo mỗi khi bão lũ đến nữa!”, cụ Vinh chia sẻ.

Tặng quà thân nhân gia đình liệt sĩ bị ảnh hưởng bởi bão lũ - ảnh 2
Căn nhà tạm của vợ chồng bà Phí Thị Phương con gái và thờ cúng cha là liệt sĩ

Bà Phí Thị Phương ở thôn Xuân Lan, xã Tuy Lộc, TP Yên Bái nghẹn ngào cho biết: Tôi là con gái liệt sĩ và thờ cúng cha, còn chồng tôi là ông Phạm Tiến Đạt (thương binh), trong đợt bão lũ vừa qua nhà bị sập, nay phải nhờ bà con lối xóm giúp che bạt ở tạm. Mong muốn của gia đình tôi là sớm được các cấp hỗ trợ để dựng lại căn nhà và ổn định cuộc sống.

Trước những đề nghị của các cụ, các bà, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng nhấn mạnh: Hiện tại, nhu cầu về nhà ở của một số thân nhân gia đình liệt sĩ ở tỉnh Yên bái đang rất cấp bách. Chính vì vậy, Hội HTGĐLS tỉnh Yên Bái cần chủ động phối hợp với chính quyền các địa phương thống kê danh sách, hướng dẫn gia đình hoàn chỉnh  thủ tục rồi gửi về Hội HTGĐLS Việt Nam để lãnh đạo Hội xem xét thông qua việc hỗ trợ kinh phí trong thời gian sớm nhất.

Theo bà Tạ Thị Hoa, Phó chủ tịch UBND thành phố Yên Bái, trận bão lũ vừa qua đã gậy thiệt hại cho thành phố Yên Bái nới riêng và tỉnh Yên Bái nói chung rất nặng nề. Để khắc phục hậu quả bão lũ Đảng bộ và nhân dân thành phố Yên Bái sẽ phải mất cả tháng. Rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm động viên, giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần của các cấp, các ngành, các địa phương, các nhà hảo tâm trong cả nước.

Báo cáo của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái cho thấy, tính đến 6 giờ ngày 17.9, bão số 3 (bão Yagi) và hoàn lưu sau bão đã gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Yên Bái. Cụ thể là làm 54 người chết và mất tích, 42 người bị thương. Trong đó, 50 người chết do sạt lở đất, 3 người chết do ngập lũ, 1 người mất tích.

 Mưa lũ làm hơn 25.200 ngôi nhà trên địa bàn tỉnh bị ngập nước, sập đổ, hư hỏng. Tổng diện tích cây trồng bị thiệt hại, ảnh hưởng là gần 6.000 hecta. Ngoài ra, mưa bão cũng làm 190 vị trí đường quốc lộ bị sạt lở, ảnh hưởng; đã có 14 thủy điện phải dừng hoạt động, dừng phát điện. Ước tính tổng thiệt hại sơ bộ hơn 4.600 tỷ đồng. Con số này thậm chí còn cao hơn tổng thu ngân sách của tỉnh Yên Bái trong năm 2023.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc