Quảng Trị:
Siết trách nhiệm, bảo vệ học sinh trước hiểm họa đuối nước
VHO - Các vụ đuối nước học sinh liên tiếp diễn ra cuối tháng 3, đầu tháng 4.2026 tại Quảng Trị không chỉ gây mất mát đau lòng mà còn bộc lộ lỗ hổng lớn về kỹ năng sống. Trước những nguy cơ thường trực từ sông nước, việc dạy bơi và trang bị kỹ năng an toàn là cấp thiết, không thể chậm trễ.
Tai nạn không còn là cá biệt
Những ngày đầu tháng 4, khi nắng nóng bắt đầu gay gắt, nhiều dòng sông, hồ, kênh mương trên địa bàn tỉnh lại trở thành nơi học sinh tìm đến để giải nhiệt sau giờ học. Tuy nhiên, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, hàng loạt vụ đuối nước liên tiếp xảy ra, cướp đi sinh mạng của nhiều em nhỏ, để lại nỗi đau không gì bù đắp cho gia đình và cộng đồng.

Từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4, các vụ việc xảy ra dồn dập tại nhiều khu vực sông, hồ, đập nước, kênh thủy lợi, với điểm chung là nạn nhân chủ yếu là học sinh ở độ tuổi thiếu niên, đi theo nhóm bạn và không có sự giám sát của người lớn. Có em tử vong khi xuống tắm, có em chỉ đứng ven mép nước chụp ảnh rồi trượt chân, cũng có em lúng túng, mất kiểm soát khi gặp tình huống bất ngờ.
Diễn biến liên tiếp ấy cho thấy nguy cơ đuối nước không còn là những trường hợp cá biệt, mà đang hiện hữu như một rủi ro thường trực trong đời sống của học sinh, nhất là khi các em tiếp cận môi trường nước mà thiếu kỹ năng và sự kiểm soát cần thiết.
Kỹ năng phòng, tránh đuối nước còn bỏ ngỏ
Lỗ hổng kỹ năng cần lấp đầy
Từ thực tế các vụ việc, có thể thấy nhiều học sinh vẫn bước vào môi trường nước với sự chủ quan, trong khi kỹ năng an toàn gần như chưa được trang bị đầy đủ hoặc chưa được rèn luyện một cách bài bản. Không ít em chưa biết bơi; nhiều em dù biết bơi nhưng lại thiếu kỹ năng nổi, giữ sức hoặc xử lý khi gặp sự cố như chuột rút, nước sâu đột ngột.
Thầy Dương Khánh Tùng, giáo viên Giáo dục thể chất Trường THCS An Ninh (xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị), cho biết khi gặp nguy hiểm, học sinh rất dễ hoảng loạn và mất khả năng tự xử lý, trong khi nhiều em lại chủ quan, cho rằng chỉ cần biết bơi vài động tác cơ bản là đủ. Theo thầy, điều quan trọng nhất không nằm ở tốc độ hay kỹ thuật bơi, mà là các kỹ năng sinh tồn như biết nổi để giữ sức, biết thả lỏng cơ thể khi mệt và giữ bình tĩnh để xử lý tình huống.
Không chỉ từ phía nhà trường, nhu cầu trang bị kỹ năng an toàn cho trẻ cũng ngày càng rõ từ các gia đình. Chị Hoàng Mai, phụ huynh có con học THCS tại xã Trường Ninh, chia sẻ rằng sau khi chứng kiến nhiều vụ đuối nước xảy ra, gia đình không khỏi lo lắng và đã chủ động cho con tham gia học bơi, học kỹ năng để có thể tự bảo vệ mình trong những tình huống nguy hiểm.

Những thực tế đó cho thấy, khoảng trống kỹ năng không chỉ nằm ở phía học sinh mà còn là khoảng trống chung trong nhận thức và tổ chức giáo dục kỹ năng sống, đòi hỏi phải được nhìn nhận đầy đủ và sớm được lấp đầy bằng những giải pháp cụ thể.
Hành động phải đi trước nguy cơ
Trước thực trạng đó, ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước cho học sinh, trong đó nhấn mạnh việc trang bị kỹ năng an toàn trong môi trường nước ngay từ trong nhà trường như một nội dung giáo dục thiết yếu.
Ông Phan Hữu Huyện, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho hay: Các nhà trường cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên nhắc nhở học sinh không tắm, chơi gần các khu vực nước nguy hiểm; đồng thời xây dựng nội dung giáo dục phù hợp, giúp học sinh hiểu rõ nguy cơ và chủ động phòng tránh rủi ro trong thực tế.
Đáng chú ý, việc dạy bơi và phổ cập kỹ năng an toàn dưới nước được đặt ra như một nhiệm vụ mang tính nền tảng, cần được triển khai thường xuyên, gắn với điều kiện cụ thể của từng địa phương. Các trường có điều kiện cần chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, giáo viên nhằm nâng cao năng lực hướng dẫn, hỗ trợ, tổ chức dạy bơi cho học sinh một cách hiệu quả và an toàn.

Chuỗi tai nạn trong thời gian qua cho thấy nếu không hành động đủ sớm và đủ quyết liệt, những mất mát hoàn toàn có thể lặp lại theo một cách khác. Khi đó, mọi cảnh báo dù được nhắc lại nhiều lần cũng trở nên muộn màng.
Bởi trong câu chuyện này, điều đáng sợ nhất không chỉ là những dòng nước sâu, mà là những khoảng trống kỹ năng vẫn tồn tại trong im lặng. Và mỗi khoảng trống không được lấp đầy hôm nay, có thể phải trả giá bằng một sinh mạng vào ngày mai… ông Phan Hữu Huyện chia sẻ.

RSS