Quảng Ngãi: Đưa 11 ngư dân gặp nạn ở vùng biển Hoàng Sa về bờ an toàn

VHO - Ngày 5.12, 11 ngư dân trên tàu QNg 90458 TS gặp nạn đã được tàu cá của ông Tiêu Viết Lành, ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đưa về cảng Sa Kỳ bàn giao cho Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ngãi và chính quyền địa phương.

Quảng Ngãi: Đưa 11 ngư dân gặp nạn ở vùng biển Hoàng Sa về bờ an toàn - Anh 1

Động viên thuyền trưởng và ngư dân tàu bị nạn

Sau gần 5 ngày bị nạn trên biển, các ngư dân trên tàu bị nạn về đất liền an toàn, sức khỏe đều bình thường. Tại Trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ (Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ), đại diện Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ngãi và chính quyền xã Bình Châu, huyện Bình Sơn đã trực tiếp lên tàu gặp gỡ, thăm hỏi, tặng quà cho 11 ngư dân bị nạn và thuyền trưởng tàu cá cứu nạn; động viên ngư dân sớm ổn định tinh thần, chủ động khắc phục thiệt hại, tiếp tục vươn khơi sản xuất; đồng thời đề nghị thuyền trưởng tàu cá cứu nạn phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ giúp đỡ nhau trong thiên tai, hoạn nạn ở ngư trường xa bờ để bà con ngư dân địa phương yên tâm bám biển.
Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 30.11, trong lúc hành trình đến khu vực Đá Lồi thuộc Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam để hành nghề, tàu QNg 90458 TS đã bị sóng đánh phá nước và chìm. Các ngư dân bị nạn được 2 tàu QNg 90826 TS và QNg 90648 TS của ông Tiêu Dương và Tiêu Viết Lành cùng trú ở huyện Bình Sơn đến cứu và đưa về bờ.
Tàu cá số hiệu QNg 90458 TS, chiều dài 18,5 mét, công suất 410 CV do ông Nguyễn Thành (34 tuổi), ở thôn An Hải, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn làm chủ kiêm thuyền trưởng. Tàu xuất Trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ đi hành nghề câu ở vùng biển Hoàng Sa vào ngày 29.11. Trong lúc di chuyển đến ngư trường để sản xuất thì xảy ra tai nạn. Thiệt hại khoảng 3 tỉ đồng.

Quảng Ngãi: Đưa 11 ngư dân gặp nạn ở vùng biển Hoàng Sa về bờ an toàn - Anh 2

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ngãi tặng quà ngư dân bị nạn và ngư dân cứu nạn

Ông Nguyễn Thành, thuyền trưởng tàu cá bị nạn cho biết: “Lúc đó, dông lốc đánh tới tấp làm tàu bứt ván, nước tràn vào các khoang, thuyền viên xử lý không kịp. Tôi gọi tàu bạn thì không ai nghe hết nên nhắn tin vào máy giám sát hành trình về nhà. Nhờ có các anh ở Đồn Biên phòng Bình Hải liên lạc với tàu của anh Tiêu Dương đến lai dắt về bên trong mặt khuất của đảo Đá Lồi để xử lý, nhưng không may tàu đã bị no nước và chìm luôn. Giờ về đến bờ thấy các anh ở Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xuống tàu động viên, anh em chúng tôi thấy rất ấm áp. Chúng tôi cảm ơn cơ quan chức năng đã hỗ trợ, chia sẻ trong lúc hiểm nguy”.

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc