Phụ huynh tranh luận về quy định “7 tiết/ngày” trong trường phổ thông
VHO - Chỉ ít ngày sau khi năm học mới bắt đầu, thời khóa biểu với quy định không quá 7 tiết mỗi ngày đã gây tranh cãi lớn. Nhiều phụ huynh lo ngại con em phải học cả ngày thứ Bảy, thiếu thời gian nghỉ ngơi, trong khi giáo viên cũng mệt mỏi vì lịch dạy dày đặc.

Theo quy định mới của Bộ GD&ĐT, các trường không được bố trí quá 7 tiết một ngày nhằm nâng cao chất lượng giáo dục chính khóa, hạn chế dạy thêm - học thêm tràn lan và tạo điều kiện cho học sinh phát triển toàn diện.
Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều phụ huynh tỏ ra bức xúc vì có ngày con tan học quá sớm, từ 15h20, nhưng ngày thứ Bảy vẫn phải đi học.
Sau thông tin trên, đã có nhiều ý kiến xoay quanh các khía cạnh khác nhau, từ áp lực học tập, thời gian nghỉ ngơi của học sinh, sự bất tiện trong việc đưa đón của gia đình cho đến tính tự chủ của nhà trường trong việc sắp xếp kế hoạch giảng dạy. Không ít các bậc phụ huynh bày tỏ lo ngại rằng lịch học kéo dài đến tận thứ Bảy sẽ khiến trẻ em không có một ngày nghỉ cuối tuần trọn vẹn.
Chị Oanh Trần chia sẻ sự bức xúc của mình, cho rằng đáng lẽ cuối tuần nên dành cho các con được nghỉ ngơi thì lại phải tiếp tục đến trường. Chị đề xuất nên bỏ bớt những chương trình như STEM hay kỹ năng sống để tập trung vào các môn học chính, giúp các em đỡ quá tải.
Một phụ huynh khác đã so sánh với thời đi học của chính mình. Chị cho biết ngày xưa học cấp một, cấp hai, cấp ba chỉ học vào nửa ngày, nửa ngày còn lại dành cho việc tự học hoặc đi học thêm nếu có nhu cầu. Ngày nay, học sinh học bán trú cả ngày mà vẫn phải đến trường vào thứ Bảy, trong khi các trường tư thục lại cho nghỉ.
Nhiều gia đình cũng phản ánh về việc chi phí và áp lực đưa đón con cái tăng lên đáng kể. Một độc giả tâm sự rằng ngay từ đầu năm, trường của con anh đã thông báo sẽ học cả ngày thứ Bảy, dẫn đến chi phí xe đưa đón tăng thêm ba trăm nghìn đồng mỗi tháng.
Không chỉ học sinh, nhiều giáo viên cũng mong mỏi được nghỉ trọn vẹn hai ngày cuối tuần. Cô giáo Anh Trang ở Hà Nội bày tỏ, sáng thứ Bảy sau khi kết thúc tiết thứ năm cô mới được về, và nhiều khi buổi chiều còn phải tham dự các cuộc họp. Điều này khiến cô không thể kịp về quê thăm gia đình vào cuối tuần.
Cô cảm thấy ngày thứ Bảy rất mệt mỏi và mong muốn có một chỉ đạo thống nhất để cả học sinh và giáo viên đều được nghỉ ngơi. Nhiều ý kiến khác cũng nhấn mạnh đến giá trị của ngày cuối tuần dành cho các sinh hoạt gia đình và việc rèn luyện các kỹ năng ngoài lớp học.
Bên cạnh làn sóng bức xúc, cũng có không ít người cho rằng mỗi gia đình cần chủ động hơn trong việc sắp xếp và giúp con cái thích nghi với lịch học, bởi một khung giờ cố định khó lòng đáp ứng hết nhu cầu của tất cả mọi người.
Độc giả Hồng Hà thẳng thắn chia sẻ quan điểm: nếu học một buổi thì phụ huynh sẽ thắc mắc buổi còn lại ai sẽ trông con; học hai buổi thì lại kêu than là quá nặng nề; tan học lúc 15h30 thì nói không đón được; cho học đến 17h thì lại phàn nàn là quá tải; tăng cường các môn kỹ năng thì bảo là không cần thiết; giãn bảy tiết học sang sáng thứ Bảy thì không chịu. Rốt cuộc, các nhà trường phải làm thế nào mới có thể làm hài lòng tất cả?
Đặc biệt, nhiều người tỏ ra ủng hộ việc cắt giảm bớt chương trình hoặc điều chỉnh lại lịch học trong tuần để học sinh được nghỉ thứ Bảy. Bạn đọc Văn Khoa nhấn mạnh Bộ GD&ĐT nên ban hành một quy định bắt buộc nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật, tương tự như kỳ nghỉ hè, sau đó cân đối lại chương trình giảng dạy cho phù hợp.
Trước những phản ánh này, Sở GD&ĐT TP.HCM đã nhanh chóng có động thái điều chỉnh, yêu cầu các trường không cho học sinh tan học trước 16h và sau 17h, đồng thời tạm dừng việc học vào thứ Bảy. Sở cũng cho phép các nhà trường linh hoạt sắp xếp thời khóa biểu, thậm chí có thể vượt quá 7 tiết một ngày khi cần thiết.