Phiên chợ ném cà chua có một không hai ở xứ Thanh
VHO - Hàng nghìn người dân và du khách từ khắp nơi trong vùng đến phiên chợ Chuộng mỗi năm chỉ họp một lần duy nhất để cầu may trong năm mới đã được xem những màn rượt đuổi ném cà chua độc đáo, có một không hai của vùng đất xứ Thanh.

Hàng năm, cứ vào ngày mùng 6 Tết Nguyên đán, đông đảo người dân và du khách thập phương đổ về bãi đất trống ven bờ sông Hoàng (thuộc TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) để tham gia phiên chợ độc lạ ném cà chua cầu may mắn.
Đây là phiên chợ độc nhất ở xứ Thanh, mỗi năm chỉ họp duy nhất một ngày. Chợ họp trên khu đất ven sông, rộng khoảng 3.000m2, giáp ranh giữa huyện Đông Sơn trước đây (nay là TP Thanh Hóa) và huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Phiên chợ này thường có nhiều tên gọi như chợ Choảng, chợ Chuộng, chợ giải xui, cầu may mắn… Người dân tới chợ sẽ bị dùng cà chua, trứng… ném nhau để cầu may mắn.
Dù không quen biết, nhưng ai cũng vui vẻ khi bị ném vào người. Bởi, theo quan niệm, ai càng bị ném nhiều cà chua, năm đó sẽ gặp nhiều may mắn.

Theo truyền thuyết, chợ Chuộng có từ thời khởi nghĩa Lam Sơn. Trong một lần nghĩa quân bị giặc Minh truy đuổi đến ven bờ sông Hoàng thì hết đường lui. Để che giấu nghĩa quân, người dân trong làng đã kéo nhau ra bãi sông tổ chức họp chợ.

Tướng lĩnh và binh lính đều được cải trang thành dân cày, vũ khí cất giấu trong các đống rau quả, lều quán. Khi quân giặc đuổi tới nơi, thấy phiên chợ đông đúc nên không chút đề phòng. Lợi dụng lúc chúng mất cảnh giác, vị tướng chỉ huy phát động phản công. Bằng sự đoàn kết, mưu trí và dũng cảm của quân và dân nên kẻ thù bị đánh tan tác.
Cảm kích trước sự giúp đỡ của dân làng, nhà vua đã ban nhiều vàng bạc, lúa ngô trọng thưởng hậu hĩnh.

Kể từ đó, để tưởng nhớ sự kiện này, hàng năm người dân tổ chức phiên chợ Chuộng vào ngày mùng 6 Tết Nguyên đán với phần đánh nhau giả như một nét văn hóa truyền thống.