Pháo hoa về với đại ngàn
VHO - Lần đầu tiên trong lịch sử, những chùm pháo hoa rực rỡ đã bừng sáng trên bầu trời vùng cao biên giới Mường Lát, Quan Sơn và Hồi Xuân (Thanh Hoá) trong khoảnh khắc giao thừa Bính Ngọ 2026. Giữa núi rừng biên cương, Tết đến không chỉ bằng sắc hoa đào, hoa mận, mà còn bằng ánh sáng của niềm tin và khát vọng đổi thay.


Ngoài điểm bắn truyền thống tại Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), năm nay pháo hoa đã vượt qua những cung đường đèo dốc để đến với các xã vùng cao biên giới của tỉnh Thanh Hóa như Mường Lát, Quan Sơn và Hồi Xuân.
Khoảnh khắc kim đồng hồ điểm sang năm mới, cả không gian như lắng lại trước khi bầu trời bỗng bừng lên muôn sắc màu.
Người dân xã vùng cao Mường Lát và các địa phương lân cận đã có một đêm giao thừa chưa từng có.
Lần đầu tiên, đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây được trực tiếp xem pháo hoa ngay trên quê hương mình không qua màn hình nhỏ, không phải vượt hàng chục cây số xuống phố.
Những tràng pháo sáng vút lên, nở tung giữa trời đêm biên giới Thanh Hóa, phản chiếu trong ánh mắt háo hức của trẻ em, trong nụ cười lặng lẽ mà xúc động của người già.
“Chưa bao giờ thấy giao thừa đẹp như thế này”, một người dân Mường Lát chia sẻ, tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ.


Với họ, pháo hoa không chỉ là ánh sáng, mà là dấu mốc của một mùa xuân mới, mùa xuân đầu tiên được đón Tết trọn vẹn ngay giữa núi rừng quê hương xứ Thanh.
Bên cạnh màn pháo hoa, điểm nhấn của đêm giao thừa tại xã Mường Lát (Thanh Hóa) còn là chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, quy tụ 11 thôn bản trong xã cùng các đội văn nghệ đến từ các xã bạn.
Sân khấu giữa đại ngàn rộn rã tiếng trống, tiếng chiêng, hòa trong những điệu múa, lời ca đậm bản sắc các dân tộc vùng cao Thanh Hóa.
Qua từng tiết mục, hình ảnh một vùng biên cương đoàn kết, nghĩa tình của tỉnh Thanh Hóa hiện lên sinh động: những con đường mới mở, những bản làng đổi thay, những gương mặt rạng rỡ trong mùa xuân mới.

Không chỉ là biểu diễn nghệ thuật, đó còn là câu chuyện bằng âm nhạc và vũ điệu về hành trình vượt khó của người dân nơi rẻo cao.
Trong ánh sáng pháo hoa và nhịp điệu mùa xuân, niềm tin dường như được thắp lên rõ ràng hơn.
Cán bộ và người dân các xã vùng cao Thanh Hóa cùng chung một cảm xúc: tự hào về quê hương, tin tưởng vào chặng đường phía trước, quyết tâm đồng lòng xây dựng bản làng ngày càng giàu đẹp, phát triển bền vững.

RSS