Quảng Ngãi:
Ô tô rơi xuống sông, hai ông cháu may mắn được cứu kịp thời
VHO - Khi xe đi qua cầu Bốn Cấn bắc qua sông Bàu Giang, ô tô đã va vào thành cầu và lao xuống sông.

Khoảng 6 giờ sáng 27.5, ông N.H.V (59 tuổi), ở xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa điều khiển ô tô chở cháu trai 30 tháng tuổi di chuyển từ xã Nghĩa Trung đến nhà trẻ ở TP Quảng Ngãi. Khi đi qua cầu Bốn Cấn bắc qua sông Bàu Giang, ô tô đã va vào thành cầu và lao xuống sông. Cầu Bốn Cấn không có lan can.
Khu vực sông nơi xảy ra tai nạn sâu khoảng 3 - 5m. Nghe có tiếng động lớn, người dân gần đó đã đến ứng cứu kịp thời. Lúc ô tô bắt đầu chìm, ông V đã mở cửa kính bên ghế phụ để đưa cháu bé qua khe cửa cho người dân hỗ trợ đưa lên bờ an toàn.
Ông Huỳnh Máy ở xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa là một trong 4 người tham gia cứu hộ cho biết, người dân nhanh chóng phân công người chạy về nhà lấy búa, người bơi ra hỗ trợ.
“Khe cửa kính hẹp chỉ đủ đưa cháu bé ra ngoài trước. Sau đó, xe trôi thêm một đoạn, chúng tôi đã dùng búa đập cửa kính để đưa ông V ra ngoài kịp thời trước khi xe chìm hẳn xuống sông”, ông Máy kể.
Hiện sức khỏe của 2 ông cháu đều ổn định. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để thực hiện phương án trục vớt phương tiện và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.