Những “người hùng” thầm lặng trong bão lũ

S.THUỲ - N.ĐỒNG

VHO - Những cuộc cứu hộ xuyên ngày đêm, quên đói khát của các thành viên trong đội, làm việc với cái tâm tự nguyện cao nhất, Đội cứu hộ 0 đồng tại Quảng Ngãi, Huế đã truyền đi một thông điệp lớn về tinh thần sẻ chia và lan toả những điều tốt đẹp đến cộng đồng.

Những “người hùng” thầm lặng trong bão lũ - ảnh 1
Anh Huỳnh Quang Viên, thành viên Biệt đội cứu hộ 0 đồng Quảng Ngãi đưa người đi cấp cứu trong đêm mưa bão

Phục vụ 24/24 giờ

Anh Huỳnh Quang Viên, thành viên Biệt đội cứu hộ 0 đồng Quảng Ngãi chia sẻ, liên tục trong thời gian gần đây thành viên của đội tham gia hỗ trợ người dân Quảng Ngãi và các địa phương bị ảnh hưởng do mưa, bão gây ra.

“Mỗi khi nhận được tin báo dù bất kể ngày đêm, anh em trong đội nhận nhiệm vụ lên đường đi cứu hộ. Nhiều chuyến đi đã để lại những cảm xúc không quên trong hoạt động của các thành viên”, anh Viên nói.

Trong đợt mưa bão số 13, ngay trong đêm nhận được thông tin hỗ trợ anh Viên cùng thành viên trong đội đã kịp thời hỗ trợ đưa một người dân đang điều trị tại Trạm Y tế Tịnh Hoà, xã Đông Sơn lên cơn sốt cao đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu. Nhờ sự hỗ trợ nhanh chóng, người bệnh đã được chuyển đến bệnh viện an toàn trong điều kiện thời tiết mưa lớn, gió mạnh.

Ít ai biết rằng, Nguyễn Ngọc Nhật Hoàng, Đội trưởng Đội 0 đồng SOS75 Huế chỉ là chàng trai mới 28 tuổi, chưa vợ con và đã có nhiều năm tham gia công tác xã hội. Đội hiện có 46 thành viên, trong đợt mưa lũ các thành viên đã chủ động cắt cử, phân chia nhau thực hiện nhiều công việc để kịp thời hỗ trợ cho bà con.

Vừa làm các công việc cố định mà lâu nay đội vẫn làm như: hỗ trợ vận chuyển bệnh nhân, tổ chức khâm liệm cho những người bị tử vong, vừa về các vùng lũ để trao nhu yếu phẩm, hỗ trợ người dân vùng thấp trũng kê dọn xe máy, tài sản để hạn chế thiệt hại. Ngay sau lũ, Đội tiếp tục tổ chức hoạt động sửa chữa xe máy miễn phí cho người dân bị ảnh hưởng.

Anh Nguyễn Ngọc Nhật Hoàng kể rằng: “Có những cuộc gọi lúc nửa đêm, có khi 2, 3 giờ sáng nhưng các thành viên vẫn nhanh chóng thu xếp lên đường để kịp thời hỗ trợ bà con. Có khi bữa sáng của các thành viên là 2 giờ chiều, ăn tối lại là lúc nửa đêm. Vậy nhưng với tinh thần xung kích, các bạn cảm thấy làm được điều bà con cần là niềm vui lớn”.

Những “người hùng” thầm lặng trong bão lũ - ảnh 3
Đội 0 đồng SOS75 Huế hỗ trợ đưa nạn nhân tử vong trong đợt mưa lũ tại Huế về quê an táng

Cùng nhau lan toả lối sống đẹp

Từ tờ mờ sớm ngày 11.11, nhà hàng tiệc cưới Phú Lành ở phường Tứ Hạ, TP Huế vẫn đang tiếp tục “đỏ lửa” nấu cơm phục vụ miễn phí cho các đoàn thiện nguyện đến cứu trợ bà con bị thiệt hại trong mưa lũ lịch sử ở Huế.

Chị Trần Thị Mỹ Lành chủ nhà hàng chia sẻ, công việc này được triển khai từ nhiều ngày qua và được chồng con, nhân viên nhà hàng cho đến cả bác bảo vệ đều chung tay ủng hộ công sức. Đã không biết bao nhiêu đoàn dừng chân ăn cơm, sử dụng không gian nhà hàng để phân bổ hàng cứu trợ.

Khi không đặt được khách sạn, chị Lành còn sẵn lòng để các đoàn khách tạm ở lại. Từ phòng làm việc, phòng nghỉ của nhân viên, phòng trang điểm cô dâu cho đến sảnh nhà hàng được trải chiếu, chăn gối để các đoàn thiện nguyện ngả lưng nghỉ ngơi. Trong những ngày mưa lũ, bà con ở khu vực xung quanh bị ngập sâu cũng được các đơn vị hỗ trợ di chuyển đến nhà hàng Phú Lành tránh lũ.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi đã hỗ trợ xuồng máy cứu hộ từ nguồn kết nối vận động hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ TP. HCM, Hội Chữ thập đỏ Thiện Tâm và Quỹ Y tế-Giáo dục và Văn hóa Việt Nam cho “Biệt đội cứu hộ 0 đồng” thuộc Cộng đồng thiện nguyện Quảng Ngãi, 1 trong những CLB, đội, nhóm tiêu biểu về hoạt động nhân đạo, thiện nguyện hỗ trợ giúp bà con Nhân dân thời gian qua, nhất là vào những đợt dịch bệnh, mưa bão nghiêm trọng, mà mới nhất là đợt mưa lụt do hoàn lưu bão số 11, 12 và bão số 13.

Có những đoàn thiện nguyện đến lần 1 và trở về gom góp thêm hàng hóa và ra lại Huế lần nữa, như đoàn 68 Rạch Giá - Kiên Giang; rồi cả những đơn vị ở các tỉnh thành xa xôi của miền Bắc, Tây Nguyên, các tỉnh phía Nam… Họ đã không quản ngại đường sá xa xôi để đến với bà con xứ Huế lúc lũ lụt, khó khăn thì công sức của mình cũng chỉ là một phần nhỏ.

“Có hôm nước lũ dâng cao, số lượng nhân viên bếp của nhà hàng chưa đến đủ, cả chồng và con mình cũng xắn tay áo vào bếp phụ giúp. Mỗi người một việc, mọi người đều làm từ tấm chân tình và niềm hạnh phúc. Trong những ngày mưa lũ ướt lạnh, những bữa cơm nóng cho bà con làm mình thấy ấm áp hơn”, chị Lành chia sẻ.

Biệt đội cứu hộ 0 đồng Quảng Ngãi được thành lập từ năm 2022, trong thời điểm bão Sonca (bão số 5) đổ bộ gây ảnh hưởng lớn đến địa bàn Quảng Ngãi. Từ đó đến nay, lực lượng tình nguyện này đã trở thành điểm tựa tin cậy cho người dân mỗi mùa mưa bão. Hiện lực lượng của đội có hơn 40 thành viên.

Anh Nguyễn Văn Tuấn, đội trưởng Biệt đội cứu hộ 0 đồng Quảng Ngãi cho hay, các bạn trẻ đã tự nguyện họp nhau lại, để cùng lập nên Biệt Đội cứu hộ 0 đồng... Tuy mỗi người có một hoàn cảnh, công việc, điều kiện sống khác nhau nhưng họ lại có chung một lý tưởng sống.

"Chúng tôi giúp bà con hoàn toàn miễn phí và bằng cái tâm của mình, chỉ cần gọi điện đến chúng tôi sẽ giải quyết nhanh chóng nhất có thể", anh Tuấn bày tỏ.

Những “người hùng” thầm lặng trong bão lũ - ảnh 4
Hỗ trợ người dân ở vùng lũ

Anh Tuấn cho biết, thành viên trong đội ai cũng rất nhiệt huyết cùng nhau làm thiện nguyện từ 2018. Ấn tượng nhất là giai đoạn dịch Covid 19, đội đã làm trạm tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân di chuyển về quê trên Quốc lộ 1.

Mới đây, Biệt Đội cứu hộ 0 đồng đã kêu gọi mạnh thường quân và trực tiếp đến hỗ trợ bà con phía Bắc bị thiệt hại do thiên tai gần 200 triệu đồng, 1.500 thùng mì, 1.000 thùng sữa, 12 tấn gạo còn quần áo, bánh kẹo, nước lọc....

Còn đối với Đội 0 đồng SOS75 Huế của nhóm các bạn trẻ đã lặn lội từ những nơi ngập sâu để hỗ trợ người dân di chuyển đến bệnh viện, trợ giúp khâm liệm những nạn nhân không may thiệt mạng và tỏa đi các vùng xa bị ngập nặng để cung cấp nhu yếu phẩm cho bà con…

Những công việc thiện nguyện mang tên 0 đồng của đội đã tiếp thêm tinh thần tương thân tương ái, tình yêu thương giữa những khó khăn của thiên tai và cuộc sống.

Theo anh Nguyễn Ngọc Nhật Hoàng, trong đợt mưa lũ vừa qua, điều trăn trở nhất của anh chính là việc tiếp cận và cứu được người mẹ trẻ sinh con ngay tại phòng trọ ở phường Mỹ Thượng. Hiện nay cháu bé đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế nhưng người nhà không đến và không muốn nhận cháu. Nhưng các thành viên của Đội cũng thống nhất dù hoàn cảnh nào cũng sẽ bên cạnh cháu.

Trong Đội 0 đồng SOS75 Huế không chỉ là những chàng thanh niên người địa phương mà còn có những sinh viên đến từ nhiều địa phương khác đang theo học các Trường Đại học tại Huế. Với sự lan tỏa hành động thiện nguyện ý nghĩa, Đội đã và đang thu hút nhiều bạn trẻ tham gia để hành trình “0 đồng” nhưng vô giá này mãi tiếp nối, không chỉ trong mưa lũ mà còn ở các hoạt động thường nhật của đời sống.

Những “người hùng” thầm lặng trong bão lũ - ảnh 5
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi trao xuồng máy cứu hộ

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi Phạm Ngọc Thành chia sẻ, Biệt đội cứu hộ 0 đồng được thành lập với tinh thần nhân văn, sẻ chia, hi sinh công việc gia đình tham gia hỗ trợ cho cộng đồng. Tinh thần xung kích, tự nguyện được cấp uỷ chính quyền địa phương ghi nhận.

Lực lượng này lăn xả giữa lúc mưa bão, bỏ lại việc riêng của gia đình. Nghĩa cử này cao đẹp và cần nhân rộng. Đội hình này không chỉ giúp bà con trên địa bàn tỉnh mà còn giúp cho các tỉnh bị ảnh hưởng thiên tai như Quảng Nam cũ, Huế và các tỉnh phía Bắc.

“Sắp đến, Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ vận động đội này tham gia vào đội tình nguyện viên của tỉnh”, ông Thành thông tin.