Người dân hào hứng đón xem hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2
VHO - Từ sáng sớm ngày 24.8, đông đảo người dân đã có mặt dọc hai bên vỉa hè các tuyến phố trung tâm Hà Nội để chờ đón buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 diễn ra vào buổi tối cùng ngày.
Không khí náo nức hiện diện khắp các phố phường Hà Nội, khoác lên Thủ đô một diện mạo rộn ràng, tươi mới trong những ngày kỷ niệm trọng đại của dân tộc.

Từ sáng sớm, trên những tuyến phố trung tâm như Nguyễn Thái Học, Điện Biên Phủ, Tràng Tiền, Lý Thường Kiệt… từng nhóm người dân đã quây quần bên nhau, trải chiếu, căng bạt, mang theo đồ ăn, nước uống để kiên nhẫn chờ đợi.
Có gia đình còn chuẩn bị cơm nắm, bánh chưng, nước mát, biến vỉa hè thành không gian picnic đặc biệt.

Không chỉ lo chỗ ngồi, nhiều người dân còn chuẩn bị kỹ lưỡng hơn: mặc áo cờ đỏ sao vàng, cầm theo cờ Tổ quốc, quạt tay in hình bản đồ Việt Nam, khăn quàng đỏ hay dán sticker quốc kỳ trên má.
Từng mảng sắc đỏ xen lẫn tiếng cười nói rộn ràng đã khiến các tuyến phố ngập tràn không khí ngày hội lớn, chan chứa niềm tự hào dân tộc.
Trong dòng người ấy, nhiều bạn trẻ tranh thủ giơ điện thoại để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, như muốn lưu giữ trọn vẹn tinh thần của ngày đặc biệt này.

Có mặt từ 8h sáng, bạn Nguyễn Phi Yến (21 tuổi, Hà Nội) cho biết: "Lần đầu em đã lỡ mất buổi hợp luyện nên hôm nay quyết tâm đi thật sớm để chọn chỗ đẹp, chờ đón các chiến sĩ diễu hành. Trời nắng gắt từ sáng nhưng không làm em bớt sự háo hức.
Ở giữa dòng người, sắp được tận mắt chứng kiến những bước chân diễu hành của các chiến sĩ, em cảm nhận rõ tinh thần đoàn kết dân tộc, thấy lòng dâng lên niềm tự hào và biết ơn vì mình đang được sống trong hòa bình".

Cô Nguyễn Phi Yến (58 tuổi, Hà Nội) cho biết: “Đây là lần thứ hai tôi được ra xem buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành, vậy mà lòng vẫn không hề vơi đi sự háo hức. Ngay từ sáng sớm, tôi đã bạn bè đã có mặt, mong được tận mắt chứng kiến bước chân rắn rỏi, uy nghiêm của các chiến sĩ.
Khi các đoàn diễu binh đi qua, trong tim tôi dâng trào niềm tự hào mãnh liệt vì mình là người Việt Nam, được sống trong độc lập, tự do”.

Tiếng trò chuyện ríu rít, xen lẫn những khúc hát tự phát vang lên từ đám đông, càng làm bầu không khí thêm rộn ràng. Ai nấy đều háo hức chờ giây phút đoàn quân tiến qua, trong nhịp bước đều tăm tắp.
Hình ảnh những cụ già tóc bạc, những em nhỏ tung tăng vẫy cờ, hay những gia đình trẻ cùng ngồi chờ bên vỉa hè, sẽ mãi là dấu ấn đẹp đẽ, khắc sâu trong ký ức về một Hà Nội náo nức và tự hào trong những ngày tháng Tám lịch sử.


Vào 20h tối 24.8, buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ hai sẽ diễn ra, hứa hẹn mang đến màn trình diễn đặc sắc, tái hiện khí phách và sức mạnh đoàn kết dân tộc, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, tinh thần yêu nước trong mỗi người dân.