Người dân háo hức đón chờ xem hợp luyện diễu binh, diễu hành
VHO - Mặc dù đến 20 giờ mới chính thức diễn ra buổi tổng hợp luyện lần thứ 1 vào ngày 21.8 tại Quảng Trường Ba Đình, nhưng trên khắp các ngả phố quanh Lăng Bác, người dân khoác trên mình áo dài, áo cờ đỏ sao vàng để chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc lịch sử của mình. Thậm chí hàng chục người từ khắp nơi đã có mặt từ rất sớm để chờ các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.
Mới đầu giờ sáng, nhưng không khí quanh ở các tuyến phố quanh Lăng Bác như đường Độc lập, Hùng Vương, Trần Phú, Lê Hồng Phong... rộn ràng, tấp nập như ngày hội chính.

Người dân không kể người già, thanh niên, trẻ em mọi lứa tuổi đều muốn hòa mình vào không khí hân hoan của cả nước đón chào Ngày Quốc khánh.
Người chọn tòa nhà Pháp cổ phía phía trước Bộ Ngoại giao, người chọn Quảng trường Ba Đình, người chọn tòa nhà Quốc hội để khắc ghi dấu ấn trong một sự kiện lịch sử của dân tộc.

Mới 9h30 sáng nhưng tại ngã tư phố Trần Phú và Hùng Vương, đã có hàng chục người trải áo mưa, vải mưa với nhiều “phụ kiện cờ đỏ sao vàng” để chờ đến giờ tổng hợp luyện chính thức.
Là 1 trong những người đầu tiên ngồi ở vỉa hè ngã tư Trần Phú - Hùng Vương, bà Tạ Thị Tuyết (55 tuổi ở Hòa Lạc, Hà Nội) cho biết, đoàn của bà gồm 4 chị em đi taxi từ nhà lúc 4 giờ sáng. Khi đến nội thành, các bà đã thưởng thức phở gà Hà Nội, và thư giãn ở một quán cà phê có nhiều phong cảnh đẹp. Sau đó, từ từ đi bộ đến đây để chờ đoàn diễu hành.



“Đọc thông tin trên báo chí, tôi được biết đây là điểm đẹp nhất, thuận tiện nhất mà các đoàn diễu hành đi qua nên phải đến từ sớm. Chúng tôi đã mang đầy đủ nước uống, và đồ ăn để chờ đến tối”, bà Tuyết chia sẻ.
Phía đối diện bên kia, đoàn người đến “xí chỗ” mỗi lúc một đông. Bà Lâm Kim Oanh (60 tuổi) hào hứng chia sẻ, gia đình bà có 6 người từ lớn đến bé xuất phát từ Thái Nguyên lúc 7h sáng và đến Hà Nội thì đi thẳng đến Quảng trường Ba Đình. Các anh công an thì cho biết, điểm này là điểm xem được nhiều đoàn diễu binh, diễu hành nhất.

“Đây là lần đầu tiên tôi đi xem lễ diễu binh, diễu hành trực tiếp và hoành tráng trong một sự kiện lớn của đất nước nên rất vui. Gia đình tôi đã chuẩn bị đầy đủ nước, bánh mì, mũ, ô, và thám thính vị trí nhà vệ sinh quanh đây. Tất cả đã đầy đủ nên yên tâm vui vẻ chờ đợi”, bà Oanh tỏ ra nhiệt huyết.
Ngay cạnh chỗ của bà Oanh, 5 bạn trẻ đến từ xã Phù Cát, Hà Nội (huyện Quốc Oai trước đây) đã sẵn sàng trong trang phục áo hình lá cờ Tổ quốc cũng hòa chung niềm phấn khởi với mọi người xung quanh. Bạn Tạ Thanh Phượng cho hay, các bạn đã sắp xếp công việc từ trước để được trực tiếp chứng kiến một sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước. Không biết bao giờ mới có cơ hội được dự sự kiện như thế này nên không ai muốn bỏ lỡ, hoặc ở nhà xem qua tivi.

Trên các ngả đường, con phố ngày càng đông, trong khi đó lực lượng chức năng đang tập trung, nỗ lực để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn đường phố, góp phần vào thành công của sự kiện.
Một số hình ảnh sáng ngày 21.8 xung quanh Quảng trường Ba Đình:




