Người đam mê thú vui “lạc mốt”

THÀNH NAM

VHO - Đà Lạt ngày cuối năm, khí trời dần chuyển mình, mang theo hơi thở tươi mới của mùa xuân. Trong tiết trời xuân, nắng không còn trốn vào mây mà để lộ khoảng trời trong veo. Điều này cứ thế làm cho phố núi thêm phần thi vị và lãng mạn. Ghé quán cà phê Thi Tuấn tại số 3, đường Yagout, thành phố Đà Lạt để nghe câu chuyện của người đàn ông với những sở thích, đam mê “lạc mốt”; những trải nghiệm về một không gian nhỏ phục vụ du khách đã làm cho bao người thao thiết…

Người đam mê thú vui “lạc mốt” - ảnh 1
Anh Nhuyễn Thi với thú vui "lạc mốt"

Đến quán cà phê Thi Tuấn trên con đường một chiều tại thành phố Đà Lạt để gặp anh Nguyễn Thi và chiêm ngưỡng “gia tài” đồ sộ của anh khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Quán nhỏ, gần đường rất dễ tìm nhưng khó quên đối với du khách đặc biệt là người có tâm hồn hoài cổ.

Trao đổi với chúng tôi, chủ quán cà phê Thi Tuấn bảo rằng: Thi Tuấn vừa là quán cà phê nhưng cũng là một địa chỉ để du khách trong và ngoài nước gặp gỡ, thưởng thức âm nhạc và giao lưu, tìm hiểu về đồ cổ đặc biệt là các dòng máy Akai có từ rất xưa. Quán do anh tự thiết kế, tất cả những đồ vật được anh sắp xếp, tuyển lựa với mong muốn mang lại sự ấm cúng nhưng cũng rất riêng biệt cho du khách khi đến thưởng thức, tham quan.

Người đàn ông có tư chất nghệ sĩ và “giỏi hết phần thiên hạ” cho tôi biết rằng, anh sinh ra và lớn lên tại Đà Lạt, có bố là một người rất khéo tay biết và thành thạo nhiều nghề trong đó có nghề sửa chữa các dòng máy hát cổ.

“Thuở nhỏ, tôi thường được theo bố đi mua những món đồ chơi. Trải qua thời gian, có nhiều món đồ hư hỏng, bị mất cũng nhiều nên dần dần hình thành thói quen bảo quản, giữ lại cho mình. Việc đam mê những món đồ cũng được ươm mầm và hình thành nên từ đó. Hơn nữa, là một người sửa chữa máy hát cổ, nhiều khách hàng mang máy đến nhờ bố tôi sửa, có những cái họ để lại, lâu dần rồi thành đồ trưng bày", anh Nguyễn Thi tâm sự.

Đà Lạt là thành phố du lịch nghỉ dưỡng đầy hấp lực đối với du khách trong và ngoài nước. Vậy nhưng, khi bạn đã “mòn cơn thương nhớ” với những thắng cảnh, điểm du lịch quen thuộc thì các quán cà phê mang phong vị cổ điển cũng đủ kích thích để bạn đến, tham quan và thưởng lãm. Đây là điều mà Thi Tuấn cà phê đủ sức cuốn hút du khách khi đến thành phố mộng mơ.

Trong một không gian ấm cúng, vừa phải, chủ nhân bố trí những hiện vật đã nhuốm màu thời gian một cách bài bản, khoa học và bắt mắt. Du khách vừa thưởng thức cà phê vừa nghe những bản nhạc “cổ lỗ sĩ”; phóng tầm mắt về phía xa của không gian quán là chiếc ti vi cửa lùa mang dáng dấp rất riêng; đâu đó trong chiếc tủ kính là điện thoại quay số, những chiếc máy ghi âm nhỏ bằng cái kẹo nhưng có giá lên tới 3 đến 4 ngàn USD…

Người đam mê thú vui “lạc mốt” - ảnh 2
Du khách chụp hình lưu niệm bên những món đồ do anh Nguyễn Thi sưu tầm

 Ngay giữa lối vào bên trong cà phê Thi Tuấn là chiếc bàn trưng bày cái máy đánh chữ rất đẹp đặc biệt là dàn âm thanh dù lỗi mốt, lỗi thời nhưng vẫn còn sử dụng tốt. Để mục sở thị, anh Thi dẫn chúng tôi đi tham quan  một vòng quanh quán và cho biết, hầu hết những máy móc, thiết bị âm thanh của anh đều còn dùng tốt.

Một số máy móc anh đã bán đi nhưng vẫn giữ lại những chiếc máy hát anh tâm đắc. Cổ vật trong quán anh không thể thống kê chính xác là bao nhiêu nhưng riêng máy cổ chắc phải lên đến con số hàng trăm. Ngoài ra, đến đây, khách du lịch sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng nhiều loại nhạc cụ như đàn tranh, phong cầm, ghi ta, vi-ô-lông, harmonica…

Lạ, độc đáo là cảm xúc của rất nhiều du khách khi đến với không gian Thi Tuấn cà phê bởi mỗi đồ vật được trưng bày, mỗi dụng cụ đều được chủ nhân bày trí khác lạ. Chỉ riêng ở những chiếc bàn ngồi uống cà phê, anh Thi đều có cách trưng bày thú vị.

Dưới tấm kính của bàn là những áp phích về tên phim như Phạm Công Cúc Hoa, Tử chiến với quái vật không gian, Tình và hoa được chiếu tại rạp Ngọc Hiệp; bên kia dãy bàn là những cuốn sách cũ như Học chuyên môn, Phương hướng, Thủ lãnh tự luyện… khiến cho nhiều du khách tò mò.

Chị Hải Thu, du khách đến từ TP Hồ Chí Minh trải lòng: Đến Đà Lạt nhiều lần, tôi cũng đã thưởng thức nhiều quán cà phê nhưng không gian của Thi Tuấn vẫn để lại trong tôi nhiều dư vị. Quán nhỏ, ấm cúng nhưng đặc biệt ở chỗ là cách trang trí ấn tượng.

Nét cổ xưa vẫn là điểm nhấn thu hút chúng tôi khi đến nơi này. Có những hiện vật cách đây rất nhiều năm, điều chúng tôi chỉ thấy qua tài liệu, phim ảnh thì khi đến đây, được mắt thấy, tai nghe.

Là người mê nhạc hải ngoại nên chúng tôi thích thú khi nhìn thấy những tấm áp phích, những băng đĩa được chủ nhân trưng bày, đây là điểm nhấn đối với tôi.

Người đam mê thú vui “lạc mốt” - ảnh 3
Anh Nguyễn Thi và những món đồ “lạc mốt”

60 tuổi, cả đời anh Thi là một câu chuyện chưa có hồi kết về việc sưu tầm các món đồ cổ. Cũng chính vì đam mê đồ cổ mà người đàn ông này mở một tour giới thiệu cho du khách trong và ngoài nước về thú vui tìm hiểu về các loại máy hát, các băng đĩa thuở sơ khai, các loại máy chiếu phim nhựa.

4 người/ 1 tour, khách du lịch khi đến với Thi Tuấn cà phê ngoài việc tìm hiểu về máy hát cổ sẽ được anh Thi trực tiếp giới thiệu về hình ảnh và tư liệu xưa của Đà Lạt, những cuốn sách trước và sau năm 1975, hệ thống ảnh nổi 3D. Đặc biệt, khi khách có nhu cầu, anh Thi sẵn sàng độc tấu guitar classic bất cứ thời điểm nào.

Trong vòng 45 phút, du khách sẽ ngạc nhiên khi nghe anh Thi nói vanh vách về nguồn gốc, xuất xứ, quy trình hoạt động, các tính năng của những loại máy hát. Mỗi một thể loại, anh Thi đều có một hiểu biết chuyên sâu khác nhau, qua lời giới thiệu của anh, du khách đa số đều rất thích thú và chú ý lắng nghe.

Nhiều điều để khám phá, tìm tòi nhưng không gian Thi Tuấn cà phê có một điều đặc biệt hơn là khách sẽ được tìm hiểu về một Đà Lạt xưa rất ấn tượng. Đó có thể là bức ảnh hồ Xuân Hương, là chợ Đà Lạt qua những hình ảnh rất cũ.  Đây là những kỷ vật mà anh Thi dày công tìm kiếm sưu tầm để rồi hôm nay có dịp giới thiệu cho du khách khi đến với miền sơn cước Đà Lạt rất đẹp và rất thơ.

Đà Lạt những ngày cuối năm mang đến vẻ đẹp quyến rũ, là nơi lưu giữ những câu chuyện văn hóa phong phú. Rời quán cà phê Thi Tuấn, tôi cảm thấy như đã mang theo một phần của không gian nơi đây - một phần của những kỷ niệm quý giá mà anh Nguyễn Thi đã chia sẻ.

Thi Tuấn giờ đây không chỉ là một quán cà phê đơn thuần mà còn là một cái kho văn hóa, nơi mà mỗi du khách đều có thể tìm thấy những giá trị riêng cho bản thân. Có lẽ, với tôi, một lần đến đây sẽ chưa đủ, vì vẫn còn nhiều điều để khám phá, nhiều câu chuyện để nghe. Đến với Đà Lạt, đến với Thi Tuấn, nơi mà những kỷ niệm xưa cũ sống lại, nơi để nghe miền ký ức ngày xưa vọng về.