Bi kịch từ cơn ghen:

Người bố lĩnh án chung thân, mẹ già 70 tuổi gồng gánh nuôi 3 cháu nhỏ

THUỲ CHI

VHO - Chỉ vì phút ghen tuông mất kiểm soát, Nguyễn Đức Cường (39 tuổi, Nghệ An) đã dùng kéo tấn công dẫn đến chết người, đẩy gia đình vào cảnh tan vỡ.

Người bố lĩnh án chung thân, mẹ già 70 tuổi gồng gánh nuôi 3 cháu nhỏ - ảnh 1
Bị cáo Cường tại phiên xử hôm 23.3. Ảnh: Hùng Lê

Chiều 23.3, phiên tòa xét xử Nguyễn Đức Cường tại TAND tỉnh Nghệ An diễn ra trong không khí nặng nề. Đứng trước vành móng ngựa, Cường run rẩy, hai tay đan chặt vào nhau, giọng đứt quãng bày tỏ sự ân hận. Bên ngoài hành lang, ba đứa con nhỏ của bị cáo ngồi lặng lẽ, thỉnh thoảng các em lại ghé mắt qua khe cửa nhìn về phía bố.

Theo cáo trạng, Cường và chị Hồ Thị Nhi (32 tuổi) kết hôn nhiều năm, có ba người con (hai gái một trai, tuổi từ 3-9). Tuy nhiên, tháng 7.2024, sau khi chị Nhi xin vào làm tại một công ty nước ngoài và được bố trí làm phiên dịch, mâu thuẫn vợ chồng bắt đầu nảy sinh. Đến tháng 10, chị Nhi rời nhà thuê phòng trọ ở riêng, để lại các con cho chồng nuôi.

Bi kịch xảy ra tối 31.12.2024, khi Cường đang làm bảo vệ tại một quán bar, thấy vợ đến chơi rồi cùng một người đàn ông nước ngoài 40 tuổi về phòng trọ. Cường bám theo, gọi cửa không được nên phá khung sắt, tự mở chốt vào bên trong.

Không kiềm chế được cơn ghen, Cường dùng kéo tấn công. Người đàn ông đi cùng can ngăn đã bị đâm tử vong, còn chị Nhi bị tổn hại sức khỏe 23%.

Tại phiên tòa, Cường trình bày những bức xúc dồn nén từ việc vợ bỏ đi, ít quan tâm con cái, nhiều lần đề nghị ly hôn không được hồi âm. Lời xin lỗi vợ cũ và các con được bị cáo lặp lại nhiều lần trong nghẹn ngào. Được biết, khoảng chục năm trước, họ từng có quãng thời gian hạnh phúc khi quen nhau trong thời gian cùng đi xuất khẩu lao động.

Người bố lĩnh án chung thân, mẹ già 70 tuổi gồng gánh nuôi 3 cháu nhỏ - ảnh 2
Ba con của Cường sống trong cảnh bố mẹ đổ vỡ hôn nhân, bà nội đã già yếu. Ảnh: Hùng Lê

Ngồi ở hàng ghế sau, bà Hồ Thị Hoan (70 tuổi, mẹ Cường) nhiều lần lấy áo lau nước mắt. Chồng mất sớm, một mình bà tần tảo nuôi hai con. Cường học hết lớp 9 đã nghỉ, theo mẹ đi làm thuê. Từ khi vợ chồng Cường rạn nứt, bà nhận chăm sóc ba đứa cháu. Cường ngày đêm làm thuê gửi tiền về, nhưng nay phải ngồi tù, gánh nặng lại đổ lên vai người mẹ già.

Trước đây, chị gái Cường phụ giúp tiền ăn học, nhưng nay chị cũng lâm bệnh nặng. Ba đứa trẻ sống nhờ sự cưu mang của họ hàng, làng xóm, thỉnh thoảng có người cho hộp sữa, người gửi gói bánh, đôi lúc góp tiền đóng học.

Dự tòa với tư cách bị hại, chị Nhi cho biết vợ chồng đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Chị xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho Cường và không yêu cầu bồi thường. Hội thẩm nhân dân nhận định vụ án bắt nguồn từ mâu thuẫn gia đình không được giải quyết kịp thời, tích tụ thành ghen tuông, bức xúc kéo dài.

Vị này nhấn mạnh chỉ một phút mất kiểm soát có thể đánh đổi bằng cả một gia đình tan vỡ, đây là lời cảnh tỉnh cho nhiều người.

Nói lời sau cùng, Cường đứng lặng, mắt đỏ hoe, cúi đầu xin lỗi vợ cũ và người thân. Bị cáo cho biết lòng đau như cắt khi ba người con còn quá nhỏ phải chứng kiến bi kịch, có thể ám ảnh cả cuộc đời.

Nhận bản án chung thân về tội giết người, Cường gần như khuỵu gối khi bị dẫn giải. Ở bậc thềm trước sân tòa, ba đứa trẻ ngồi sát vào nhau mân mê đồ chơi bên cạnh người bà nội thất thần. Nhìn về phía ấy, Cường định cất tiếng gọi, nhưng rồi lại thôi…