Quảng Bình:

Nghĩa tình trong từng giọt máu

VĨNH QUÝ

VHO - Ngày 4.6, Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức khai mạc chương trình “Hành trình đỏ” lần thứ XI – năm 2025 với chủ đề “Kết nối dòng máu Việt”.

 Nghĩa tình trong từng giọt máu - ảnh 1
Tôn vinh những cá nhân trong việc hiến máu nhân đạo tại chương trình “Hành trình đỏ”

 Tại lễ khai mạc này, ông Phan Văn Cầu - Chủ tịch Hội CTĐ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh: Máu là món quà vô giá, không thể thay thế, là biểu tượng của sự sẻ chia và kết nối giữa những con người đầy lòng nhân ái. Mỗi đơn vị máu hiến tặng không chỉ cứu một mạng sống mà còn góp phần lan tỏa giá trị truyền thống 'thương người như thể thương thân' của dân tộc ta.

 Nghĩa tình trong từng giọt máu - ảnh 2
Chương trình Hành trình đỏ do Viện Huyết học Truyền máu Trung ương khởi xướng từ năm 2013

 Theo ông Cầu, trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện tại Quảng Bình đã trở thành nét đẹp nhân văn lan tỏa rộng rãi. Trung bình mỗi năm, tỷ lệ người hiến máu nhắc lại lên đến hơn 55%, cho thấy sức sống mạnh mẽ của hoạt động này.

Được biết, chương trình Hành trình đỏ do Viện Huyết học Truyền máu Trung ương khởi xướng từ năm 2013 không chỉ là chiến dịch nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu trong dịp hè, mà còn là cầu nối yêu thương, lan tỏa thông điệp sống đẹp, sống vì cộng đồng.

 Nghĩa tình trong từng giọt máu - ảnh 3
Chỉ trong vòng 3 giờ vào buổi sáng 4.6, đã có rất nhiều người đến làm các thủ tục để hiến máu

 Chị Trần Thu Hà, người dân ở Phường Nam Lý (TP. Đồng Hới - Quảng Bình) xúc động chia sẻ: Mỗi lần thấy thông báo tổ chức hiến máu, tôi đều chủ động đăng ký. Người thân của tôi cần truyền máu để cấp cứu trong những ngày TP. Đồng Hới bị phong toả do dịch Covid - 19. Mặc dù việc di chuyển ở thời điểm đó rất khó khăn nhưng nhiều bạn trẻ đã không ngần ngại đến bệnh viện để hiến máu cứu giúp người bệnh. Hành động ấy giúp tôi nhận ra sâu sắc tầm quan trọng của từng đơn vị máu mà người tình nguyện đã trao đi.

 Nghĩa tình trong từng giọt máu - ảnh 4

 Ngày hội hiến máu “Quảng Bình – Nghĩa tình trong giọt máu” không chỉ lan tỏa hình ảnh đẹp về lòng thiện nguyện, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái – đúng như thông điệp “Kết nối dòng máu Việt” mà suốt hơn một thập kỷ qua, Hành trình đỏ đã kiên trì lan tỏa trên khắp mọi miền đất nước”.

 Nghĩa tình trong từng giọt máu - ảnh 5

 Nhiều bạn trẻ tham gia hiến máu xúc động chia sẻ: “Mỗi giọt máu là một nghĩa cử, và chúng em tự hào khi được góp một phần nhỏ của mình để giúp cứu chữa cho những bệnh nhân tại các bệnh viện, góp phần đảm bảo nguồn máu điều trị, nhất là ở vùng sâu vùng xa, nơi điều kiện y tế còn hạn chế”...

 Nghĩa tình trong từng giọt máu - ảnh 6
Những người tham gia hiến máu là những cán bộ, nhân viên các cơ quan, đoàn viên của các đoàn thể tại TP. Đồng Hới
 Nghĩa tình trong từng giọt máu - ảnh 7
 Nghĩa tình trong từng giọt máu - ảnh 8

 Theo ban tổ chức, chỉ trong buổi sáng 4.6, chương trình đã tiếp nhận được khoảng 500 đơn vị máu từ người dân, cán bộ nhân viên của các cơ quan, đoàn thể, đơn vị vũ trang và lực lượng Đoàn viên, Thanh niên của TP. Đồng Hới và một số địa phương lân cận.

 Nghĩa tình trong từng giọt máu - ảnh 9
Các bạn đoàn viên thanh niên chụp ảnh sau khi tham gia hiến máu nhân đạo

Với tinh thần sẻ chia và hành động thiết thực, chương trình không chỉ tiếp thêm sức sống cho ngành y tế, mà còn là nhịp cầu kết nối những tấm lòng nhân ái. “Hành trình đỏ” tại Quảng Bình tiếp tục lan tỏa ngọn lửa yêu thương, đúng như thông điệp mà chương trình đã kiên trì gìn giữ suốt hơn một thập kỷ: “Kết nối dòng máu Việt.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc