Nghĩa đồng bào - Ngọn lửa ấm giữa mùa bão lũ

HOÀ BÌNH

VHO - Những ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10 vừa qua, cơn bão số 10 (Bualoi) và số 11 (Matmo), cùng với các đợt mưa lũ kéo dài gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản tại các tỉnh miền Bắc: Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh.

Nghĩa đồng bào - Ngọn lửa ấm giữa mùa bão lũ - ảnh 1
Trận lũ lịch sử ở Thái Nguyên những ngày vừa qua gây thiệt hại 4.000 tỉ đồng

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sau bão số 11, gần 200.000 ngôi nhà bị sập, tốc mái hoặc hư hỏng; hàng chục nghìn hecta lúa và hoa màu chìm trong nước lũ; hơn 80 người chết và mất tích.

Thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết: Tính đến sáng ngày 13.10, thiệt hại do mưa lũ sau bão số 11 (bão Matmo) ước tính trên 8.720 tỉ đồng (tăng 1.670 tỉ so với thời điểm 7 giờ ngày 12.10 đồng), trong đó tỉnh Thái Nguyên chịu thiệt hại lớn nhất lên đến 4.000 tỉ đồng.

Ở Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Ninh, những vùng đất vốn yên bình giữa triền núi và đồng bằng, nay chỉ còn lại bùn đất, nước mắt và những mái nhà trơ khung, vườn tược, đường sá ngổn ngang.

Tổng thiệt hại được ước tính hơn 8.720 tỉ đồng. Nhưng con số lạnh lùng ấy cũng không thể diễn tả hết những mất mát của hàng chục nghìn gia đình.

Nghĩa đồng bào - Ngọn lửa ấm giữa mùa bão lũ - ảnh 2
Cao Bằng thiệt hại 2.000 tỉ đồng

Giữa những dòng tin về thiên tai, có những câu chuyện khiến ta nghẹn lại. Hình ảnh người chiến sĩ công an, bộ đội ngã xuống khi cứu dân trong đêm mưa xối xả; những đoàn thanh niên vượt nước lũ, dìu cụ già đến nơi an toàn; hay người nông dân đứng lặng bên ruộng lúa chín, nay trắng xóa bùn non.

Là hình ảnh người cha với thùng đồ ăn, bơi 4km ngược dòng nước lũ vào nhà con gái vì không gọi được cho con.

Là tiếng gọi lấy cơm của lực lượng cứu hộ, tình nguyện trong những vùng bị cô lập: “Ra lấy cơm bà con ơi”.

Là hình ảnh người đàn ông bị liệt, một mình trong căn nhà, nước ngập tới giường, chậm chút nữa thì không biết chuyện gì xảy ra.

Là hình ảnh em bé mới sinh còn đỏ hỏn cùng mẹ đang ở cữ chạy lũ.

Là hình ảnh những đoàn cứu trợ miền Nam, thức trắng đêm chạy ra Bắc.

Đó là bức tranh chân thực của đau thương, nhưng cũng là minh chứng cho sức sống bền bỉ, nghĩa tình của con người Việt Nam, luôn biết đứng dậy sau mất mát.

Nghĩa đồng bào - Ngọn lửa ấm giữa mùa bão lũ - ảnh 3
Một khu vực bị cô lập trong nước lũ ở Lạng Sơn

Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người thân bị nạn và thăm hỏi, động viên Nhân dân các vùng bị thiệt hại; đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội khẩn trương khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trực tiếp thăm hỏi, chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên đã không quản hiểm nguy, băng mình giữa nước xiết để cứu người, dựng lại mái nhà, dọn dẹp trường học.

Chính phủ đã hai lần quyết định hỗ trợ khẩn cấp tổng cộng 540 tỉ đồng cho bốn tỉnh thiệt hại nặng nhất: Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh. Song từng ấy vẫn chưa thể bù đắp hết những gì đồng bào đang gánh chịu.

Nghĩa đồng bào - Ngọn lửa ấm giữa mùa bão lũ - ảnh 4
Bắc Ninh thiệt hại ước tính 1.670 tỉ đồng do mưa lũ sau bão số 11. Đến ngày 13.10 vẫn còn hơn 12.000 nhà ngập trong nước lũ

Trong thời gian này, tình người, nghĩa đồng bào được thắp sáng khắp mọi miền đất nước. Câu lạc bộ Du lịch Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp cùng Báo Văn Hóa (cơ quan ngôn luận của Bộ VHTTDL) phát động Chương trình “Việt Nam: Quê hương tôi - Chung một tấm lòng” lần thứ 39, hướng về miền Bắc ruột thịt.

Chương trình mang thông điệp giản dị mà sâu sắc: “Chung một tấm lòng - Lan tỏa yêu thương”. Dự kiến, đoàn thiện nguyện sẽ trao 4.000 phần quà tới tận tay bà con ở Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh - những vùng bị tàn phá nặng nề nhất.

Mỗi phần quà đều chứa đựng cả tấm lòng của những người con đất Việt hướng về nhau trong hoạn nạn.

Đó không chỉ là sự sẻ chia vật chất, mà còn là hơi ấm tinh thần, là bàn tay nắm lấy bàn tay để người dân tin rằng: Dù bão lũ có cuốn trôi bao nhiêu, thì nghĩa đồng bào vẫn còn mãi. Mỗi phần đóng góp, dù nhỏ bé, cũng là một viên gạch dựng lại niềm tin.

Hành trình thiện nguyện năm nay không đơn thuần là một chuyến đi, mà là lời đáp ân nghĩa cho hai chữ “đồng bào”. Bởi trong lịch sử, dân tộc Việt Nam chưa bao giờ rời nhau trong gian khó.

Từ miền Trung nắng gió đến đồng bằng sông Cửu Long, từ những người nông dân lam lũ đến doanh nhân, trí thức, tất cả đều chung một mạch nguồn: “Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”.

Giờ đây, khi miền Bắc đang gồng mình sau bão, một chút tấm lòng gửi qua số tài khoản Báo Văn Hóa, một phần quà gửi gắm qua Câu lạc bộ Du lịch Doanh nhân trẻ Việt Nam, tất cả sẽ trở thành niềm động viên to lớn để đồng bào vùng lũ vượt qua khốn khó, dựng lại mái nhà, gieo lại mùa vụ mới.

Mưa bão khắc nghiệt thế nào rồi cũng sẽ qua, chỉ tình người còn ở lại.

Mỗi đóng góp, dù chỉ là một tấm áo, một bát gạo, hay một tin nhắn chia sẻ… đều là ánh sáng trong đêm tối, là ngọn lửa thắp lên giữa bùn lũ lạnh lẽo.

Xin hãy cùng Báo Văn Hóa và CLB Du lịch Doanh nhân trẻ Việt Nam nối dài vòng tay nhân ái, để không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình hồi sinh sau bão.

Thông tin tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Bắc:

Tên tài khoản: BÁO VĂN HÓA

Số tài khoản: 1158919999

Ngân hàng: TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang

Nội dung: Ủng hộ đồng bào miền Bắc 2025

Liên hệ: Bà Lại Thị Thúy Hà, Báo Văn Hóa, số điện thoại: 0968 372 898; email: thuyhabvh@gmail.com